Cannavaro: Ước gì được ở Việt Nam lâu hơn

Trong ngày thứ 3, cũng là ngày cuối cùng trên dải đất hình chữ S, Fabio đã có buổi giao lưu thân mật với các fan hâm mộ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên – TP.HCM. Tại đây, rất nhiều người trong số họ đã được thỏa lòng chờ đợi lâu nay khi tiếp xúc với thần tượng của mình.

Trong ngày thứ 3, cũng là ngày cuối cùng trên dải đất hình chữ S, Fabio đã có buổi giao lưu thân mật với các fan hâm mộ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên – TP.HCM. Tại đây, rất nhiều người trong số họ đã được thỏa lòng chờ đợi lâu nay khi tiếp xúc với thần tượng của mình.

 

Vẫn giữ nụ cười rất thân thiện và gần gũi làm say đắm bao CĐV yêu bóng đá trên toàn thế giới, Cannavaro tỏ ra rất hòa nhã với CĐV VN. Cannavaro cho biết: “Tôi rất bất ngờ trước tình cảm mà các bạn đã giành cho tôi. Tôi muốn được ở đây lâu hơn nữa để khám phá đất nước và văn hóa của VN. Tôi thường chơi bóng ở châu Âu, thế mà người hâm mộ Việt Nam lại yêu mến tôi. Tại World Cup 2006, chúng tôi không phải là tập thể mạnh nhất, nhưng chúng tôi là đội bóng chắc chắn nhất”.

 

Trong phần giao lưu của Cannavaro với CĐV, đã có những câu hỏi rất thông minh của họ giành cho thần tượng của mình. Cannavaro giành nhiều thời gian để giải đáp mọi thắc mắc của các CĐV.

 

Theo anh thì trong bóng đá, thể lực và kỹ thuật thì yếu tố nào quan trọng hơn và vì sao?

Tôi nghĩ rằng trong bóng đá tinh thần mới chính là điều quan trọng nhất. Nếu bạn có thể lực và kỹ thuật nhưng tinh thần, sự quyết tâm của bạn không có để có thể điều khiển được cái đầu thì bạn cũng không thể chơi bóng giỏi được. Thế nến, với tôi tin rằng tinh thần và đam mê với bóng đá mới giúp một cầu thủ trở nên đặc biệt được. Nó khiến chúng ta khác một cỗ máy.

 

Theo anh thì trong sự nghiệp cầu thủ, tiền bạc quan trọng có phải là thứ quan trọng nhất không. Ở VN bây giờ, nhiều cầu thủ chỉ đặt nặng vấn đề tiền bạc chứ không cần biết mình đang chơi bóng cho ai, vì màu cờ sắc áo hay không?

“Theo tôi tiền rất quan trọng, nó có thể làm thay đổi thế giới nhưng từ khi bước chân vào sự nghiệp đến khi giải nghệ,tôi theo đuổi bóng đá bằng niềm đam mê của cá nhân mình”.

 

Anh đang đứng đâu trong danh sách các hậu vệ huyền thoại của bóng đá thế giới?

-“ Tôi chẳng biết mình đứng ở đâu so với danh sách mà bạn vừa đưa ra. Tôi cũng chẳng biết mình đứng thứ mấy trong danh sách những trung vệ giỏi nhất”.

 

Bạn Cao Minh Đại, một CĐV, cho hay: “Trong ba ngày Cannavaro ở lại VN thì tôi đã dành ra 2 ngày để theo chân anh ấy. Tôi rất ấn tượng với cách anh ấy chơi bóng, hướng dẫn cho các em nhỏ đội U15 TP.HCM hôm qua. Kỹ thuật anh ấy vẫn rất điêu luyện. Là một ngôi sao lớn nhưng tôi thấy anh ấy rất dễ gần, lúc nào cũng nở một nụ cười hiền lành với các CĐV thần tượng anh ấy. Cảm giác sung sướng và hạnh phúc rất khó tả khi được gần gũi thần tượng giúp mình thêm yêu môn thể thao vua hơn”

 

“Nhưng hôm nay anh ấy đã đi khỏi VN thì tôi và các bạn CĐV khác đều rất hụt hẫng. Ước gì anh ấy có mặt ở đây hàng ngày, hàng tuần và hướng dẫn những cầu thủ của chúng ta chơi bóng, được thấy anh ấy nhiều hơn. Bóng đá VN vẫn còn yếu, thế nên, hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều ngôi sao lớn của thế giới đến hơn nữa để truyền niềm đam mê bóng đá cho thế hệ trẻ VN, giúp các cầu thủ trẻ lấy đó làm gương tốt để học hỏi và quyết tâm trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền bóng đá của chúng ta trong tương lai không xa”.

 

Cannavaro cũng dành thêm thời gian để giao lưu với các CĐV bằng việc bước xuống sân khấu ký tặng các fan hâm mộ. Rất nhiều CĐV đã không ghìm nổi xúc động. Họ đã rơi nước mắt khi được tận mắt chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt rất dễ mến của mình. Những cảm xúc đó sẽ khó phai mờ trong trí nhớ họ như là một kỷ niệm đẹp. Chiều nay, Cannavaro sẽ rời VN sau 3 ngày của cuộc hành trình. Chừng ấy thôi đã để lại nhiều dấu ấn khó phai cho các tifosi luôn yêu mến thần tượng của mình.

 

Việt Hòa

TT&VH Online