Bồ Đào Nha ra quân thắng lợi

Với trận thắng thuyết phục 2-0 trước Thổ Nhì Kỳ trong trận đấu thứ hai bảng A diễn ra rạng sáng nay 8/6, Á quân Euro 2004 trở…

08/06/2008 00:00:00

Với trận thắng thuyết phục 2-0 trước Thổ Nhì Kỳ trong trận đấu thứ hai bảng A diễn ra rạng sáng nay 8/6, Á quân Euro 2004 trở thành một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Dù gây được khá nhiều khó khăn cho đối phương ở hiệp 1 nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đành chịu thất thủ trong ngày ra quân

 

Nỗi đau về thất bại trước Hy Lạp ngay trên sân nhà trong trận chung kết diễn ra cách đây 4 năm chưa thể nguôi ngoai trong tâm khảm người Bồ. Danh hiệu á quân năm đó chẳng khác nào một thất bại, thất bại đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá của đất nước nằm trên bán đảo Iberia này.

 

Cách đây 4 năm, thế hệ vàng của nền bóng đá Bồ Đào Nha với những danh thủ như Figo, Rui Costa hay Pauleta đã phải dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường bởi một cái tên không mấy nổi danh trong làng bóng đá thế giới: Hy Lạp. Người ta sẽ còn nhắc đến VCK Euro 2004 như là một điểm nhấn trong quá trình phát triển nền túc cầu giáo của lục địa già.

 

Song, đó là 4 năm trước. Còn lần này, Ronaldo cùng các đồng đội mang đến Áo và Thuỵ Sỹ khát khao khẳng định sức mạnh và gánh trên vai trọng trách của đương kim á quân.

 

Các học trò của HLV Scolari đã có một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Chơi trên chân đối thủ trong suốt 90 phút thời gian thi đấu và chiến thắng 2-0 là hoàn toàn xứng đáng.

 

Ra quân với đội hình gồm nhiều hảo thủ đang tỏa sáng trong các CLB hàng đầu châu Âu, Bồ Đào Nha không mấy khó khăn để kiểm soát trận đấu và tấn công nhuần nhuyễn ở 2 cách với sự cơ động của Ronaldo và Simao.

 

Dẫu vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không hề non kém về kinh nghiệm trận mạc và thế trận diễn ra có phần cân bằng. Các cầu thủ Bồ Đào Nha tấn công nhiều nhưng hàng phòng ngự người Thổ đã chơi chắc chắn khi không để cho các tiền đạo đối phương bất kỳ một khoảng trống nào.

 

Phút 16, từ pha tạt bóng của Simao, Pepe lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Dimirel. Song trọng tài không công nhận bàn thắng bởi trung vệ đang khoác áo Real Madrid đã rơi vào thế việt vị.

 

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Bồ Đào Nha tạo được trong hiệp 1 đến từ một pha đá phạt. Tuy nhiên rất tiếc cho các học trò HLV Scolari là cú dứt điểm của Ronaldo bóng đi trúng cột dọc khung thành Dimirel.

 

Sang hiệp 2, sức ép vẫn được duy trì trước khung thành thủ môn Dimirel. Phút 52, một lần nữa thần may mắn đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ khi cú vẩy má ngoài chân phải của Gomes bóng đi trúng cột dọc khung thành.

 

Khi hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ mải lo để ý đến Ronaldo và Gomes thì trung vệ Pepe đã làm nên chuyện. Phút 61, trong một pha lên tham gia tấn công, Gomes bật tường trung lộ rất đẹp để Pepe xâm nhập vòng cấm và hạ gục thủ thành Dimirel bằng pha dứt điểm ở tầm thấp. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Pepe làm bàn sau pha bật tường mẫu mực với Gomes

 

Có bàn thắng làm vốn, các học trò HLV Scolari chủ động phong tỏa trận đấu và chờ sai lầm của hàng thủ đối phương. Trong khi đó hệ thống phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tình thế này buộc HLV Terim phải chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công. Nhưng các pha bóng của họ tỏ ra nôn nóng, thiếu sáng tạo và bị hàng phòng ngự Bồ Đào Nha bẽ gãy dễ dàng.

 

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 3, sau pha phản công chớp nhoáng, Moutinho có pha xử lý và chuyền bóng như đặt để Meireles ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Bồ Đào Nha bằng pha dứt điểm gọn ghẽ vào lưới trống.

 

Như vậy, cục diện bảng A sau lượt đấu thứ nhất không khác so với dự đoán của người hâm mộ. Bồ Đào Nha dẫn đầu với 3 điểm và 2 bàn thắng, CH Séc đứng ở vị trí thứ hai và rất có thể đây là 2 cái tên sẽ góp mặt tại VCK Euro 2008.

 

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Ricardo, Carvalho, Pepe, Ferreira, Bosingwa, Petit, Moutinho, Deco, Simao (Meireles 82′), Ronaldo, Gomez (Nani 68′).

Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan, Servet, Gokhan (Asik 55′), Balta, Altintop (Senturk 75′), Aurelio, Emre, Kazim, Erding (Sarioglu 46′), Tuncay, Nihat.

Nguồn: Theo TPO