7 điều chưa biết về Emil Lê Giang

Bên cạnh Lee Nguyễn, Emil Lê Giang được coi là tài năng bóng đá VN nổi bật nhất ở nước ngoài từ trước đến nay. Đã có rất nhiều bài báo về chàng tiền đạo Việt kiều này, nhưng xung quanh anh vẫn còn không ít những điều chưa được biết tới.

Bên cạnh Lee Nguyễn, Emil Lê Giang được coi là tài năng bóng đá VN nổi bật nhất ở nước ngoài từ trước đến nay. Đã có rất nhiều bài báo về chàng tiền đạo Việt kiều này, nhưng xung quanh anh vẫn còn không ít những điều chưa được biết tới.

1. Ông ngoại từng là tuyển thủ Tiệp Khắc

Từ một mối tình không biên giới giữa anh Lê Giang Nam với chị Katarina xinh đẹp, chàng “hoàng tử” Emil Lê Giang đã chào đời ngày 26/2/1991 tại Lucenec (Slovakia). Cậu bé rất xinh và ngoan ngoãn nên dù cuộc sống mưu sinh khá khó khăn nhưng hai vợ chồng anh Nam luôn lạc quan, vui vẻ.

Emil nổi lên ở Slovakia từ khá sớm.


Gia đình anh Nam được bên ngoại hỗ trợ rất nhiều, nhưng điều mà anh vui nhất chính là việc cả hai cậu bé Emil Lê Giang và Patrick Lê Giang đều được thừa hưởng gen bóng đá từ ông ngoại, vốn là tuyển thủ Tiệp Khắc trước đây.

Ngay từ bé, Emil và Patrick đã thể hiện tố chất và tiềm năng phát triển tốt khiến cho nhiều chuyên gia ở Slovakia kinh ngạc. Họ đánh giá Emil sẽ là một trong số những niềm hy vọng của bóng đá nước này, còn Patrick thì được chính thủ thành nổi tiếng Petr Cech mời về tập luyện ở học viện của mình.

2. Niềm tự hào của cộng đồng Việt ở Slovakia

Sau khi Emil lập kỷ lục ghi tới 66 bàn thắng trong một mùa giải cho đội U14 Filakovo và liên tục tham gia các ĐTQG U15, U16 và U17 Slovakia thì cậu bé đã trở nên khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Slovakia.

Trang web của cộng đồng liên tục có những thông tin mới nhất về hành trình của Emil, đặc biệt là khi cậu được Liverpool, Fulham cùng một loạt các CLB nổi tiếng khác của châu Âu mời về thi đấu. Ngay cả khi Emil không tiếp tục thi đấu cho CLB Nuremberg (Đức) và trở về đội bóng mạnh của Slovakia là MSK Zilina thì các diễn đàn BĐ của nước này cũng đều bàn tán khá sôi nổi.

Một trong các chiến tích của anh em nhà Lê Giang.

3. Chữ hiếu luôn được Emil xem trọng

Kinh tế của gia đình Emil vốn khá eo hẹp nên từ khi bố mẹ cậu bé quyết định mua căn nhà trả góp thì sinh hoạt hằng tháng rất khó khăn. Toàn bộ tiền thu được đều bị ngân hàng khấu trừ từ “đầu nguồn” nên để đảm bảo sinh hoạt thì gia đình phải tính toán rất kỹ. Hiểu rõ khó khăn của gia đình nên Emil rất quyết tâm trong tập luyện, nhiều khi còn nán lại tập để rèn thêm những kỹ năng cần thiết.

Những khoản tiền lương mỗi tháng, tiền phần trăm chuyển nhượng sang Đức cũng đều được cậu đưa cho bố mẹ để lo việc gia đình. Đặc biệt Emil rất “quấn” bà Katarina. Những ngày bà bị tai nạn gãy tay thì Emil không rời xa bà một bước. Khi gia đình được tài trợ 2 vé về VN thì Emil cũng nhường cho bố và em trai dù thực tâm cậu cũng rất muốn về thăm ông bà ở Hà Nội (Hà Tây cũ).

66: Emil từng lập kỷ lục ghi tới 66 bàn thắng cho đội U14 Filakovo trong một mùa giải. Cậu cũng liên tục là thành viên quan trọng của ĐTQG U15, U16, U17 và U18 Slovakia.

 

18: Hôm nay (26/2) chính là sinh nhận lần thứ 18 của Emil Lê Giang. Cậu bé Slovakia gốc Việt được đánh giá là một trong những tài năng đầy triển vọng của bóng đá đất nước Đông Âu này.

 

Emil từng phát biểu trên một tờ báo Slovakia rằng: “Tôi rất yêu VN, trong những câu chuyện từ hồi bé, bố tôi đã kể nhiều về vùng đất này. Tôi đã về thăm ông bà ở Hà Nội 5 năm trước và không khí ở đó rất thích. Tôi rất mong được trở lại đó”.

Nói về thành công của bản thân mình hiện nay, Emil luôn khẳng định: “Ngoài sự huấn luyện của các thầy thì tôi luôn phải biết ơn bố mẹ tôi. Họ đã hy sinh cho tôi rất nhiều”.

