Bán kết VCK U21 QG Cúp báo TN 2005: Quá tiếc cho ĐKVĐ Nam Định

ĐKVĐ Nam Định đã có một trận đấu hay, họ chơi chủ động hơn hẳn chủ nhà Bình Định và ngay ở mặt cơ hội nguy hiểm, đội bóng thành Nam cũng vượt trội đối thủ, tiếc rằng may mắn đã không đừng về phía họ…

*Bán kết 1 Bình Định (Nhất A) – Nam Định (Nhì B), 2-1: Quá tiếc cho ĐKVĐ
 

Nếu như Thanh Nguyên (trắng) sắc sảo hơn nữa trong khâu dứt điểm có lẽ đội bóng thành Nam đã có được kết quả khả quan hơn- Ảnh: Đ.Cường

ĐKVĐ Nam Định đã có một trận đấu hay, họ chơi chủ động hơn hẳn chủ nhà Bình Định và ngay ở mặt cơ hội nguy hiểm, đội bóng thành Nam cũng vượt trội đối thủ, tiếc rằng may mắn đã không đừng về phía họ và bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng buộc Nam Định phải dừng bước ở bán kết.

 
Sự cổ vũ của gần một vạn khán giả giúp Bình Định tự tin tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay ở phút thứ 3 khi các cầu thủ khách chưa bắt nhịp được với trận đấu thì họ bị dội một gáo nước lạnh bởi bàn thua đầu tiên. Quả phạt góc bên cánh phải của Hoàng Lâm (17) tạo ra pha lộn xộn trước khung thành Nam Định và hậu vệ Quốc Nghĩa (2 – BĐ) nhanh chân sút bóng từ cự ly gần mở tỷ số.
 
Tuy nhiên tất cả những gì Bình Định làm được trong hiệp một chỉ là bàn thắng duy nhất của Quốc Nghĩa bởi khoảng thời gian còn lại Nam Định gây rất nhiều khó khăn lên phần sân chủ nhà bằng những đợt tấn công đa dạng. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đọi bóng thành Nam có được ở phút 20 tiếc rằng Thanh Nguyên (10) lại đánh đầu ra ngoài trong khi thủ môn Vĩnh Lợi (24 – BĐ) đã ra lố.
 

*Ngay sau trận bán kết thứ nhất, BTC đã tiến hành trao giải Ba cho đội Nam Định gồm cờ, Huy chương và 30 triệu đồng
 
*Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Trương Hoàng Vũ (19 – Bình Định)
 
*Để chia sẻ rủi ro có thể xảy ra với các cầu thủ, Công ty bảo hiểm PJICO Bình Định đã quyết định tài trợ bảo hiểm cho toàn bộ các cầu thủ của bốn đội bóng lọt vào bán kết (Bình Định, Thể Công, LG.HN ACB và Nam Định). Mức bảo hiểm cao nhất dành cho các cầu thủ là 20 triệu đồng.
Hiệp hai, Nam Định vẫn là đội chơi tốt hơn. Hàng hậu vệ Nam Định phong toả chặt chẽ hai tiền đạo Kbrèo (11) và Hoàng Vũ (19) bên phía chủ nhà khiến Bình Định không thể đe doạ khung thành của thủ môn Thành Trung (1-NĐ), trong khi đó trên hàng công các chân sút thành Nam thi đấu rất tích cực.
 

Tấn công nhiều và bàn thắng cuối cùng cũng đến với đội bóng thành Nam ở phút 61. Dưới áp lực của Thanh Nguyên (10) các hậu vệ Bình Định lúng túng phá trượt bóng trong vòng cấm và ngay lập tức Đức Dương (9) kịp thời tung cú sút sệt hiểm hóc đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
 
Từ tình huống này Nam Định chơi rất hưng phấn và nếu như Thanh Nguyên (10) sắc sảo hơn nữa trong khâu dứt điểm có lẽ đội bóng thành Nam đã có được kết quả khả quan hơn. Đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi tất cả đang chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên thì bước ngoặt đã xảy ra. Quả phạt từ khoảng 30m của Hoàng Lâm (17-BĐ) được Hoàng Vũ (19) kết thúc hoàn hảo bằng pha đánh đầu đập ấn định chiến thắng 2-1 chính thức đưa Bình Định lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết U21 QG.
 
Phát biểu của các HLV
 
Bùi Hữu Nam (Nam Định): Chúng tôi đã chơi tốt nhưng việc phải thi đấu dưới áp lực lớn cộng thêm may mắn không đến nên đành thua cuộc. Nam Định sẽ làm lại ở các mùa tiếp theo. Tuy nhiên đoạt HCĐ cũng khiến chúng tôi hài lòng dù xét về thực lực Nam Định có thể đi đến trận chung kết. Xin chúc mừng Bình Định, nếu tiếp tục được nhận được sự cổ vũ của khán giả và thi đấu tốt họ có thể đăng quang.
 
HLV Nguyễn Ngọc Thiện (Bình Định): Bình Định đã chơi tốt dù Nam định đã cho thấy họ là một đối thủ rất mạnh. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì được phong độ này để có thể đoạt chức vô địch.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA