Các 'sao' ở đội tuyển Việt Nam dự đoán Euro

"Theo tôi, với dàn sao đang độ chín cùng lối đá lầm lỳ, chắc chắn,

Ba trong số 5 trận chung kết Euro gần đây là cuộc gặp gỡ của những đội đã đụng độ nhau ở vòng bảng, nhưng chuyện đó sẽ…Roger Federer và hai tên tuổi lớn khác của làng thể thao châu Âu đã bày tỏ quan điểm về ngày hội bóng đá sắp khởi tranh tại Áo – Thụy Sĩ.

05/06/2008 00:00:00

“Theo tôi, với dàn sao đang độ chín cùng lối đá lầm lỳ, chắc chắn, Italy sẽ vô địch Euro 2008. Còn đội chủ nhà Thụy Sĩ sẽ là ngựa ô của giải”, tiền vệ Tài Em nhận định.

 

Đang phải tập luyện tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP HCM), nhưng các thành viên của đội tuyển bóng đá nam quốc gia không thể bỏ qua việc dõi theo quả bóng tròn của ngày hội bóng đá lớn ở tận châu Âu, sắp khai mạc.

Tiền vệ Tài Em tin vào sự thành công của tuyển Italy. Ảnh: An Nhơn.

 

Tiền vệ của CLB Đồng Tâm, Tài Em cho rằng, với lối đá chắc chắn, cộng với dàn sao như Buffon, Rossi, Di Natale… dưới tài cầm quân của Donadoni, nhà vô địch thế giới sẽ đăng quang mùa hè này. “Italy có nhiều cầu thủ giỏi đã và đang là trụ cột của những CLB lừng danh. Tôi cho rằng ngôi sao đang tỏa sáng tại giải Bundesliga trong màu áo của Bayern Munich – Luca Toni sẽ là chân sút lợi hại. Nếu Italy tiến sâu, anh ấy có thể là Vua phá lưới”.

 

Tài Em cũng dự đoán rằng, Thụy Sĩ với ưu thế chủ nhà, cùng nhiều gương mặt trẻ, có thể là ngựa ô của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Còn tiền đạo Nguyễn Việt Thắngthì đánh giá cao khả năng thành công của đội tuyển Đức. “Tôi cho rằng, trong số các ứng cử viên nặng ký, Đức rơi vào bảng khá nhẹ. Nếu chơi đúng sức thì các đối thủ ở bảng B là Áo, Croatia, Ba Lan không phải là đối thủ của các đồng đội Michael Ballack. Đức sẽ tìm lại ánh hào quang của 12 năm trước”.

 

Về những gương mặt sáng giá cho danh hiệu “Vua phá lưới”, Việt Thắng nhận định rằng không phải chân sút Nisterooy, Ronaldo hay Toni mà tiền đạo trẻ đang chơi cho Stuttgart của đội tuyển Đức là Mario Gomez sẽ bùng nổ ở giải lần này. “Tôi thích lối chơi của Gomez. Anh ta là mẫu tiền đạo toàn diện và rất bén trong khâu chọn vị trí để tung ra những pha dứt điểm khó lường”.

 

Còn Bảo Khanhtin rằng “Gấu Nga” sẽ tạo ra bất ngờ lớn. “Khác với các lần trước, Nga lần này có Hiddink. Tài năng của Hiddink thì khỏi phải bàn cãi. Với dàn cầu thủ trẻ, nhà cầm quân lão làng người Hà Lan đã gây ấn tượng ở vòng đấu loại, khi đứng nhì và loại đội tuyển Anh ra khỏi cuộc chơi trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn. Ở bảng D, ngoài Tây Ban Nha là ứng viên nặng ký cho chiếc vé đầu tiên vào tứ kết, suất còn lại tôi cho là cuộc cạnh tranh giữa Nga và Thụy Điển”.

 

Cũng giống như Tài Em, tiền đạo Phan Thanh Bìnhđánh giá cao cơ hội gây bất ngờ của đội chủ nhà Thụy Sĩ, nhưng dự đoán hai đội vào chung kết là Hà Lan và Pháp. “Tôi tin tưởng Hà Lan và Pháp sẽ tiến sâu, và họ có thể gặp nhau ở trận đấu cuối cùng. Bởi hai đội này có đội quân hùng mạnh, cộng với việc sở hữu hai tiền đạo dày dạn kinh nghiệm và đẳng cấp đã được chứng minh là Henry và Nistelrooy. Ngoài việc có thể ghi bàn ở mọi tình huống, hai chân sút này còn liên kết tốt với đồng đội. Thierry Henry và Nistelrooy sẽ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất giải”.

Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện ở TP HCM trong những ngày không khí Euro đến gần. Ảnh: An Nhơn.

 

Trong khi đó, dự đoán 8 đội sẽ vào vòng tứ kết, tiền vệ Tấn Tàicủa Khánh Hòa, cho rằng các đội bị đánh giá thấp sẽ tạo bất ngờ lớn. “Ở bảng A, Bồ Đào Nha sẽ là ứng cử viên cho chiếc vé đầu tiên. 3 đội còn lại sẽ cạnh tranh suất còn lại, trong đó Thụy Sĩ đương nhiên nắm phần trăm nhiều hơn vì có ưu thế sân nhà. Còn ở bảng B, Đức và Croatia nhỉnh hơn hai đối thủ còn lại. Trong khi đó, nhà vô địch Euro 2004 Hy Lạp lần này khó có thể gây bất ngờ ở bảng D. Ngoài Tây Ban Nha, Nga, Thụy Điển sẽ chiến đấu để giành vị trí nhì bảng”.

 

Tiền vệ đội Khánh Hòa này còn cho rằng, trong 4 bảng, bảng C là khó dự đoán nhất, khi có sự góp mặt của 3 ông lớn là Hà Lan, Italy, Pháp, ngoài ra Romania cũng không phải là đối thủ nhỏ bé. “Việc đứng trên cả Hà Lan ở bảng G vòng loại để tiến vào VCK với tư cách nhất bảng cũng cho thấy Romania không thể bị đánh giá thấp. Romania hoàn toàn có thể gây bất ngờ để lấy suất vào tứ kết”.

 

Trong khi đó, trung vệ Như Thành của Bình Dương, cho biết thần tượng của anh chính là trung vệ Rio Ferdinand, nhưng tiếc rằng Anh không có mặt ở VCK năm nay. Còn tiền vệ Nguyễn Minh Phương thì cho rằng tất cả các đội vào VCK đều rất mạnh nên cũng khó dự đoán trước. “Euro là giải đấu luôn luôn đem đến sự bất ngờ. Tôi cho rằng năm nay không phải là ngoại lệ, biết đâu đó là một trong hai đội chủ nhà hay Nga sẽ đăng quang”.

Nguồn: Vnexpress