4. Luôn học giỏi nhất lớp

Emil không chỉ thể hiện sự thông minh trên sân bóng mà cậu cũng học rất giỏi. Thừa hưởng sự hiếu học của bố, sự thông minh của mẹ, Emil gần như không có đối thủ ở lớp học của mình. Hầu hết các điểm mà Emil nhận được đều là điểm 1 (điểm cao nhất trong thang điểm của Slovakia).

Ngay cả khi sang tập luyện tại Nuremberg, Emil cũng phải học văn hóa nửa buổi bằng tiếng Đức nhưng cậu cũng luôn bỏ xa các đồng đội người bản địa.

Emil nói: “Tôi luôn không bằng lòng với những gì mình biết mà luôn phấn đấu tối đa có thể”. Có lẽ nhờ đó mà giờ đây Emil đã có thể nói thông, viết thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. Ngoài ra, cậu còn có thể nói được 3-4 thứ tiếng nữa.

5. Để tóc bồng bềnh vì hâm mộ Totti

Ngoại hình của Emil không phong trần như chàng tiền đạo hào hoa của Italia, nhưng cậu lại rất hâm mộ anh chàng này. Ngay trong phòng ngủ của mình, Emil đã dán đầy hình ảnh của Totti trên tường. Khi được hỏi về mái tóc của mình thì Emil thừa nhận là mình thích kiểu tóc này vì nó làm cậu trông giống Totti.

Trên tường phòng của Emil dán ảnh Totti và các ngôi sao bóng đá khác.


Hâm mộ Totti nên Emil cũng “yêu” luôn Italia. Các đồng đội của Totti ở ĐT Italia trước đây như Nesta, Maldini… cũng được cậu rất thích và tất nhiên là hình ảnh của họ cũng xuất hiện dày đặc trong phòng của Emil. Thậm chí, địa chỉ e-mail của cậu cũng biến thành 10emiliano… bởi số 10 là số áo của mình (giống như Totti) và emiliano là một cái tên phổ biến ở Italia.

6. Hát hay như ca sĩ và muốn song ca với Tuấn Hưng

Emil Lê Giang chưa về VN trước tháng 5/2009

 

Sau chuyến về VN hụt vào dịp trước Tết nguyên đán vừa qua, Emil dự định sẽ trở về vào khoảng sau Tết. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi hôm qua, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đó mới là dự định thôi. Sau đó, tôi cũng chưa thấy ông Phan Hùng Phi hay gia đình Emil Lê Giang liên hệ lại nên chưa biết được thời điểm cụ thể”.

 

Theo tìm hiểu, do bận tập trung cùng đội bóng mới MSK Zilina nên Emil sẽ bận rộn cho đến hết mùa bóng (tháng 5/2009). Do đó, cậu chỉ có thể về VN sớm nhất là cuối tháng 5/2009. Hy vọng, khi đó HLV Calisto và Mai Đức Chung sẽ dành cho cậu bé thần đồng cơ hội để góp mặt ở ĐT U23 VN dự SEA Games 25 tại Lào.

 

 

Nhìn ngoại hình điển trai của Emil, nhiều người cũng lầm tưởng cậu ngôi sao nhạc pop với khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng cùng mái tóc nghệ sĩ. Emil cũng từng đi học thanh nhạc tại Slovakia và được đánh giá là rất có triển vọng.

Ông Phan Hùng Phi (người tìm ra Emil và giới thiệu với VFF), Phó chủ tịch CLB Sao Đỏ tại Đức đã đánh giá: “Ngoại hình và giọng hát của cậu ấy rất phù hợp để làm ca sĩ. Nếu về VN và gặp phải ông bầu “mát tay” thì tôi tin là Emil sẽ thành công”.

Ông Phi cũng cho biết Emil nghe khá nhiều nhạc VN, trong đó đặc biệt thích bài “Cầu vồng khuyết” do ca sĩ Tuấn Hưng trình bày. Ông Phi nói, Emil rất thích được song ca với Tuấn Hưng để trình diễn bài hát này. Biết đâu, Emil có thể đạt được ước muốn này trong tương lai và có lẽ đó cũng sẽ là show diễn hút khách.

7. Muốn giao lưu với người hâm mộ trên VTC

Từng biết đến những bi kịch xung quanh màn trở về rầm rộ của Ludovic Casset hay Tony Lê Hoàng nên ông Phan Hùng Phi rất ngại Emil Lê Giang sẽ vấp phải những sức ép tương tự từ giới truyền thông khi trở về VN.

Theo ông Phi, các cầu thủ trẻ mới trở về khá non nớt về kinh nghiệm sống nên khi bị báo chí “tâng bốc” hoặc “vùi dập” thì dễ mất thăng bằng (ông Phi có lấy ví dụ trường hợp Tony Lê Hoàng giờ đã từ bỏ hoàn toàn bóng đá để đi bán hàng ở chợ vì cú sốc ở VN).

Vì thế, khi Emil Lê Giang trở về thì ông muốn anh được về trong sự im lặng và chỉ xuất hiện trên những chương trình được đảm bảo. Theo đó, ông Phi muốn Emil giao lưu với NHM trên các kênh truyền hình, trong đó đặc biệt là kênh thể thao VTC3.

Nguồn: Theo VTC