Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ: Cần tận dụng cơ hội đoạt HCV ở SEA Games 24

Sáng qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã đến động viên các đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm I.

14/11/2007 00:00:00

Sáng qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã đến động viên các đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm I.

Đội Olympic VN tích cực luyện tập cho SEA Games 24

Khi tiếp xúc với đội tuyển bóng đá Olympic VN, ông Hỷ nói rất thân tình nhưng cũng như là một mệnh lệnh: “SEA Games 24, đội tuyển Olympic VN nhận được sự tài trợ lớn hơn các kỳ SEA Games trước. Tất cả đều mong đợi và hy vọng đội tuyển sẽ đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games. Khí thế đang rất hừng hực và cơ hội lớn đang nằm trong tay các tuyển thủ. Hãy tận dụng để đoạt HCV SEA Games!”. Chiều nay, LĐBĐVN sẽ ký hợp đồng tài trợ với Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim về tài trợ giải thưởng cho đội tuyển tại SEA Games 24.

Cũng trong hôm qua, đội Olympic Nhật đã có mặt tại VN để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Olympic ngày 17.11. HLV trưởng Yasuharu Sorimachi đã cấm các cầu thủ trẻ không được tiếp xúc riêng với báo chí. Vì đã từng làm trợ lý số một cho HLV Ivica Osim của tuyển lớn tại Asian Cup nên Sorimachi không lạ gì sân Mỹ Đình. Ông quyết định hủy buổi tập đầu tiên vào 10 giờ bởi: “Đoạn đường từ khách sạn tới sân khá xa, hơn 10 km nên tôi sợ sau chặng bay dài, các cầu thủ đã thấm mệt. Một giấc ngủ sâu sẽ tốt hơn một buổi tập đơn thuần chỉ là khởi động”. Đầu giờ chiều, Sorimachi từ chối phỏng vấn rất khéo với lý do: “Xin lỗi vì tôi chỉ nói được 1 chút tiếng Anh. Hơn nữa lúc này, tôi lại phải đi kiểm tra bữa ăn nhẹ cho cầu thủ. Trận đấu sắp tới rất quan trọng nên tôi muốn các cầu thủ của mình được an toàn một cách tuyệt đối”. Khi ra sân tập vào 18 giờ, Sorimachi vẫn kín như bưng. Cánh phóng viên Nhật Bản sang VN lần này đông như kiến mà cũng không thể moi được bất kỳ thông tin đáng giá nào ngoại trừ: “Ồ! VN rất mạnh. Họ lại được chơi trên sân nhà nên chúng tôi phải hết sức cảnh giác”. 

Còn HLV Riedl của chúng ta lại tỏ ra rất bình thản khi biết tin, đối thủ của ông trong trận đấu ngày 17.11 đã được trang bị tới tận “răng”. Ông nói: “Tôi biết chắc chắn rằng, Nhật Bản sẽ sống mái với VN. Họ buộc phải có 3 điểm để không bị loại khỏi Olympic Bắc Kinh 2008. Trong khi Olympic VN dù không còn cơ hội đi tiếp nữa nhưng nếu thể hiện một lối chơi tồi, không chỉ gây thất vọng cho người hâm mộ mà chính các cầu thủ sẽ không cảm thấy thoải mái, tự tin để nhìn về SEA Games 24”.

Theo Thanh Nien