Các cầu thủ đi học đại học: Chân giày đi học

Đối với các cầu thủ trẻ của Việt Nam hiện nay, việc đi học để lấy cho được tấm bằng đại học đang trở thành mục tiêu lớn…

Đối với các cầu thủ trẻ của Việt Nam hiện nay, việc đi học để lấy cho được tấm bằng đại học đang trở thành mục tiêu lớn. Ba cầu thủ đội bóng P.SLNA là Huy Hoàng, Công Mạnh và Minh Đức đã đăng ký lớp học Đại học từ xa khoa Kinh tế . Đó không chỉ là một bước đi chuẩn bị cho tương lai mà có thể là một Sphát súng⬝ cho phong trào Đại học từ xa của giới cầu thủ.
 
Sớm tính đường đi cho mình.
 
Minh Đức (đỏ) trong màu áo ĐTVN -Ảnh: VNN

Không như những cầu thủ khác, khi gần hết đời xỏ giày bóng đá mới bắt đầu tính chuyện đi học. Cả Minh Đức, Huy Hoàng, Công Mạnh đều là những cầu thủ còn khá trẻ, Huy Hoàng tìm đến tấm bằng Đại học là theo chân người anh Trung Hiếu. Hiếu từng là cầu thủ của SLNA rồi đầu quân cho CAHN hồi HLV Nguyễn Văn Nhã còn làm, thế nhưng một căn bệnh quái ác liên quan đến việc cung cấp máu lên não đã khiến Trung Hiếu không thể theo nghề bóng đá mà anh đặc biệt yêu thích. Hiếu chọn con đường mưu sinh khác là học Đại học và giờ đây trở thành một nhân viên hành chính cứng cựa của P.SLNA lẫn Sở TDTT Nghệ An.

 
Riêng chuyện Minh Đức đăng ký học Đại học không lạ với những người từng biết anh trước đây. Ông Nguyễn Hồng Thanh khi còn làm Trưởng đoàn bóng đá SLNA đã kể câu chuyện tự mắt mình chứng kiến, hồi Minh Đức còn làm đội trưởng đội U16 QG dự giải U16 Châu Á ở Đà Nẵng: Trong khi cả đội U16 tập trung, tối nào các HLV cũng thấy có ánh đèn sáng tại khu nhà của đội tuyển. Tưởng là nhóm cầu thủ không ngủ làm điều gì đó, ban huấn luyện ben vào kiểm tra. Thì ra, tối nào cũng vậy, cứ sau 23h, khi toàn đội đi ngủ, riêng Minh Đức vẫn chong đèn lên để học văn hóa đến 3h sáng.
 
Vậy mà Đức vẫn gương mẫu trong tập luyện. Anh không bỏ buổi tập nào và vẫn thể hiện phong độ cao khi dẫn dắt U16 làm nên điều kỳ diệu ở giải U16 năm đó. Khi bị chấn thương phải chữa trị gần 3 năm, Minh Đức đã có ý định bỏ bóng đá để tập trung ôn thi Đại học. Và lẽ ra chúng ta đã có một sinh viên ưu tú chứ không phải tuyển thủ Minh Đức⬦
 
Học không phải bằng cấp.
 
Chàng tiền vệ Đặng Thanh Phương sau thời gian chữa trị chấn thương mãi không chơi bóng được như trước nữa đã quyết định treo giày để tập trung vào con đường học vấn. Quyết định ấy quả là khó khăn với Phương Ssóc⬝, may mà có ông bố Đặng Gia Mẫn an ủi. Ông Mẫn sau khi nghỉ đá bóng còn học tiếp để làm giáo viên và trở thành giáo viên dạy toán nổi tiếng của thành phố Nam Định
 
Cùng lớp học của Phương Ssóc⬝ còn có cựu tuyển thủ Minh Hiếu và cầu thủ Thạch Bảo Khanh. Có vẻ như Thanh Phương và Bảo Khanh rất thấm nhuần lời tâm sự của một đàn anh, đó là Hồng Sơn. Sơn đã có một bằng đại học Luật và anh lấy thêm một bằng Đại học TDTT nữa.
 
Theo TTNN