Alves Kesley: “Làm rể Việt Nam tôi được nhiều lắm”

Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày cầu thủ người Brazil Alves Kesley đưa bà phó giám đốc công ty Tân Hữu Tài Huỳnh Thị Lệ Lộc về “dinh”. Từ ngày làm rể Việt Nam, Kesley cứ nuôi mãi ý định làm cầu thủ người Việt Nam và khoác áo đội tuyển Việt Nam như đồng hương Santos. Chàng rể ấy đã trao đổi với chúng tôi thật thoải mái và nói lên những suy nghĩ của mình…

Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày cầu thủ người Brazil Alves Kesley đưa bà phó giám đốc công ty Tân Hữu Tài Huỳnh Thị Lệ Lộc về “dinh”. Từ ngày làm rể Việt Nam, Kesley cứ nuôi mãi ý định làm cầu thủ người Việt Nam và khoác áo đội tuyển Việt Nam như đồng hương Santos. Chàng rể ấy đã trao đổi với chúng tôi thật thoải mái và nói lên những suy nghĩ của mình…

* Nghe ông giám đốc điều hành CLB Bình Dương nói thủ tục xin nhập tịch của anh sắp hoàn tất?

– Tôi cũng mong thế. Ba năm làm rể Việt lại có thời gian dài sinh sống tại Việt Nam, tôi có đủ những điều kiện để nhập tịch và ao ước được trở thành cầu thủ Việt Nam vì như thế tôi mới có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam mà tôi hằng ao ước.

* Anh sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam và ra sân và hát quốc ca như Santos?

– Về cơ bản là như thế, nhưng về nội dung thì tôi nghĩ mình với Santos khác nhau nhiều lắm. Khác không phải vì tôi là tiền đạo và Santos là thủ môn mà là vì cái cách tôi nhập tịch khác với Santos, nhất là tôi đã là rể Việt, có vợ là người Việt và con cái tôi sau này cũng mang một phần dòng máu Việt.

* Anh có thể nói rõ hơn về sự khác biệt giữa việc nhập tịch của anh và Santos?

– Santos đã từ bỏ quốc tịch Brazil để nhập quốc tịch Việt Nam, còn tôi thì chọn Việt Nam làm quốc tịch thứ hai có nghĩa tôi sẽ không từ bỏ quốc tịch gốc Brazil của mình. Vì có vợ Việt Nam và sống ở Việt Nam đã lâu nên tôi được xét quy chế đặc biệt để có quốc tịch thứ hai theo dự án luật quốc tịch mà vợ tôi tìm hiểu rất kỹ về điều này. Có nghĩa là tôi sẽ trở thành công dân Việt Nam, nhưng tôi không từ bỏ quốc tịch gốc của mình.
 

Kesley dũng mãnh trên sân trong màu áo Bình Dương.
 

* Chị Lệ Lộc đã có tác động như thế nào đến cuộc sống bóng đá của anh?

– (Giơ ngón tay cái lên và nheo mắt), Cô ấy thật tuyệt vời và là người có tác động rất lớn đến cuộc sống của tôi. Có những cái tôi nghĩ mãi không có hướng ra, nhưng Lệ Lộc ngồi lại với tôi và vạch ra cho tôi xem hướng giải quyết chợt tôi thấy mình sáng ra rất nhiều. Tôi hạnh phúc vì điều ấy dù trước đây nhiều người vẫn trách tôi là vì lấy vợ nên sa sút phong độ. Tuy nhiên, mừng là vì sau này mọi người đã hiểu ra việc lấy vợ là một chuyện, còn sa sút phong độ là chuyện khác (cười). Nói thật nhé, làm rể Việt Nam rồi tôi được nhiều lắm…

* Anh thấy phụ nữ Việt Nam thế nào?

– Xinh đẹp, thông minh và đảm đang. Tôi tìm thấy điều này nơi Lệ Lộc và tôi nghĩ đấy là đặc điểm của phụ nữ Việt Nam.

* Nếu thành cầu thủ Việt Nam, anh có nghĩ mình sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam?

– Tôi đã 26 tuổi, tôi không còn trẻ, nhưng cũng không phải là cầu thủ già. Mọi cơ hội với tôi vẫn còn ở phía trước. Tôi nghĩ sẽ có ngày mình đứng trong hàng ngũ đội tuyển Việt Nam và được thi đấu, được bình đẳng như những cầu thủ Việt Nam.

* Anh đánh giá thế nào về những tiền đạo của đội tuyển Việt Nam?

– Tôi không có thói quen nhận xét về người khác, nhưng nếu chỉ nói về chuyên môn thôi thì tôi nghĩ họ cần phải có sự phối hợp với nhau tốt hơn và tận dụng những cơ hội tốt hơn nữa.

