Bán kết VCK giải BĐ VĐ U21 Quốc gia 2024: Sẽ có bất ngờ?

Chiều mai (10/8), trên sân PVF sẽ diễn ra hai trận bán kết VCK giải BĐ VĐ U21 Quốc gia 2024. Chủ nhà U21 PVF sẽ phải đối diện với thử thách rất lớn mang tên Đông Á Thanh Hoá.

Thật bất ngờ khi chính đội bóng xứ Thanh mới là những người có hàng công xuất sắc nhất giải đấu. Họ “xé lưới” đối phương đến 20 bàn sau 4 trận đấu và không có trận nào ghi dưới 2 bàn. Ở trận tứ kết, Đông Á Thanh Hoá thắng Đồng Tháp với tỉ số 10-1. Các cầu thủ tấn công như Ngọc Mỹ, Minh Đức, Công Sơn và đặc biệt là Lê Văn Thuận đang toả sáng rực rỡ.

Có một điều đặc biệt, Thanh Hoá không sử dụng bất kì cầu thủ nào từng thi đấu V.League như Thái Sơn, Thanh Nam và Ngọc Hà – những người có đóng góp lớn vào thành tích của đội chủ sân Thanh Hoá. HLV Lê Hồng Minh chấp nhận xoay sở với nhiều học trò còn đủ tuổi thi đấu giải U19, thậm chí tiền đạo Văn Hoàn mới sinh năm 2007 vẫn kịp ghi 2 bàn thắng. Nói vậy để thấy, Đông Á Thanh Hoá đang sở hữu một lứa cầu thủ tốt ở độ tuổi này.

Ông Hồng Minh hoàn toàn có thể kì vọng vào một số cầu thủ thể hiện tốt ở giải hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia như Lê Anh Tuấn, Hà Minh Đức, Hà Châu Phi, Nguyễn Ngọc Mỹ,…Hơn nữa, Đông Á Thanh Hoá có đủ nhân sự để xoay chuyển lối chơi tấn công hoặc phòng ngự sao cho phù hợp. Trong khi đó, hành trình đến với trận bán kết của PVF có phần giông bão và khó khăn hơn nhiều.

Ngay ở trận ra quân, họ nhận thất bại trước Thể Công Viettel. Rất may, thầy trò HLV Duy Đông đã xốc lại tinh thần và nhanh chóng giành được 4 điểm để đi tiếp tại bảng A. Trước SHB Đà Nẵng, PVF tiếp tục đụng độ một tập thể thi đấu kỉ luật và chắc chắn. Tuy nhiên, PVF là những người chơi hiệu quả hơn. Họ biết cách tận dụng sai lầm của đối thủ và ghi bàn ở thời điểm quyết định. PVF không hào hoa như mong đợi nhưng họ chơi thứ bóng đá khiến tất cả đối thủ phải e sợ. Màn đối đầu giữa PVF và Đông Á Thanh Hoá hứa hẹn sẽ mang đến sự kịch tính, hấp dẫn cho người hâm mộ.

Ở cuộc đọ sức còn lại, LPBank HAGL sẽ đối đầu với “ngựa ô” của giải mang tên Quảng Nam. Đội bóng đất Quảng không được đánh giá cao trước giờ bóng lăn. Nhưng chính họ là đội duy nhất không thua trước Đông Á Thanh Hoá. Lối chơi của Quảng Nam đề cao tính tập thể nhưng HLV Nguyễn Đức Nhật cũng rất biết cách phát huy năng lực của Nguyễn Đình Bắc. Là ngôi sao lớn nhất của đội bóng, Đình Bắc chứng minh giá trị bằng khả năng cầm bóng, đột phá, dứt điểm hay tạo khoảng trống cho đồng đội.

Tuy nhiên, đây cũng là con dao 2 lưỡi với Quảng Nam. Một khi Đình Bắc bị khoá chặt, họ sẽ gặp nhiều khó khăn để ghi bàn. Ngược lại, sự thực dụng lại là điều LPBank HAGL đề cao ở thời điểm hiện tại. Đội bóng phố núi nổi lên như một tập thể khó bị đánh bại. HLV Duy Quang biết cách xây dựng khối bê tông vững chắc trước khung thành của Trần Trung Kiên. Thậm chí, khi đối thủ vượt qua được hậu vệ của LPBank HAGL, đánh bại Trung Kiên chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nhìn chung, sức mạnh của LPBank HAGL là yếu tố tập thể. Họ dựa vào một số cầu thủ có bản lĩnh trận mạc như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Triệu hay Trần Trung Kiên. Chính màn toả sáng của Trung Kiên đưa LPBank HAGL vào bán kết. Anh cản phá được 4 quả luân lưu và tự mình thực hiện thành công cú sút giúp LPBank HAGL đánh bại Hà Nội. 90 phút giữa LPBank HAGL và Quang Nam chắc chắn sẽ “căng thẳng trên từng milimet”.