11 'vì sao' hứa hẹn làm bừng sáng bầu trời Euro 2008

Vắng Zidane, Figo, Nedved…, nhưng giải vô địch châu Âu không vì thế mà mất đi sức hấp dẫn. Ngoài Buffon, Carvalho… đại diện cho lớp cựu binh, các CĐV còn được chào đón sự tỏa sáng của nhiều…

02/06/2008 00:00:00

Vắng Zidane, Figo, Nedved…, nhưng giải vô địch châu Âu không vì thế mà mất đi sức hấp dẫn. Ngoài Buffon, Carvalho… đại diện cho lớp cựu binh, các CĐV còn được chào đón sự tỏa sáng của nhiều tài năng sáng giá khác.

 

Thủ môn Gigi Buffon (tuyển Italy) 

Một năm bị đày đọa ở Serie B cùng Juventus không làm thui chột những phẩm chất từng giúp Buffon trở thành thủ môn số một thế giới và tỏa sáng trong hành trình chinh phục World Cup 2006. Anh chứng tỏ điều đó bằng phong độ xuất sắc trong màu áo “Lão bà”, giúp đội đứng thứ 3 ở Serie A mùa vừa qua. Phản xạ nhanh nhạy, lối ra vào hợp lý, khả năng chọn vị trí cực tốt cũng như sự lạnh lùng trong các pha “giáp lá cà” với tiền đạo đối phương cùng kinh nghiệm dày dạn của “người nhện” 30 tuổi này hứa hẹn sẽ giúp Italy vơi bớt nỗi lo ở hàng thủ tại Euro 2008 khi mà cặp trung vệ Cannavaro, Materazzi không còn nhanh nhẹn như xưa.

Buffon và Cannavaro vẫn là trụ cột không thể thay thế ở hàng thủ tuyển Italy. Ảnh: AK.

Hậu vệ phải Sergio Ramos (Tây Ban Nha)

Mới 22 tuổi, nhưng Ramos đã lọt vào top những hậu vệ hay nhất thế giới hiện nay. Sở trường là trung vệ, nhưng tài năng trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ Sevilla vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành phát hiện mới của tuyển Tây Ban Nha cũng như CLB Real Madrid trong vai trò một hậu vệ phải. Ngoài năng lực phòng thủ đã được kiểm chứng từ thời còn ở Sevilla, Ramos cũng rất nguy hiểm trong những tình huống lên tham gia tấn công nhờ tốc độ, những quả lật chính xác và cả khả năng chọn vị trí ghi bàn.

 

Trung vệ Fabio Cannavaro (Italy)

Ở tuổi 35, không còn nhanh nhẹn như khi giúp “Binh đoàn thiên thanh” lên ngôi vô địch thế giới, nhưng chủ nhân Quả bóng vàng 2006 vẫn là người xuất sắc ở vị trí của anh. Với kinh nghiệm, sự từng trải, khả năng chỉ huy và tư chất thủ lĩnh bẩm sinh, Cannavaro tiếp tục đóng vai trò trụ cột không thể thay thế trong hàng thủ 4 nguời của tuyển Italy. Euro 2008 có lẽ là giải đấu lớn cuối cùng của trung vệ này vì thế, anh chắc chắn sẽ chơi hết mình và làm tất cả để giúp Italy hiện thực hóa giấc mơ trở thành nhà quán quân châu lục mà họ đeo đuổi suốt 40 năm qua.

 

Trung vệ Ricardo Carvalho (Bồ Đào Nha)

Chỉ là một trong số nhiều ngôi sao đắt giá về với sân Stamford Bridge dưới thời ông chủ tài phiệt Abramovich, nhưng không như nhiều trường hợp gây thất vọng khác, Carvalho xứng đáng đến từng xu trong khoản 20 triệu bảng mà Chelsea trả cho Porto để tậu anh năm 2004. Phong độ ổn định của “chốt chặn” sắp bước vào tuổi 30 là điểm tựa vững chắc trong hàng thủ Chelsea và tuyển Bồ Đào Nha từ vài năm trở lại đây. Ngoài những phẩm chất, kỹ năng mà vị trí anh đảm nhiệm đòi hỏi như sự tập trung, lạnh lùng, khả năng phán đoán…, Carvalho còn nổi bật ở khả năng ghi bàn trong các tình huống cố định.

 

Hậu vệ trái Philipp Lahm (Đức)

Sau khi gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2006, giải đấu mà anh cùng tuyển Đức đoạt Huy chương đồng, cầu thủ nhỏ con này tiếp tục tỏa sáng trong màu áo CLB Bayern. Không những duy trì khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc, trong hai năm qua, Lahm còn cải thiện đáng kể các kỹ năng phòng ngự để trở thành một trong số ít hậu vệ chơi công thủ toàn diện nhất châu Âu hiện tại. Dễ hiểu vì sao cả MU lẫn Barca đang ráo riết chạy đua giành chữ ký của tuyển thủ Đức 24 tuổi này.

11 ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng ở Euro 2008. Ảnh: AK

 

Tiền vệ phải Franck Ribery (Pháp)

Sau khi tỏa sáng và được xem là phát hiện bất ngờ ở World Cup 2006, “Gã mặt sẹo” tiếp tục tiến bộ không ngừng và trở thành trụ cột không thể thay thế trong hàng ngũ “Những chú gà trống Gaulois”. Ribery chưa đạt đến độ thanh thoát và có lối chơi bay bổng như huyền thoại đàn anh Zidane, nhưng anh vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà tuyển Pháp đang sử dụng. Được xếp đá bên biên phải, tiền vệ của Bayern không chỉ đem lại những đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội ghi bàn, mà còn làm mềm hóa lối chơi khô cứng của “Les Bleus” thời hậu Zidane bằng khả năng sáng tạo tuyệt vời.

 

Tiền vệ trung tâm Luka Modric (Croatia)

Tiền vệ 22 tuổi này đã dự World Cup 2006, có 23 lần khoác áo tuyển quốc gia và được xem như là trụ cột không thể thay thế ở tuyển Croatia dưới thời HLV Slaven Bilic. Không thật sự mạnh về thể hình (chỉ cao 1,74 mét), nhưng bù lại, Modric lại nổi bật ở khả năng kiến tạo và được xem như “Boban mới” trong làng bóng đá quốc gia vùng Balkan. Ngoài sở trường ấy, tân binh trị giá 20,5 triệu bảng của Tottenham còn có thể hỗ trợ đắc lực cho hệ thống phòng ngự nhờ thể lực dồi dào cùng kỹ thuật tranh chấp tay đôi rất tốt.

 

Tiền vệ trung tâm Cesc Fabregas (Tây Ban Nha)

Vieira dứt áo ra đi, nhưng dường như chẳng mấy CĐV Arsenal thấy thiếu anh, bởi họ đã có thần tượng mới để tôn vinh. Mùa vừa qua, trong năm thứ tư được đá chính ở vị trí của đàn anh người Pháp, Fabregas đã tiến bộ vượt bậc và khẳng định chỗ đứng như là tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu hiện nay. Anh ghi 13 bàn và đóng góp 23 pha “dọn cỗ” trên tất cả các mặt trận cho các Pháo thủ”. Nếu duy trì được phong độ đỉnh cao ấy tại Euro 2008, anh sẽ là động lực tuyệt vời, thúc đẩy Tây Ban Nha, đội có những tay săn bàn hàng khủng như Villa, Torres, tiến về đỉnh vinh quang.

 

Tiền vệ trái Wesley Sneijder (Hà Lan)

Nhiều người ngạc nhiên khi biết Real Madrid bỏ ra những 27 triệu euro để tậu anh về từ Ajax hè năm ngoái, nhưng sự ngờ vực ấy nhanh chóng tan biến sau những màn trình diễn xuất thần của Sneijder mùa giải vừa qua. Ngoài khả năng cầm trịch trận đấu và tài đá phạt, tuyển thủ Hà Lan 23 tuổi này còn trở thành mối de doạ thường trực cho các thủ môn đối phương nhờ khả năng ghi bàn bằng những cú sút xa đầy uy lực bằng cả hai chân và ở đủ mọi tư thế.

Sneijder (áo trắng) luôn đem lại những khoảnh khắc bùng nổ bên cánh trái tuyển Hà Lan. Ảnh: Reuters.

 

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Thành danh trong vai trò tiền vệ phải, nhưng phải đến khi được HLV Ferguson cho phép đá cao hơn, tài năng người Bồ Đào Nha mới thực sự bùng nổ và ghi đến 42 bàn thắng cho MU mùa giải vừa qua. Bên cạnh tốc độ và kỹ thuật cá nhân siêu đẳng – hai điểm mạnh sở trường, kỹ năng dứt điểm của Ronaldo cũng ngày một hoàn thiện, anh sút tốt cả hai chân và rất khéo chọn vị trí để kết thúc bằng đầu. Bản năng săn bàn mới được khám phá ở “CR7” là một gợi ý không tồi cho HLV Scolari, người đang loay hoay giải quyết tình trạng dư thừa nhân lực ở hai biên. Với Ronaldo được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Nuno Gomes trong sơ đồ có 2 tiền đạo, ông thày người Brazil vừa có thể tận dụng triệt để tài săn bàn của “CR7”, vừa có thể bố trí cả hai ngôi sao tấn công khác là Simao và Quaresma ở hai biên, tránh lãng phí một trong hai nhân tài này trên ghế dự bị. Nếu kết hợp thành công bộ tứ này, Bồ Đào Nha sẽ là đội có hàng công “khủng” nhất trên đất Áo – Thụy Sĩ.

 

Tiền đạo Karim Benzema (Pháp)

Mới bước sang tuổi 20, Benzema đã nổi lên như là “sát thủ” đáng sợ nhất châu Âu hai mùa giải gần đây. Tiền đạo mang trong mình dòng máu Algeria được xem là phiên bản kết hợp hoàn hảo những phẩm chất nổi trội nhất của 3 chân sút hàng đầu bóng đá Pháp từ 10 năm qua. Anh có tốc độ, kỹ thuật của Thierry Henry, sự mạnh mẽ, một chút tinh ranh của Anelka và khả năng chọn vị trí kết thúc của Trezeguet. Nếu được HLV Domenech tin tưởng cho đá chính, tay săn bàn đang khoác áo Lyon hứa hẹn sẽ đem lại một diện mạo mới, trẻ trung đầy sức sống cho hàng công tuyển Pháp, vốn phụ thuộc quá nhiều vào Henry trong những năm qua.

 

Nguồn: vnExpress.net