Đánh bại Sabah FC, Hải Phòng có chiến thắng thứ 2 tại AFC Cup 2023/24

CLB Hải Phòng hạ CLB Sabah của Malaysia với tỷ số 3-2 để tạm lấy lại ngôi đầu từ đối thủ. Đây là trận đấu ở lượt trận thứ 3, bảng H AFC Cup 2023/24 diễn ra chiều 25/10 trên sân Lạch Tray. Sau trận đấu, Thường trực BCH LĐBĐVN đã gửi lời chúc mừng và thưởng CLB Hải Phòng 200 triệu đồng.

BÀN THẮNG

Hải Phòng: Hữu Sơn (14’), Tiến Dũng (18’, 72’)

Sabah: Ramon (71’), Gary (80’)

Đội khách nhận 2 “gáo nước lạnh” trong 4 phút

Trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã nói rằng, nếu không đánh bại được CLB Sabah, cánh cửa giành vé đi tiếp của Hải Phòng sẽ hẹp lại. Với 3 điểm ít hơn so với đối thủ, đội bóng đất Cảng buộc phải thắng để san bằng điểm số và nuôi hy vọng. Hải Phòng đã nhập cuộc với đội hình không có Lucao và HLV Chu Đình Nghiêm cũng có những sự thay đổi, đáng chú ý, tiền vệ Việt Hưng được kéo về đá hậu vệ trái, trong khi Tiến Dũng được đẩy cao đá như một tiền vệ.

Thực tế, CLB Sabah suýt nữa có bàn thắng sau một pha phối hợp đá phạt. Gabriel có cú sút đúng vào người Văn Tới, ngay sau đó, Dominic Tan băng vào đá bồi nhưng bóng lại đi vọt xà. Thế trận cân bằng nhưng Hải Phòng lại bất ngờ có bàn thắng ở phút 14. Từ bên cánh phải, Hữu Sơn thực hiện một cú treo bóng cuộn vào góc xa, các cầu thủ Sabah đã không quyết liệt và trái bóng đã đi thẳng vào lưới.

Các cầu thủ CLB Sabah thực sự đã bị “sốc” nặng khi mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Chỉ 4 phút sau bàn thua, đội khách đến từ Malaysia lại phải vào lưới nhặt bóng sau cú đá chéo góc đẳng cấp của Tiến Dũng. Trên sân Lạch Tray, số ít các CĐV của Sabah ngồi im lặng, còn HLV Ong Kim Swee đứng im lặng khi đội nhà bị chọc thủng lưới chỉ trong vòng 4 phút.

Với 2 bàn thắng làm vốn, Hải Phòng đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Lúc này, Sabah đã giành quyền kiểm soát bóng nhưng họ cũng chỉ tấn công quẩn quanh ngoài vòng cấm địa. Mãi đến phút 37, Telmo mới có 2 pha dứt điểm liên tục nhưng bóng lại không đi trúng cầu môn. Hiệp 1 đã khép lại với lợi thế không nhỏ cho Hải Phòng và họ không có sự thay đổi nhân sự nào khi hiệp 2 bắt đầu.

Rượt đuổi nghẹt thở

Đội chủ sân Lạch Tray đã khởi đầu hiệp hai không vội vã, bởi các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đang dẫn đối thủ với cách biệt 2 bàn. CLB Sabah đã chơi lấn sân nhưng dường như các học trò của HLV Ong Kim Swee thiếu đi những ý tưởng tấn công. Tuy nhiên, ở phút 71, tận dụng sự thiết quyết liệt của đội chủ nhà, Darren Lok có pha “solo” qua 4 cầu thủ trước khi tạt bóng để Ramon Machado đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Không lâu sau bàn thua, Hải Phòng đã thiết lập lại trật  tự khi Tiến Dũng hoàn thành cú đúp sau một pha đặt lòng điềm tĩnh. Trước đó, Tuấn Anh là người kiến tạo đẳng cấp cho đồng đội lập công. Những tưởng bàn thắng ở phút 73 sẽ giúp đội chủ tạo ra thế thượng phong nhưng Hải Phòng đã để lộ những khoảng trống mênh mông trước khung thành. Một trong cơ hội được tạo ra ở phút 80, Gary đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

10 phút cuối cùng cộng 5 phút bù giờ thật sự làm “đau tim” với các CĐV đất Cảng khi đội khách đẩy cao đội hình. Thật may cho Hải Phòng, Đình Triệu đã chơi xuất sắc để giữ lại Lạch Tray 3 điểm. Đáng chú ý, thủ môn của ĐT Việt Nam đã cản phá được cú đá phạt đẳng cấp của Jafri ở phút 90+2.

Với 3 điểm có được, Hải Phòng tạm lấy lại ngôi đầu từ tay CLB Sabab. Phải chờ lượt trận còn lại giữa PSM Makassar và Hougang, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới biết mình chính thức đứng đầu bảng H hay không.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Sabah đã đánh giá thấp chúng tôi và nhận thất bại. Ở trận này, toàn đội chơi tốt, tuân thủ đấu pháp và đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Về 2 bàn thua phải nhận, bàn đầu do chúng tôi mất tập trung, còn bàn 2 bởi đối thủ quá xuất thần. Ở lượt trận tiếp theo, Hải Phòng sẽ phải sang Malaysia đá trận lượt về. Đó là trận đấu quyết định tới khả năng đi tiếp, và cả 2 đội đều có cơ hội”.

Cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận Đàm Tiến Dũng cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui, sau trận thua Singapore, toàn đội cố gắng để trận này có 3 điểm để nuôi hy vọng đi sâu vào vòng sau. Trận trước có thể nói CLB Hải Phòng đã sảy chân, trận này đã thể hiện 200% phong độ để giành 3 điểm trên sân nhà. Trước trận HLV động viên tự tin cách chơi, thể hiện những điều mình có,tốt nhất còn kết quả dù thắng hay thua vẫn vui vẻ. Trong những tình huống thua, anh em cầu thủ mất tập trung, hơi đuối về thể lực. Bóng đá không thể nói trước, toàn đội cố gắng từng trận một, cố gắng giành nhiều điểm nhất để đi vào những vòng tiếp theo.”

Đội hình ra sân Hải Phòng vs Sabah

Hải Phòng: Đình Triệu; Mpande, Văn Tới, Van Meurs, Tiến Dũng (Hoài Dương 87’), Anh Hùng (A Sân 73’), Việt Hưng, Hữu Sơn (Martin Lò 68’), Yuri, Hoàng Nam (Tuấn Anh 68’), Bicou.

Sabah: Damien Lim; Dominic Tan, Park Tae Su, Gabriel Peres (Jafri 90’), Ko Kwang Min, Telmo (Gary 76’), Wilkins (Irfan 65’), Daniel Ting, Ramdani, Ramon Machado, Darren Lok.