Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền: “Người hùng thầm lặng của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008”

Sau khi AFF Suzuki Cup 2008 kết thúc, hầu hết lời tán tụng tốt đẹp nhất đều giành cho thầy trò HLV Calisto, nhưng ít ai biết rằng để có được thành công như vậy phải có sự góp mặt của những người hùng thầm lặng như bác sĩ ĐTQG Nguyễn Trọng Hiền và người cộng sự Vũ Trọng Hạnh

Sau khi AFF Suzuki Cup 2008 kết thúc, hầu hết lời tán tụng tốt đẹp nhất đều giành cho thầy trò HLV Calisto, nhưng ít ai biết rằng để có được thành công như vậy phải có sự góp mặt của những người hùng thầm lặng như bác sĩ ĐTQG Nguyễn Trọng Hiền và người cộng sự Vũ Trọng Hạnh


Bởi thế, không phải ngẫu nhiên mà trong lễ Gala mừng chiến thắng của ĐTVN được tổ chức tại Cung Văn hoá Hữu nghị hồi tháng 1 năm nay, HLV Calisto đã giành những lời lẽ hết sức tốt đẹp để cảm ơn công sức của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền khám thương cho tuyển thủ Công Vinh.

Chính thức đầu quân cho Trung tâm Huấn luyện TTQG Hà Nội từ cuối năm 1993, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền là một trong những người có thâm niên làm việc lâu nhất với các đời HLV trưởng người nước ngoài của ĐTQG như Karl Heinz Weigang, Colin Murphy, A. Riedl Christian Letard, Edson Tavares… Thậm chí, bác sĩ Hiền còn có1 thời gian rất ngắn là việc ở ĐTQG nữ cùng với HLV Steve Darby.

Nhận xét chung về các ông thầy ngoại của bác sĩ Hiền là “ Họ đặc biệt quan tâm tới sức khoẻ của các VĐV. Các HLV Việt Nam hầu hết đều xuất thân từ cầu thủ nên họ cũng rất quan tâm, nhưng mức độ sốt sắng và ráo riết không bằng thầy ngoại”.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền khi hành nghề bác sĩ thể thao là chấn thương gối phải của Công Minh trước thềm SEA Games 1997. Khi đó, bác sĩ Hiền thăm khám thương cho Công Minh và kết luận chỉ cần dưỡng thương 1 tháng là đá được. Rất nhiều người lúc ấy đã không tin lời của bác sĩ Hiền, nhưng khi thầy Công Minh xỏ giày chạy ầm ầm ở SEA Games 1997, người ta nói bác sĩ Hiền “đã dùng thuốc gia truyền”.

Từ kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các HLV người nước ngoài cũng như HLV Việt Nam, bác sĩ Hiền đã đúc rút ra một điều: “Các HLV nước ngoài do có trình độ y học thể thao nên họ biết sợ những cái cần sợ, còn các HLV Việt Nam đôi khi vì thiếu kiến thức nên lại sợ cái không đáng sợ và không sợ cái thực ra không đáng sợ. Chẳng hạn như các HLV Việt Nam hễ cứ thầy cầu thủ nào bị dập cơ đùi là xua tay bảo nghĩ ngay, nhưng các HLV người nước ngoại lại bảo không hề gì, vẫn thi đấu được. Thế nhưng, HLV nước ngoài luôn sợ các chấn thương dạng bong gân, đau xương và bắt các cầu thủ nghỉ thì các HLV Việt Nam vẫn cho đá”.

Theo đánh giá của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, trong số các đời HLV ngoại ĐTVN ông từng làm việc từ trước cho tới nay thì có lẽ HLV Calisto là người dễ tiếp xúc nhất, nguyên nhân có lẽ ông Calisto ở Việt Nam”.

Nhớ lại thời gian đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Pleiku vào cuối tháng 9 năm ngoái, khi những ca chấn thương liên tiếp xảy ra với các cầu thủ, bác sĩ Hiền tiết lộ lúc ấy  HLV Calisto cũng lo lắng lắm, dù bản thân ông vẫn yêu cầu các học trò phải hết mình trong các buổi tập. Tuy nhiên, bác sĩ Hiền đã trấn an HLV Calisto là việc xảy ra chấn thương nhiều như vậy khi mới tập trung là chuyện bình thường và bằng kết quả công việc của mình, bác sĩ Hiền đã hoàn toàn chinh phục được lòng tin của HLV Calisto.

Thế nên, khi một trường hợp chấn thương ở ĐTQG nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau, bác sĩ Hiền đã hỏi HLV Calisto: “Theo ông, tôi nên làm theo ý tôi hay làm theo người khác”. HLV Calisto đáp ngay: “Làm theo anh chứ, vì anh là người chịu trách nhiệm chính mà”.

Nhờ sự tin tưởng của HLV Calisto cũng như các tuyển thủ nên công việc của bác sĩ Hiền rất suôn sẻ, bằng chứng là cả hai ca chấn thương rất nặng sau Cúp bóng đá quốc tế TPHCM là Tài Em và Như Thành đều kịp thời bình phục và chơi cực tốt tại AFF Suzuki Cup 2008.

Bác sĩ Hiền bộc bạch: “Cầu thủ đang thi đấu chạy nhảy thế mà bảo người ta ngồi im một chỗ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Phải nói làm sao để họ tin mình, yên tâm làm theo phác đồ điều trị của mình thì quá trình phục hồi mới diễn ra tốt đẹp.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá