Calisto, ngôi sao đích thực!

Chiếc áo “sơ-mi” kẻ sọc, “đóng thùng” trong cái quần tây màu đen, đôi giày cũng màu đen bóng nhoáng, thuyền trưởng ĐTVN Henrique Calisto làm sáng rực khán đài VIP của SVĐ Tây Ninh vào chiều 28/2.

Chiếc áo “sơ-mi” kẻ sọc, “đóng thùng” trong cái quần tây màu đen, đôi giày cũng màu đen bóng nhoáng, thuyền trưởng ĐTVN Henrique Calisto làm sáng rực khán đài VIP của SVĐ Tây Ninh vào chiều 28/2.

Ngay cả người nông dân Tây Ninh chân chất cũng hiểu rằng, ông “Tô” đang “vi hành”. Ông đến đây xem “hiện tượng” Tây Ninh tiếp TPK.Tiền Giang trong khuôn khổ giải hạng Nhất. Henrique muốn mục sở thị xem Tây Ninh có những gì lại bay bổng đến vậy và ngoài ra, ông cũng ý thức được TPK.Tiền Giang sở hữu rất nhiều gương mặt trẻ từng chơi nổi bật trong màu áo Olympic và ĐT U23 trong năm 2007.

Ông đến Tây Ninh để tuyển quân, đó là điều chắc chắn. Nhưng có lẽ trong tiềm thức, HLV Calisto cũng không biết được rằng, người Tây Ninh lại hào sảng và thần tượng ông đến vậy. Họ bu quanh ông, ngay từ lúc ông xuất hiện. Trong giờ nghỉ giải lao, họ chụp hình ông bằng cả điện thoại, lẫn máy ảnh kỹ thuật số xách tay.
 

HLV Calisto rất được hâm mộ ở Tây Ninh


Cả khán đài A, chừng 4 ngàn người, đã bật đứng dậy vỗ tay, khi ông bước xuống đường piste thăm hỏi cậu học trò cũ Bảo Tâm (cựu cầu thủ Đ
T.LA, giờ là đội trưởng của Tây Ninh). Và tan trận, hàng nghìn người vẫn cố nán lại rất lâu chờ ông “Tô” trả lời phỏng vấn báo chí xong rồi xin chữ ký…

Hôm qua, vùng đất nghèo và lạnh Tây Ninh lên cơn sốt bóng đá thật sự. Phần vì đội bóng của họ đang thăng hoa, nhưng phần cơ bản là ông Tô đến đây. Có trong mơ, người Tây Ninh cũng không dám nghĩ rằng sẽ có ngày nhìn thấy Calisto bằng xương bằng thịt, được chụp ảnh lưu niệm với ông và được chạm vào người ông.

Không kỳ vọng rằng, ông sẽ tìm ra vài sự lựa chọn qua trận đấu ở giải hạng nhất ấy (dù Calisto đã khoanh tròn vài cái tên), nhưng chắc chắn bóng đá Tây Ninh được lợi rất nhiều. HLV trưởng ĐTVN đã để mắt đến họ, thì cả nước cũng sẽ nhìn họ bằng cái nhìn khác, chứ không đơn thuần là đội bóng “hạng hai” nữa. Còn với cá nhân Calisto, ông hẳn cũng được rất nhiều từ chuyến đi bất ngờ này.

Chiều nay, ông “Tô” sẽ quay trở lại Long An. Người Long An vốn đã quá quen thuộc với Henrique, song chắc chắn họ sẽ vẫn chào đón ông rất nồng nhiệt. Ông “Tô” bây giờ như diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Hay danh xưng gì đó còn hơn thế nữa!

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá