Ẩm thực Hà Nội mùa Euro: Người “khóc” kẻ “cười”

“Cafe Hà Nội mất khách vì EURO, không hiểu sự kiện này bao giờ mới chấm dứt đây?”. Đó là câu than thở của chủ quán cafe Toong ở 152 Hồ…

“Cafe Hà Nội mất khách vì EURO, không hiểu sự kiện này bao giờ mới chấm dứt đây?”. Đó là câu than thở của chủ quán cafe Toong ở 152 Hồ Tây.

Bà nói: “Nếu những ngày không có EURO thì bao giờ vào những buổi sáng sớm, chúng tôi cũng có một lượng khách đông đảo tới uống cafe. Thậm chí, có những người đi tập thể dục buổi sớm cũng có thói quen dừng lại làm ly cafe hoặc uống xong một quả dừa mới đứng dậy về nhà để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Lượt khách này nhộn nhịp vào tầm từ 6h45 tới 7h30.

Ẩm thực vắng khách…

Ngày nghỉ như thứ Bảy, Chủ nhật càng đông hơn với cả những khách quen đi ô tô, đưa cả nhà tới thư giãn, uống cafe và ăn quà, lượt khách này thì thường nhộn nhịp tầm từ 9h kém tới 11h. Nhưng từ khi có EURO, quán chúng tôi mất luôn 2 lượt khách này. Thi thoảng vào giờ này có dăm ba đôi cô cậu tới uống hoa quả, sinh tố; một vài bác hưu trí hoặc anh chàng nào đó lơ đãng ghé qua thì trên tay thể nào cũng cầm một tờ báo thể thao”.

Đây cũng là tình trạng chung của đa phần các quán cafe ở Hà Nội, nhất là các tuyến phố cafe như Nguyễn Du, Triệu Việt Vương, Ngô Thì Nhậm…

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các quán ăn đêm lại “được mùa” nhờ giải Vô địch châu Âu, đặc biệt khi các trận đấu diễn ra vào tầm đêm khuya và rạng sáng. Các tuyến phố ăn đêm như Tống Duy Tân, Bát Đàn, Trần Khát Chân, Đê La Thành… luôn nhộn nhịp khách. Cá biệt có những nhóm phóng viên thể thao, fan hâm mộ bóng đá thường đến ăn nhậu sau khi trận đấu thứ 2 trong ngày kết thúc đến tận 5-6 giờ sáng rồi mới về nhà ngủ một thể.

Nguồn: Thể thao 24h