Chung kết Merdeka Cup 2008: Cúp về Việt Nam

Vào lúc 19h45 (25/10), đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào trận chung kết Merdeka Cup 2008 với chủ nhà Malaysia. Đây là trận đấu rất khó khăn của đội U22 Việt Nam và một lần nữa, thủ môn Tấn Trường lại trở thành người hùng khi cản phá thành công quả đá luân lưu cuối cùng của chủ nhà Malaysia.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ U22 Việt Nam. Ảnh Ngọc Duy


Đội hình ra sân của U-22 Việt Nam:Tấn Trường; Văn Duyệt, Long Giang, Xuân Hợp, Minh Đức; Nhật Nam, Danh Ngọc, Đình Tùng, Công Huy, Thanh Bình; Tăng Tuấn.

So với trận bán kết, đội hình của U22 Việt Nam có một chút thay đổi khi Minh Đức vào sân từ đầu trận thay cho Ngọc Anh bị chấn thương. Mặc dù lần đầu thi đấu trong vai trò trung vệ nhưng người “đóng thế” Minh Đức đã cùng các đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Với lợi thế sân nhà và quyết tâm phải giữ được Cúp vàng trên sân nhà, đội Malaysia ào ạt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến cho hàng thủ của tuyển Việt Nam phải hoạt động khá vất vả trong suốt hiệp 1. Thậm chí phút thứ 7, người hâm mộ Việt Nam đã phải thót tim khi bóng được Malaysia đưa vào lưới thủ môn Tấn Trường, nhưng thật may vì trọng tài biên đã xác định Indraputra (13) đã việt vị trước đó. Đây cũng là tình huống duy nhất trong hiệp 1 chủ nhà Malaysia đưa được bóng vào lưới của Tấn Trường.

Bước vào hiệp 2, Malaysia tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành U22 Việt Nam. 15 phút đầu hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số vẫn là 0-0.

Trận đấu đã bước sang phút 73, tỷ số vẫn chưa có gì thay đổi. Liên tục các cầu thủ U22 Việt Nam bị đau và phải tạm rời sân để bác sỹ chăm sóc. Cùng thời điểm này, trợ lý Lê Thụy Hải đã bị truất quyền ở khu kỹ thuật và phải lên làm khán giả vì đã có phản ứng với trọng tài trước tình cảnh các học trò liên tục bị đội chủ nhà phạm lỗi.

Phút 76, Đình Tùng rời sân vì không thể tiếp tục thi đấu, Đức Thiện được đưa vào sân thay thế.

Trận đấu đã bước vào những phút cuối cùng, trọng tài quyết định bù giờ 5 phút và các học trò của HLV Mai Đức Chung đang thi đấu rất kiên cường. Có thể nói, Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận cuối cùng trước khách mời U22 Việt Nam.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào hiệp phụ thứ nhất. Đối với U22 Việt Nam, đây là trận đấu thứ 2 phải đá hiệp phụ để phân định thắng-thua (trận bán kết với U20 Sierra Leone, U22 VN cũng phải đá 2 hiệp phụ và phải đến loạt đá luân lưu 11m mới giành chiến thắng).

Theo thông kê của BTC, đến thời điểm này, chủ nhà Malaysia đã có 12 quả phạt góc, trong khi U22 Việt Nam mới được 1 quả. Tuy nhiên, con số này cũng không thể giúp chủ nhà Malaysia có được bàn thắng bởi sự phòng thủ rất chặt chẽ của U22 Việt Nam, cùng sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường.

Những phút đầu hiệp phụ thứ 2, chủ nhà dồn tổng lực tấn công, khiến khung thành của U22 Việt Nam liên tục chao đảo. Tuy nhiên, may mắn vẫn thuộc về U22 Việt Nam. Càng cuối hiệp, đội tuyển U22 Việt Nam càng tỏ rõ dấu hiệu xuống sức, nhưng điều này không có gì bất ngờ bởi trước đó hơn 1 ngày, các cầu thủ của chúng ta đã phải vắt sức thi đấu 120 phút trong trận bán kết.

Thêm 30 phút nữa trôi qua, hai đội không thể phân thắng-bại. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11m. Lợi thế tâm lý lúc này thuộc về U22 Việt Nam.

Loạt đá thứ 1: Indraputra (13) của Malaysia sút thành công; phía U22 Việt Nam, Nhật Nam cũng sút thành công. 1-1

Loạt đá thứ 2: Mosaphi (10, Malaysia) và Danh Ngọc (U22 VN) cùng sút chính xác. 2-2

Loạt đá thứ 3: Công Huy và Malaysia vẫn sút chính xác. 3-3

Loạt đá thứ 4: Số 30 Malaysia và Đức Thiện sút chính xác. 4-4

Loạt đá thứ 5: Số 15 Malaysia và Văn Duyệt tiếp tục thành công. 5-5

Hai đội bước vào loạt đá thứ 6. TM Tấn Trường đã cản phá thành công cú sút của chủ nhà, cơ hội đang thuộc về U22 Việt Nam. Tiến Thành đã sút thành công mang cúp Vô địch về cho Việt Nam sau 42 năm.

Nguồn: VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM