Buổi tiệc của bóng đá đường phố

03/06/2008 00:00:00

Ngày 31-5, Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt – tranh cúp Nhựa Hoa Sen 2008 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về tân binh Cà Mau sau khi vượt qua Đồng Tháp ở loạt sút luân lưu (hiệp chính hòa 2-2) trong trận chung kết. 

Trước trận chung kết có hai cầu thủ cùng ghi 10 bàn thắng là Trần Nhật Phi (Cà Mau) và Lê Tuấn Anh (Đồng Tháp). Vì vậy, trận chung kết chính là cuộc đua đến danh hiệu “vua phá lưới” của hai chân sút nói trên. ư

Niềm vui của Nhật Phi (bìa trái) và đồng đội sau khi vượt qua đợt sút luân lưu đoạt chức vô địch

Và cuộc chạy đua của cả hai diễn ra thật hấp dẫn. Phút 7, Nhật Phi mở tỉ số cho Cà Mau. Tám phút sau, Tuấn Anh ghi bàn đưa cuộc đua trở về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, phút 28, từ một pha phản công nhanh của đội Cà Mau, Nhật Phi xoay người sút tung lưới thủ môn Văn Khuyên, nâng tỉ số 2-1 cho Cà Mau và ghi nhiều hơn Tuấn Anh một bàn thắng.

Những phút còn lại của trận đấu, Đồng Tháp dốc toàn lực tấn công, trong đó năng nổ nhất chính là Tuấn Anh. Phút 50, Đồng Tháp gỡ hòa 2-2 do công của đội trưởng Nguyễn Văn Vững. Hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Trong khi Nhật Phi sút thành công thì Tuấn Anh trở thành “tội đồ” của Đồng Tháp khi sút hỏng quả luân lưu.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tuấn Anh và chứng kiến niềm vui chất ngất của Nhật Phi và các cầu thủ Cà Mau, nhiều khán giả nói: “Lâu lắm rồi mới chứng kiến một trận đấu hay đẹp và kịch tính đến vậy”.

Sáng nay (1-6), 10 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của giải, trong đó có Nhật Phi và Tuấn Anh, sẽ gặp tuyển thiếu niên Thái Lan trong trận đấu giao hữu diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM.