Bán kết bóng đá nam SEA Games 33: Ghi 2 bàn thắng trong 3 phút, U22 Việt Nam vào chung kết
Sự điều chỉnh nhân sự xuất sắc ở hiệp 2 đã giúp cho U22 Việt Nam chơi bùng nổ. Kết quả, thầy trò ông Kim Sang Sik đã hạ U22 Philippines với tỷ số 2-0 qua đó, giành vé vào chung kết SEA Games 33 một cách xứng đáng.

Các CĐV Việt Nam tiếp sức cho U22 Việt Nam
So với chiến thắng trước U22 Malaysia ở vòng bảng, U22 Việt Nam chỉ có 1 thay đổi ở đội hình xuất phát khi tiền vệ giữa Xuân Bắc thay Thái Sơn. Dễ hiểu cho quyết định gần như giữ nguyên đội hình ấy của ông Kim Sang Sik bởi đó đội hình ấy đã giúp cho U22 Việt Nam chơi tấn công tốt, thắng Malaysia. Tuy nhiên, U22 Philippines đã cho thấy, họ thực sự rất đáng gờm. Đoàn quân của ông Garrath McPherson nhập cuộc rất tự tin, chậm rãi tổ chức lối đá và triển khai chiến thuật bằng lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh rất kỷ luật.

Lối chơi phòng thủ của Philippines đã gây khó khăn cho U22 Việt Nam
Trong 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam đã tận tụy tổ chức tấn công để tạo sức ép lên phần sân của U22 Philippines. Các pha lên bóng từ hai biên tiếp tục là miếng đánh sở trường của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, U22 Philippines cũng sở hữu những cầu thủ chạy cánh rất tốt như Monis Alex hay Dymnyck Dylanqua đó, tạo nên những cuộc tranh chấp quyết liệt, khiến cho những pha “vỗ cánh” của U22 Việt Nam gặp hết sức khó khăn. U22 Philippines đã cho thấy, họ tổ chức phòng ngự tốt như thế nào khi chưa bị thủng lưới sau vòng bảng. Trước U22 Việt Nam, Leddel River càng cho thấy tính kỷ luật và tổ chức cao hơn so với trước đó khi chơi rất tập trung, bắt người tốt và xuất hiện đúng lúc để hạn chế góc sút hoặc hóa giải các tình huống xâm nhập khu vực 16m50 của các chân sút U22 Việt Nam.

Đình Bắc bị kèm chặt
Có thể thấy trong hiệp 1, Đình Bắc bị “chăm sóc” rất kỹ nên không có pha dứt điểm nào thực sự nguy hiểm. Viktor Lê hay Văn Khang có thời cơ để tiếp cận cầu môn U22 Philippines nhưng khi nhấc chân để dứt điểm, các hậu vệ của đối phương đã áp sát rất nhanh, khiến cho các tình huống dứt điểm của các chân sút U22 Việt Nam diễn ra không thuận lợi nên thủ môn Nicholas Guimares cũng không phải trổ tài nhiều.
Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung tiền đạo Thanh Nhàn vào sân để thay cho Viktor Lê. Sự điều chỉnh này nhằm giúp cho thế công của U22 Việt Nam chơi biến ảo hơn. Thực tế, Đình Bắc và đồng đội đã tạo được áp lực mạnh mẽ hơn cho khu vực 16m50 của U22 Philippines. Đình Bắc tiếp tục nỗ lực để tả xung hữu đột nhằm kéo giãn hàng thủ của đối phương. Trong lúc đó ở cánh trái, Phi Hoàng đã có nhiều khoảng trống hơn để “độc diễn” khiến cho cánh phải của U22 Philipines bị tê liệt. Tuy nhiên, sức ép quá lớn của U22 Việt Nam cuối cùng cũng khiến cho hệ thống phòng ngự vốn tưởng chừng như chắc như bàn thành ấy đã vỡ ra từng mành.

Văn Thuận (10) ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam
Phút 89, Đình Bắc nỗ lực tranh bóng trong vòng cấm của U22 Philippines trước khi thẩy bóng ra để Phi Hoàng lật bóng như đặt, tạo cơ hội cho Văn Thuận bật cao đánh đầu, khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Chưa dừng lại ở đó khi ở phút bù giờ, Thanh Nhàn tô điểm thêm cho sự thay người của ông Kim bằng cú cứa lòng rất đẹp mắt từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái, đưa bóng vào góc xa, ấn định tỷ số 2-0 cho U22 Việt Nam.

Thanh Nhàn (22) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam
Chiến thắng đầy khó khăn nhưng xứng đáng này đã đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33.
Đội hình thi đấu
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường (Văn Thuận, 71’), Minh Phúc, Viktor Lê (Thanh Nhàn, 50’), Đình Bắc, Văn Khang (Thái Sơn, 71’).
U22 Philippines: Nicholas Guimares, Reyes Sandro, Leddel River, Dymnyck Dylan (Pena Alexander, 68’), Muens Gavin, Mariona Javier, Monis Alex, Rosquillo Jaime (Merino Joshua, 54’), Ortega Antoine, Rublico Santiago, Banatao Out (Mamon Nickos, 68’).

