AFC Champions League 2023-2024: Chủ nhà không thể tạo bất ngờ

Đối đầu với đội bóng từng 3 lần vô địch AFC Champions League như Pohang Steelers, CLB Hà Nội đã nhập cuộc thận trọng trong cuộc so tài trên sân Mỹ Đình tối 20/9, trong trận ra quân vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Tuy nhiên, CLB Hà Nội không thể tạo bất ngờ trước CLB Pohang Steelers (Hàn Quốc).

HLV Bozidar Bandovic tung cả 6 ngoại binh vào sân, sử dụng sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự, chỉ cắm bộ đôi ngoại binh Herlison Caion và Joel Tagueu. Với đội hình lùi sâu, CLB Hà Nội đã gồng mình trước áp lực dồn dập của Pohang Steelers. Đội bóng đang đứng nhì bảng K-League (giải vô địch quốc gia Hàn Quốc) cầm bóng tới 84% và khoét liên tục vào biên trái của CLB Hà Nội, nơi có sự trấn giữ của Tuấn Hải và Marcao.

CLB Hà Nội đã chống đỡ tốt trong khoảng nửa đầu hiệp 1, đồng thời có những tình huống đáp trả đầy trọng lượng như cú vô lê đưa bóng đập người hậu vệ Pohang Steelers trên vạch vôi, hay tình huống đánh đầu buộc thủ môn đối thủ phải cứu thua.

Tuy nhiên, đẳng cấp của CLB Hàn Quốc đã lên tiếng đúng lúc. Sau những áp lực từ hai biên, trong một nỗ lực phòng ngự, trung vệ Damien Le Tallec đã vô tìnhđánh đầu phản lưới nhà ở phút 30. Chỉ 4 phút sau, lưới của CLB Hà Nội lại rung lên. Yun Min-ho thoát xuống khôn ngoan ở cánh phải, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc cực hiểm nhân đôi cách biệt.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 cho Pohang Steelers, sau một pha tấn công giống với bàn nhân đôi cách biệt. Nhận đường chọc khe chính xác của đồng đội, Kim In-sung dứt điểm tinh tế ở góc rất hẹp để ghi bàn thắng thứ ba.

Sang hiệp 2, khi CLB Hà Nội chưa kịp xốc lại đội hình, lưới của thủ môn Tấn Trường tiếp tục rung lên. Ngoại binh Zeca của Pohang Steelers rê bóng từ cánh trái xộc thẳng vào hàng thủ CLB Hà Nội, rồi nhả bóng vừa tầm để Kim In-sung dứt điểm chân trái nâng tỷ số lên 4-0. Hy vọng mong manh được thắp lên cho CLB Hà Nội ở phút 54, khi Tuấn Hải đỡ bóng rồi chuyền vừa tầm để Tagueu dứt điểm chân trái cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-4.

CLB Hà Nội (áo trắng) vất vả chống đỡ

Sau pha lập công này của Tagueu, tinh thần của đội chủ nhà được cải thiện. Các học trò HLV Bandovic dồn lên tấn công và tạo ra áp lực. Phút 87, một lần nữa Tagueu lại cài người hiệu quả loại bỏ hậu vệ Pohang Steelers rồi sút bóng chân trái chuẩn xác, ghi bàn thứ hai cho CLB Hà Nội. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, CLB Hà Nội thua 2-4 trước CLB Pohang Steelers, tạm xếp cuối bảng sau lượt trận đầu tiên. Ở cuộc so tài còn lại, CLB Wuhan Three Towns cầm hòa đánh bại đương kim vô địch Urawa Red Diamonds với tỷ số 2-2.

Ảnh: S.Tùng

Sau trận đấu, HLV Bandovic của CLB Hà Nội chia sẻ: “Đây là trận đầu tiên của CLB Hà Nội ở AFC Champions League 2023-2024, mà đây lại là giải đấu khó khăn. Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ không kiểm soát được cảm xúc để rồi thua chóng vánh. Trước khi thủng lưới, chúng tôi đã có cơ hội mà nếu tận dụng được, trận đấu đã đi theo chiều hướng khác.

Sang hiệp 2, Pohang Steelers lùi xuống sâu hơn nên chúng tôi chơi tốt hơn, qua đó tạo ra cơ hội. Các cầu thủ vào sân thay người cũng giúp lối chơi của đội khởi sắc hơn. Đó là những cầu thủ chúng tôi đã sử dụng trong cả năm vừa rồi. Các ngoại binh của CLB Hà Nội chỉ có 10 ngày hòa nhập, do đó khó kết nối với các cầu thủ cũ. Tôi đã đưa Thành Chung, Văn Toàn và Xuân Mạnh vào sân, họ đã tạo ra khác biệt trong hiệp 2.

Đây là khoảnh khắc khó khăn, nhưng bóng đá là vậy mà. Chúng tôi phải vượt qua để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ phải cải thiện lối chơi, tập luyện chăm chỉ, các tân binh cũng phải thích nghi tốt hơn với yêu cầu của ban huấn luyện. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận tiếp theo, rút kinh nghiệm. Dù thua trận nhưng CLB Hà Nội đã có bài học.

Chúng tôi cũng phải thừa nhận chúng tôi đã đối đầu với đối thủ rất mạnh, có nhiều cầu thủ tạo ra khác biệt, chơi nhuần nhuyễn qua từng trận. Đây là lần đầu đội bóng này đá vòng bảng AFC Champions League, ở trận tiếp theo, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn sau khi có những bài học kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ chứng tỏ hình ảnh bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League”.

CĐV đến sân cổ vũ CLB Hà Nội

Trong khi đó, HLV Kim Gi-dong của CLB Pohang Steelers nêu quan điểm: “Tôi rất ngạc nhiên, bởi trước trận đấu này, tôi đã nói với cầu thủ rằng cuộc so tài với CLB Hà Nội sẽ tương đối khó khăn. Tuy nhiên, CLB Pohang lại có bàn thắng sớm, đó là tiền đề để chúng tôi ghi thêm 3 bàn nữa, triển khai áp đặt lối chơi đồng thời tính toán để hướng tới trận đấu tiếp theo.

Ảnh: S.Tùng

Đầu trận, các cầu thủ CLB Hà Nội đã tạo ra một số cơ hội, nhưng CLB Pohang Steelers cũng có cơ hội và bỏ lỡ, tôi cảm thấy thất vọng, khi các cầu thủ bắt nhịp chưa tốt để có khí thế tốt nhất. Dù vậy sau đó, các cầu thủ Pohang Steelers chơi tốt hơn.

Tôi đã nói cầu thủ rằng CLB Hà Nội là đối thủ mạnh nên phải giữ sự tập trung, bền bỉ và ổn định. Giữa hiệp 1 và hiệp 2, chúng tôi đã có hai màn trình diễn khác nhau, các cầu thủ đã không tập trung. Song, chúng tôi vẫn thắng trận này, nên sự chỉ trích là không cần thiết. Hãy giữ niềm tin vào cầu thủ, rằng họ có thể vượt qua những thời khắc khó khăn nhất”.

Cầu thủ Kim In-sung của CLB Pohang Steelers khẳng định: “Trong trận đấu này, tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi đã tận dụng để có 2 pha lập công. Hy vọng tôi có thể duy trì phong độ để CLB Pohang Steelers chơi tốt trong trận tiếp theo, tiến sâu hơn ở giải này”.

Nguồn: thanhnien.vn