Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2008 – Almeida: “Sẽ lập hat –trick”

Ngồi bó gối trên đường biên vì đau nhẹ ở chân. Almeida vui vẻ khoe lần thứ 2 đoạt giải thưởng “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất”. Anh nói vui rằng mùa giải vừa qua anh ghi bàn nhiều hơn mùa giải trước nữa thì việc anh tiếp tục đoạt danh hiệu không quá bất ngờ..

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2008 – Almeida

– Chấn thương mắt cá chân có kịp bình phục để ra sân trận đấu tới không?

+ Chấn thương nhẹ thôi mà, tôi vẫn tập chạy nhẹ cùng Phước Vĩnh thay vì ra sân đá tập đội hình vì cả hai chúng tôi không muốn nghỉ trận tới. Tôi và đồng đội quyết tâm thắng ở trận này vì đã thua 2 trận liên tiếp rồi.

– Có phải vì quá xao lãng chuyện rời Đà Nẵng tìm bến đậu mới với mức lương hấp dẫn đã làm anh tịt ngòi hai trận liên tiếp vừa qua?

+ Như thế thì căng quá. Tôi đã quyết định ở lại Đà Nẵng thi đấu cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Có thể tôi sẽ còn ở lại đây lâu dài đâý. Chuyện tôi không ghi bàn ở hai trận vừa qua một phần do tôi chưa đạt phong độ tốt nhất, một phần tôi không có những đường chuyền tốt của Quang Cường và Thanh Phúc như mùa bóng trước.

– Hiện nay có nhiều cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam để hưởng một xuất cầu thủ nội và để khoác áo ĐTVN. Almeida có ý định đó không?

+ Có thể vài năm nữa nếu tôi còn chơi bóng ở Việt Nam. Tôi mới 25 tuổi nên vẫn còn cơ hội nhập quốc tịch Việt Nam. Trước hết, mục tiêu của tôi là tiếp tục ghi bàn để giúp Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu Top 3. Đồng thời kỳ vọng sẽ có hat-trick danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm nữa chứ.

– Xin cảm ơn Aimeida!

Nguồn: Theo TTHN