Các đội U.21 quốc tế háo hức chờ khai cuộc

5 đội bóng quốc tế Iran, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar đều đã tề tựu tại Huế để tranh  Cúp vàng tại Giải U.21 Báo Thanh Niên lần II – 2008.

Diễn tập lễ khai mạc tại sân Tự Do – Ảnh: Khả Hòa

* Hôm nay họp báo Giải U.21 quốc tế
*Sốt vé khán đài A trận khai mạc

5 đội bóng quốc tế Iran, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar đều đã tề tựu tại Huế để tranh  Cúp vàng tại Giải U.21 Báo Thanh Niên lần II – 2008.

Các đội quốc tế đều phấn chấn

Ngày hôm qua, sân bay Phú Bài (Huế) nhộn nhịp hẳn lên bởi các chuyến bay đến đây trong ngày đều chở theo các đội bóng tham dự Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần II – 2008. 8 giờ 20 phút sáng, Myanmar đã có mặt trong chuyến bay đầu tiên  từ TP.HCM. Kế tiếp là các cầu thủ Malaysia đến lúc 12 giờ 15, nhưng rộn ràng nhất là lúc 15 giờ 40 khi sân bay Phú Bài đón cùng lúc 3 đội bóng Iran, Thái Lan và Singapore.

Trong tà áo dài tím thơ mộng của xứ Huế, các thiếu nữ đất cố đô xinh đẹp đã niềm nở đón và tặng hoa cho cầu thủ và lãnh đạo 5 đội bóng quốc tế ngay từ cổng của sân bay. Sự nhiệt tình và cách đón tiếp thân thiện, vui vẻ của người Huế đã khiến tất cả các vị khách mời đều rất hài lòng.

Iran sớm tập đèn

Hôm qua, đội Iran đã được ưu tiên vào tập đèn ở sân chính lúc 18 giờ 30 phút. Lý do, Iran sẽ đá đèn trận đầu tiên ở bảng B lúc 18 giờ nên vừa xuống sân bay lúc 15 giờ 40, họ đề nghị tập ngay vào buổi chiều. Được tập ở sân Tự Do – sân thi đấu chính của giải ngay buổi đầu tiên – ông  Nikolic rất vui vẻ nói: “Điều kiện sân bãi quá tuyệt vời. Tôi biết rằng chủ nhà VN và Thái Lan là hai đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á, nhưng chúng tôi đến đây với mục tiêu chiến thắng tất cả các trận đấu. Tuy nhiên, tôi chưa thật sự hài lòng về đội hình U.21 sang VN bởi chúng tôi thiếu vắng một vài cầu thủ giỏi do các CLB không chịu “nhả” quân, buộc lòng chúng tôi phải gọi thêm 5 cầu thủ mới”. 5  cầu thủ Iran sẽ đến TP.HCM vào hôm nay v à sáng mai bay tiếp ra Huế

Q.H

Trong câu phát biểu đầu tiên của mình, HLV đội U.21 Iran Nenad Nikolic nói: “Chúng tôi rất ấn tượng trước cách đón tiếp của các bạn, chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt và rất vui vẻ. Không khí ở đây rất tuyệt vời và thích hợp cho các trận bóng đá, chắc chắn Iran sẽ nỗ lực hết mình để góp phần làm cho giải thành công.

Có mặt cùng đội tuyển Thái Lan, phóng viên Chartchai Chantawa của tờ báo Thairath – có số lượng phát hành 1 triệu bản/ngày nói: “Giải U.21 lần thứ nhất vào năm ngoái đã thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng Thái Lan. Bởi thế Ban Biên tập đã cử tôi sang VN để thông tin về đội tuyển Thái Lan cũng như giải đấu của các bạn. Tôi thật bất ngờ khi biết rằng giải đấu này do một tờ báo ở VN tổ chức, quả thật tôi thán phục các bạn vì đã làm được điều tuyệt vời cho bóng đá trẻ mà khó có tờ báo nào trên thế giới có thể làm được”.

Ngay khi nhận phòng xong, đội tuyển Singapore đã xuống ngay tiền sảnh của khách sạn Duy Tân để khởi động nhẹ nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng sau 2 chặng bay. HLV Thambiayah (Singapore) nói: “Năm ngoái chúng tôi đã không đạt được thành tích tốt ở giải đấu này, nhưng lần này sẽ khác. Việt Nam, Thái Lan và Iran là 3 đội bóng rất mạnh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Chắc chắn các cầu thủ chúng tôi sẽ chơi tốt để đạt mục tiêu đầu tiên là bước qua vòng bảng vào bán kết”.

Đội U.21 Malaysia  đến sân bay – Ảnh: Khả Hòa

HLV đội tuyển U.21 Thái Lan Kawin Kachendecha thì tiết lộ rằng, đội hình Thái Lan có 50% cầu thủ mới so với lần dự giải U.21 – 2007. Thái Lan xem giải đấu này là cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho giải U.20 châu Á, vì thế Thái Lan sẽ chơi tốt nhất và mục tiêu là đoạt chức vô địch. Ông Kawin cũng nói thêm rằng, dù Iran rất mạnh, nhưng các cầu thủ đều cùng lứa tuổi với nhau nên không có gì phải đáng ngại.

Các giám sát, trọng tài AFC và VN làm nhiệm vụ hôm qua cũng đã có mặt đầy đủ tại Huế.

