CĐV hài lòng với màn thể hiện của Olympic Việt Nam

Bất chấp thời tiết mưa lạnh, vẫn có một lượng khán giả khá đông tới sân Mỹ Đình vào tối qua, đủ sức hâm nóng “chảo lửa” Mỹ Đình và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho thầy trò HLV Miura trong cuộc đối đầu với đối thủ Olympic Indonesia.

Trước trận đấu, nhiều người lo ngại rằng, cơn mưa nặng hạt và khí hậu rét mướt tại Hà Nội sẽ cản trở người hâm mộ tới sân theo dõi trận đấu giao hữu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Indonesia.
 
Tuy nhiên, khi Công Phượng và các đồng đội bắt đầu bước sân khởi động thì cũng là lúc bầu không khí trên sân Mỹ Đình trở nên rộn ràng, huyên náo bởi tiếng trống, tiếng kèn và tiếng hô “Việt Nam, Việt Nam” không ngớt.
 
Tại khu vực khán đài B, nơi trung tâm truyền nhiệt cho chảo lửa Mỹ Đình, không chật kín khán giả nhưng sự sôi động, cuồng nhiệt mà người hâm mộ tạo ra đã xua tan sự lạnh giá và tạo ra sự kích thích, hưng phấn cho các học trò của HLV Miura.
 
Các CĐV đã cổ vũ rất nhiệt tình cho thầy trò HLV Miura trong trận đấu tối 9/3. Ảnh: V.S.I
 
Bên phía khu vực khán đài B, nhóm CĐV thuộc Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) cổ vũ không ngừng nghỉ và tạo ra những hình ảnh, âm thanh cổ vũ đẹp mắt và chuyên nghiệp. Một số thành viên cốt cán của VFS ở TP.HCM đã có mặt trên khán đài để cùng các thành viên tại Hà Nội cổ động cho đội tuyển Olympic Việt Nam.
 
Trước đây, khi đội tuyển Việt Nam đá giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2014, số lượng CĐV tới sân không nhiều. Thế nhưng, khi đội tuyển Olympic với những cái tên đang nhận được mến mộ lớn là Công Phượng, Tuấn Anh đã tạo ra sức hút mãnh liệt lôi kéo khán giả tới sân, cho dù cuộc đối đầu với Olympic Indonesia chỉ là một trận giao hữu quốc tế.
 
Một nhóm CĐV rất trẻ tới từ trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội với những chiếc áo đỏ sao vàng không ngừng hò hét, nhún nhảy tại khu vực khán đài B thì lại vô cùng hồn nhiên, nhí nhảnh chia sẻ rằng họ tới sân và sẵn sàng “cháy” hết mình bởi đơn giản trong đội hình của Olympic Việt Nam có sự góp mặt của những thần tượng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.
 
Trong khi đó, theo lý giải của bác Đỗ Văn Chung (Hoàng Mai – Hà Nội), sở dĩ thầy trò HLV Miura nhận được quan tâm lớn CĐV bởi những lý do đặc biệt: “Trước đây, tôi cũng thường xuyên tới sân theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu. 
 
Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên với không khí cổ động sôi nổi trên sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Indonesia. Tôi nghĩ rằng với cách làm nghiêm túc, khoa học của HLV người Nhật Bản cùng với lứa cầu thủ trẻ tài năng  đã thực sự tạo nên hiện tượng Olympic Việt Nam. 
 
Dù chiến thắng 1-0 trước Olympic Indonesia chưa thực sự thuyết phục nhưng màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam cũng đã phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ”.
Nguồn: TTVH