Bình luận viên của ITV bị sa thải vì chuyện vé World Cup

18/06/2010 00:00:00

Kênh truyền hình nổi tiếng ITV đã chính thức sa thải bình luận viên lâu năm Robbie Earle vì những lí do liên quan đến việc chuyển nhượng vé xem trận Hà Lan- Đan Mạch.

 

Theo tờ Daily Mail (Anh), vào hôm thứ 3, Robbie Earle bị sa thải vì một lượng lớn vé được phát cho gia đình và bạn bè anh này đã lọt vào tay một nhóm người mẫu và bị đem ra sử dụng cho mục đích quảng cáo “chui” của một hãng bia tại World Cup 2010.

 

CĐV nữ Hà Lan- Ảnh Getty

Sự việc dấy lên sau khi FIFA và cảnh sát Nam Phi nghi ngờ một nhóm gồm 36 nữ CĐV xinh đẹp, mặc những bộ váy ngắn với gam màu cam khá nổi trội xuất hiện ở hàng ghế trước trong trận Hà Lan- Đan Mạch, gây ra sự chú ý của đám đông người hâm mộ tại SVĐ Soccer City, Johannesburg. Mục đích của những bộ cánh này không đơn thuần là chỉ để cổ vũ cho ĐT Hà Lan thi đấu mà bởi những CĐV này đang tham gia vào một chương trình quảng cáo cho hãng bia Bavaria, một loại bia khá phổ biến ở Hà Lan.

 

Theo luật của FIFA, những công ty nào không phải là nhà tài trợ cho giải đấu trên đất Nam Phi sẽ không được phép có bất cứ một hoạt động quảng cáo nào. Nhà chức trách sẽ có những hình thức xử phạt hành chính nặng, hay thậm chí là phạt tù với những hoạt động quảng cáo trái phép trong quá trình diễn ra VCK World Cup 2010.

 

Sau trận đấu, cảnh sát đã thẩm vấn nhóm phụ nữ trên và phát hiện nguồn gốc vé của họ là từ ITV. Kênh truyền hình này nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc ngay sau đó và phát hiện những chiếc vé trên được cấp cho Earle, kết quả là hợp đồng của Earle với ITV nhanh chóng chấm dứt.

 

Một nguồn tin từ ITV cho biết: “Bình luận viên được phép mua vé cho bạn bè và gia đình và Robbie đã mua khoảng 40 vé cho trận Hà Lan- Đan Mạch. Giống như tất cả đồng nghiệp khác, anh ấy cũng được biết những khuyến cáo qua lời nói và văn bản quy định rằng những chiếc vé trên dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không được chuyển nhượng. Những người phụ nữ trong trang phục màu cam đó không phải là người thân, hay bạn bè của Robbie và rõ ràng là anh ấy đã phá vỡ những quy định”.

 

Theo quy định của ITV, tất cả những nhân viên nhận vé đều phải kí vào một mẫu giấy tờ để thể hiện rằng họ đã hiểu rõ quy định. Tên của ITV có trên mỗi chiếc vé nên sẽ dễ dàng phát hiện ra nguồn gốc nếu chúng được bán lại cho ai khác.

 

Earle trở thành bình luận viên của ITV từ năm 2002, anh đã từng thi đấu tại World Cup 1998 và hiện đang là đại sứ cho chiến dịch đăng cai World Cup 2018 của nước Anh. Cựu trung vệ này cho rằng anh không bán những chiếc vé đó vì tiền mà sự thật là anh đã bị một người bạn “chơi khăm”. Anh cũng bày tỏ hi vọng  rằng khi mọi người nghe toàn bộ sự việc, họ sẽ hiểu cho anh ấy.  

Đây là sai lầm thứ 2 của hãng ITV trong mùa World Cup năm nay. Cách đây chưa đầy một tuần, một quảng cáo bị cài nhầm giờ đã được phát giữa lúc trận đấu mở màn giữa Anh và Mỹ đang diễn ra khiến1.5 triệu khán giả bỏ lỡ mất thời điểm Steven Gerrard ghi bàn. Sau sự cố trên, ITV đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì sơ suất trên.

Ngay trước khi trận đấu giữa Hà Lan và Đan Mạch còn chưa kết thúc, 36 cô gái được coi là CĐV của “Cơn lốc màu da cam” đã bị cảnh sát bắt giam trong nhiều giờ để tiến hành điều tra.

 

Những thông tin ban đầu tiết lộ thì nguyên nhân khiến cho những cô gái này bị cảnh sát “hỏi thăm” là do họ đều mặc những bộ váy ngắn với gam màu Cam khá nổi trội. Và mục đích của những bộ cánh này không đơn thuần là chỉ để cổ vũ cho ĐT Hà Lan thi đấu mà bởi những CĐV này đang tham gia vào một chương trình quảng cáo cho hãng bia Bavaria, một loại bia khá phổ biến ở Hà Lan.

 

Theo luật của FIFA, những công ty nào không phải là nhà tài trợ cho giải đấu trên đất Nam Phi sẽ không được phép có bất cứ một hoạt động quảng cáo nào.  Sẽ có những hình thức xử phạt thích đáng cho những hành vi quảng cáo trái phép trong quá trình diễn ra VCK World Cup 2010. Đó chính là lý do  cảnh sát đang tiến hành điều tra liệu 36 cô gái trong trang phục váy áo màu da Cam có phải thực hiện mục đích quảng cáo cho hãng bia Bavaria hay không.

 

Trong khi đó, Peer Swinkels, người phát ngôn của hãng bia Bavaria đã lên tiếng khẳng định 36 cô gái bị cảnh sát điều tra hoàn toàn không phục vụ mục đích quảng cáo cho công ty của ông. Trên tờ Star, Swinkels cho biết. “Đó đều là những trang phục rất đẹp và thời trang. Trên quan điểm của tôi, mọi người có quyền mặc bất kể thứ gì mà họ muốn. Người Hà Lan luôn ấn tượng với màu da cam bởi nó là biểu tượng của đất nước nên họ luôn mặc quần áo có gam màu này trong các sự kiện đặt biệt và World Cup cũng không phải là một ngoại lệ. Không có một nhãn mác nào in trên những bộ trang phục của những cô gái này và điều đó chứng minh chúng tôi không chịu trách nhiệm với những cáo buộc mà FIFA cũng như cảnh sát đã đưa ra”. 

Nguồn: Theo Thể thao Văn hóa