Lễ khai mạc sẽ ấn tượng

Vào lúc 10 giờ sáng nay tại khách sạn Morin sẽ diễn ra cuộc họp báo chính thức về giải U.21 quốc tế. BTC đã mời hơn 120 thành viên gồm lãnh đạo tỉnh TT Huế, BTC địa phương, đại diện LĐBĐVN, Giám sát, trọng tài, Trưởng đoàn, BHL 6 đội Thái Lan, Iran, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam, đông đảo báo chí TƯ, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế… tham dự. Cuộc họp báo sẽ do anh Nguyễn Công Khế, Phó chủ tịch UBTƯ Hội LHTNVN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chủ trì. Sau phần họp báo sẽ là cuộc họp kỹ thuật gút lại danh sách chính thức của các đội, đăng ký màu áo. Lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 trên sân Tự Do. Trước đó các ca sĩ từ TP.HCM ra sẽ biểu diễn.

Chiều qua đã diễn ra lễ tổng duyệt khai mạc với phần ca múa cờ  các quốc gia tham dự kết hợp với phần trình diễn võ thuật rất sống động của gần 500 em học sinh. Chứng kiến buổi lễ,  Giám sát trọng tài ng ười Myanmar U Lan Hay Tling nhận xét: “Đẹp và ấn tượng quá!”. Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế nhấn mạnh: “Tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi vài phút v à cũng đơn giản, nhưng điều đó thể hiện tấm lòng của Huế khi dang tay đón các đội U.21 quốc gia với sự thân thiện và tình cảm chân thành, đồng thời mong muốn để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng bè bạn quốc tế”. Sau đó, BTC giải và BTC địa phương đã có cuộc họp rà soát lần cuối các khâu chuẩn bị, rút kinh nghiệm một số vấn đề chuẩn bị cho giải diễn ra tốt.

Cũng trong hôm qua, vé đã bắt đầu được bán và một không khí hết sức nhộn nhịp khi đã có hiện tượng “sốt” vé khán đài A. Đài truyền hình Huế tích cực tuyên truyền rất thường xuyên cho giải cùng với hàng loạt băng-rôn, phướn tiếp tục được treo đầy trên đường phố Huế đã khiến cho Huế “nóng” lên hơn bao giờ hết. BTC hy vọng nếu thời tiết ủng hộ thì buổi khai mạc chiều mai chắc chắn sân Tự Do sẽ có rất đông người hâm mộ đến chứng kiến, cổ vũ cho đội U.21 nói riêng và bóng đá U.21 quốc tế nói chung lần này.

Đội tuyển U.21 VN đã gút xong đội hình chính

Ngày hôm qua, đội tuyển U.21 VN tiếp tục có thêm hai buổi tập trên sân Tự Do và sân bóng đá Trung tâm TDTT tỉnh Thừa Thiên-Huế. Điều đáng mừng là tiền đạo Đức Thiện đã hồi phục chấn thương. Trong hai buổi tập hôm qua, Đức Thiện đã tập chung cùng với đồng đội. Chấn thương lưng của thủ môn Thành Nam cũng đã hồi phục tốt nên không ảnh hưởng gì đến khả năng ra sân của anh. Hiện BHL chỉ còn lo ngại về chấn thương của Trọng Hoàng và chấn thương đùi gối phải của Kiên Trung. Theo bác sĩ Nguyễn Quang Thiện, cả Hoàng và Long đều bị chấn thương nhẹ, nhưng phải mất thêm 2 đến 3 ngày mới có thể hồi phục. Trong hai buổi tập hôm qua, HLV Lưu Quốc Tân tiếp tục cho các cầu thủ chia hai đội hình để thi đấu. Sau buổi tập, HLV Quốc Tân tiết lộ rằng BHL đã chọn xong đội hình chính, dựa vào kỹ  thuật của các cầu thủ và khả năng kết dính lối chơi của U.21 VN. Tuy nhiên, để các cầu thủ tiếp tục phấn đấu trong tập luyện nên đội hình chính của U.21 VN chỉ được công bố trong buổi họp toàn đội trước trận đấu. Hôm nay, BHL U.21 VN sẽ gút danh sách cầu thủ từ 22 người xuống 20 người theo đúng điều lệ giải.

Q.H

 

Bên lề

* Các khách sạn tại Huế rất nhiệt tình với giải U.21. Khách sạn Morin dành cho BTC, giám sát, trọng tài những điều kiện ăn ở tốt nhất, còn hỗ trợ phòng họp báo, họp kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. Khách sạn Duy Tân luôn dành ưu ái cho tất cả 4 đội bóng VN, Thái Lan, Myanmar và Singapore, còn khách sạn Đống Đa chuẩn bị các khẩu phần ăn dành cho đạo Hồi rất nghiêm túc. Đoàn Malaysia vừa đến đã vào ăn ngay và đều khen ngon miệng. (T.K)

*Công ty thể thao Động Lực đã tặng cho đội tuyển chọn U.21 VN Báo Thanh Niên toàn bộ giày thể thao và túi xách với lời nhắn nhủ chúc đội thi đấu thành công tại giải lần này, mang vinh quang về cho đất nước. Động Lực cũng là đơn vị hỗ trợ toàn bộ bóng thi đấu cho các đội quốc tế và cho giải U.21. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị hỗ trợ nước uống cho giải U.21 quốc tế. Nhà máy Thạch Bích từ Quảng Ngãi chuyển ra Huế 150 thùng cho giải. Công ty Pepsi-co ủng hộ hơn 200 thùng nước cho việc tập luyện, thi đấu của các đội bóng. (T.K)

Nguồn: Thanh Niên Online