* Anh có biết Công Vinh vừa được chuyển nhượng với giá 8 tỷ?

– Thế à, quy ra tiền USD là bao nhiêu nhỉ? Ồ đây có phải là giá chuyển nhượng cao nhất của Việt Nam không? Tôi đã có lần thi đấu với Công Vinh rồi, anh ấy nhanh lắm và kỹ thuật cũng tốt. Nếu có điều kiện thi đấu chung với anh ấy và đá cùng đội tuyển thì hay biết mấy…

* Nếu lên đội tuyển Việt Nam, anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt lắm, anh có biết không?

– Ở đâu mà chẳng thế, ngay cả ở đội Bình Dương hay Hoàng Anh Gia Lai hoặc xa hơn nữa là ở CLB Matsubara cũ của tôi cũng thế. Không một cầu thủ nào được ra sân ở đội hình chính thức mà không có sự phấn đấu tốt và có được phong độ tốt nhất. Tôi biết mình sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt để đạt được những khát khao mà mình mong muốn.

* Anh nghĩ nếu anh là cầu thủ Việt Nam thì ông Calisto sẽ tiếp nhận anh?

– Trước mắt thì tôi phải là tiền đạo khẳng định được mình trong màu áo Bình Dương khi thi đấu cho CLB đã. Tôi đã có lần gặp gỡ với HLV Calisto và nói chuyện với ông ấy thật lâu. Ông Calisto có nói tôi rằng ý định trở thành cầu thủ Việt Nam và khoác áo đội tuyển Việt Nam là rất tốt. Ông ấy nói tôi là đừng bao giờ từ bỏ ý định ấy và cứ phải theo đuổi quyết liệt.

* Mùa giải mới đội Bình Dương sẽ không còn HLV Lê Thụy Hải nữa. Anh nghĩ sao về điều này?

– Tiếc chứ! Tôi tiếc là vì ông Hải là một HLV giỏi, là người đã giúp Bình Dương hai lần lên ngôi vô địch, nhưng không có nghĩa là tôi chê hay không ủng hộ HLV mới Vital đâu nhé. Việc ông Hải ra đi tôi nghĩ là điều rất bình thường trong bóng đá và ở nước ngoài các CLB cũng thế.
 

Kesley và Lệ Lộc trong ngày đính hôn.

* Ông Hải đã có ảnh hưởng như thế nào đến anh trong việc khai thác những tố chất của anh?

– Ông Lê Thụy Hải đã cho tôi chơi đúng với sở trường của mình là di chuyển tự do và có quyền chơi bóng ích kỷ để có thể tự tạo cơ hội và ghi bàn cho đội. Điều này thì không phải HLV nào cũng có thể chấp nhận cho bạn chơi như thế và truyền đạt những điều này để toàn đội hiểu. Một cầu thủ được phép chơi ích kỷ rất dễ bị ghét, nhưng ông Hải lại không để cho tôi bị ghét khi ông ấy nói cái quyền mà tôi được ích kỷ là để góp vào hiệu quả chung và thành tích chung toàn đội.

* Trở lại chuyện với cô vợ Việt – bà Phó giám đốc Lê Lộc của anh nhé. Cô ấy có phải là fan bóng đá?

– Hồi mới quen tôi cô ấy có hỏi tôi một câu rất ngớ ngẩn “Không hiểu tại sao một đám đàn ông chỉ giành nhau có một quả bóng?”. Đến lúc đã là của nhau thì cô ấy lại khuyên tôi: “Anh thường xuyên có bóng, nhưng nhớ là cũng phải chuyền cho các đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn ghi bàn nữa nhé!”

* Tôi nghe nói việc ra mắt nàng dâu Việt với ba mẹ anh cũng thú vị lắm?

– Vì xa quá và cũng nhờ thời đại vi tính nên chúng tôi ra mắt bằng cách hai đứa ngồi vào máy vi tính rồi mở webcam lên cho ba mẹ tôi ở Brazil xem mắt con dâu tương lai (cười).

* Xin cảm ơn và chúc ước nguyện khoác áo đội tuyển Việt Nam của anh sớm thành hiện thực.

Chuyện kể về mối tình xuyên lục địa

– Chàng Brazil – Kesley:

“Trái tim tôi mềm ra khi bất chợt lần đầu nhìn thấy cô ấy. Hình như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau… Tôi có cảm nhận điều ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên”.

– Nàng Việt – Lệ Lộc:

“Lúc đầu tôi chỉ biết Kesley là một người nước ngoài thôi, chứ không biết là cầu thủ bóng đá đang rất nổi tiếng. Bất chợt một ngày người bạn thân tôi nhận ra anh ấy là một cầu thủ nổi tiếng tôi mới vỡ lẽ ra dù trước đây không hiểu bóng đá và càng không thích cầu thủ”.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá