Hướng tới trận chung kết U17 QG Báo Bóng đá- Cúp Thái Sơn Nam 2014: Chờ đón nhà vô địch mới
Sau 10 lần chia nhau 10 chiếc cúp vô địch, SLNA và SHB.ĐN đã thất bại nặng nề ở giải lần thứ 11 này, đội thì bị loại từ vòng bảng, đội thì không lọt vào VCK. Vì thế, sau trận chung kết chiều nay, trên bảng vàng sẽ có tên một nhà vô địch mới…
![]() |
Cả HN.T&T (ảnh) lẫn PVF đều đã sẵn sàng cho lần đầu tiên đăng quang tại giải U17 QG. Ảnh: Quang Thắng |
Chiến thắng trong ngày đầu ra quân cùng lối chơi áp đảo đã giúp cho HN.T&T tự tin tiến bước tiếp ở giải. Cả 3 trận sau đó, đội bóng trẻ Thủ đô đều giành quyền kiểm soát thế trận bằng lối chơi pressing. Nhìn một cách tổng thể, HN.T&T khá toàn diện. Họ tổ chức lối chơi mạch lạc, có một tập thể hiểu ý nhau, nhịp nhàng trong các pha phối hợp hãm thành cũng như có chiều sâu trong phòng ngự. Khi lối chơi tập thể bế tắc trước khung thành đối phương, HN.T&T có những cá nhân có thể gây đột biến cao.
Quang Hải chính là ngôi sao sáng nhất, luôn tạo nên bước ngoặt theo hướng có lợi cho đội nhà. 4/5 bàn thắng của đội bóng Thủ đô cho đến thời điểm này được ghi bởi tuyển thủ U19 QG đã nói lên giá trị của anh trong hành trình đi đến trận chung kết của HN.T&T.
PVF CŨNG RẤT HAY
![]() |
VPF chứng tỏ được sự trưởng thành vượt bậc khi giành chiến thắng trước Viettel ở bán kết để có mặt trong trận chung kết. Ảnh: Quang Thắng |
Rõ ràng, sự trưởng thành vượt bậc của VPF qua từng giai đoạn là lời cảnh tỉnh, buộc HN.T&T phải thận trọng. Một sự chủ quan sẽ khiến cho đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt có thể phải trả giá đắt!
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
– HN.T&T: Đầy đủ lực lượng
– PVF: Đức Chinh trở lại sau án treo giò
![]() |