AFC Champions 2023/24: Hà Nội FC có trận thắng đầu tiên

Tuấn Hải ghi 2 bàn thắng giúp Hà Nội FC giành chiến thắng đầu tiên tại cúp C1 châu Á trước Wuhan Three Towns.


Tối 8/11, CLB Hà Nội tiếp đón CLB Wuhan Three Towns ở lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Dù để thủng lưới trước trong hiệp 1, nhưng đội đương kim á quân V-League đã chơi kiên cường trong hiệp 2 để lật ngược thế cờ.

Tuấn Hải tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong đó có một pha đánh đầu hiểm hóc, cùng tình huống ngoặt bóng kỹ thuật rồi dứt điểm chân trái quyết đoán để mang về chiến thắng lịch sử cho đội bóng thủ đô. Với màn trình diễn này, Tuấn Hải được bình chọn là cầu thủ của trận đấu. Sau trận đấu, lãnh đạo LĐBĐVN gửi lời chúc mừng CLB Hà Nội và thưởng 300 triệu đồng.


Nói về chiến thắng đầu tiên, HLV Lê Đức Tuấn nêu quan điểm: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ và khán giả đã cổ vũ cho CLB. Đó là món quà tinh thần để các cầu thủ Hà Nội có trận đấu tuyệt vời. Ở cuộc họp kỹ thuật, tôi có nói với cầu thủ rằng thắng thua là chuyện thường tình của bóng đá. Chúng tôi có thể thua, bị dẫn bàn nhưng cầu thủ phải nỗ lực tập trung từ đầu đến cuối, nếu thủng lưới thì cố gắng gỡ. Các cầu thủ đã làm được điều đó.

CLB Hà Nội rơi vào bảng khó ở AFC Champions League. Ngay từ đầu, CLB Hà Nội muốn mang bản sắc bóng đá Việt Nam ra sân chơi châu Á, dù thế nào thì cầu thủ phải chơi hết mình. Mục tiêu của đội là để cọ xát học hỏi từ những nền bóng đá phát triển, càng đi xa càng tốt. Chúng tôi biết rằng CLB Pohang Steelers đã thắng 4 trận từ đầu giải, gần như chắc chắn đội bóng này sẽ lọt vào vòng tiếp theo. Trận sau chúng tôi sẽ cố gắng 1 điểm trước Pohang để cầu thủ lên tinh thần và CLB có bước đệm cho chặng tiếp theo. Vừa qua, chúng tôi ở giai đoạn khó khăn về lực lượng. Trận thắng hôm nay sẽ là động lực để chúng tôi bước tiếp. Sắp tới, chúng tôi sẽ đá V-League với tinh thần mỗi trận đấu là một trận chung kết. Khó khăn ở trước mắt, song CLB luôn đối đầu với khó khăn và sẽ nỗ lực giành kết quả có lợi”.


Tuấn Hải chia sẻ: “Với tôi, hai bàn thắng này rất cảm xúc vì thời gian qua, toàn đội gặp nhiều khó khăn. Ở trận này, các cầu thủ đều rất quyết tâm. Chúng tôi đã nói sẽ cố gắng hết sức mình, thi đấu cống hiến để người hâm mộ có thể xem một trận đấu hay. Các cầu thủ rất vui với chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League. Đây là bước đệm để đội vượt qua thời gian khó khăn vừa qua và thi đấu tốt hơn nữa trong tương lai”.

HLV Tsutomu Takahata của Wuhan chia sẻ: “Chúng tôi đã vượt qua chặng đường rất xa để đến Hà Nội tham gia trận đấu này. CLB Wuhan đã thi đấu liên tục tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc, điều đó làm bào mòn thể lực cầu thủ. Ngoài ra, yếu tố ngoại cảnh cũng ảnh hưởng đến trận đấu.

Chênh lệch nhiệt độ khá lớn, còn sân bãi cũng khác biệt. Trong đó sân cỏ ở Mỹ Đình mềm hơn mặt sân chúng tôi thường tập nên khó thích nghi. CLB Wuhan đã chơi khá tốt, nhưng CLB Hà Nội rất mạnh. Ở trận trước, dù chỉ có 10 người nhưng CLB Hà Nội chơi rất quyết tâm, không bỏ cuộc. Còn trong trận này, chúng tôi nhận thẻ đỏ và mất cảnh giác trong 30 phút cuối. Trong hiệp 1, chúng tôi đá tốt, song đáng tiếc là lại mất cảnh giác trong hiệp 2.

CLB Wuhan không bất ngờ trước màn thể hiện của CLB Hà Nội. Như tôi đã nói, họ là đội bóng mạnh. Dù họ đã thua liên tiếp 2 trận ở giải quốc nội, song họ có thực lực. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước khi sang đây. Với thất bại này, chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn lọt vào vòng knock-out. Song, CLB Wuhan còn 2 trận và phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Tương lai không thể nói trước, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn. Ở trận tới gặp Urawa Red Diamonds, chúng tôi phải làm khách. Đây là trận khó nhưng CLB Wuhan đặt mục tiêu thắng cả hai trận còn lại, đặc biệt trong trận cuối được đấu Pohang Steelers trên sân nhà”.

Kết quả: Hà Nội FC 2-1 Wuhan Three Towns

Ghi bàn:

Hà Nội FC: Tuấn Hải (71’;90’)

Wuhan Three Towns: He Chao (10’).

Đội hình ra sân

Hà Nội FC: Tấn Trường (1), Wilson (4), Le Tallec (6), Xuân Mạnh (7), Văn Toàn (8), Tuấn Hải (9), Văn Quyết (10), Thành Chung (16), Caion (17), Tiến Long (27), Văn Xuân (45).

Wuhan Three Towns: Liu Dianzuo (22), Park Ji Su (5), Wei Shihao (7), Abdul Yakubu (9), Davidson (11), Zhang Xiaobin (12), Jiang Zhipeng (15), Gao Zhunyi (20), He Chao (21), Ren Hang (23), Deng Hanwen (25).