02h00 ngày 11/6, Pháp vs Romania: Tưng bừng khai hội

Rạng sáng ngày mai (11/6), giải đấu rất được chờ đợi EURO 2016 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận khai mạc giữa đội chủ nhà Pháp gặp Romania. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đáng hướng đến không chỉ 3 điểm mà được kỳ vọng sẽ có sự khởi đầu tưng bừng ngày ra quân.

10/06/2016 09:03:38
 Đội chủ nhà Pháp là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại EURO 2016

Với 4 trận thắng liên tiếp hâm nóng trước thềm vòng chung kết, cùng thành tích rất tốt trên sân nhà Stade de France, là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch EURO 2016, “Les Bleus” đang hướng đến màn ra quân hoàn hảo ở bảng A khi họ chỉ phải tiếp đón đội bóng “hạng trung” ở châu Âu là  Romania. Tuy nhiên, với thành tích bất bại ở vòng loại, thầy trò HLV Anghel Iordanescu đang quyết tâm tạo nên bất ngờ trong ngày khai mạc, cho dù 4 kỳ EURO từng tham dự, họ chưa 1 lần giành chiến thắng với 3 thất bại và 1 trận hòa.

ĐT Pháp: Đâu chỉ có sân nhà…

Đội tuyển Pháp vốn có thành tích cực kỳ ấn tượng khi đứng ra đăng cai các giải đấu lớn, họ từng giành ngôi quán quân tại Euro 1984 và World Cup 1998 ngay trên quê nhà. Chính vì lẽ đó, trước ngày ra quân ở giải đấu năm nay, đội trưởng Hugo Lloris hy vọng rằng sức mạnh sân nhà sẽ một lần nữa đưa Les Bleus lên đỉnh cao.

Chia sẻ trước trận đấu, thủ thành đang chơi cho Tottenham nói: “Mỗi quốc gia có một nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi sẽ không giúp Brazil [đội chủ nhà gây thất vọng tại World Cup 2014), chúng tôi có sự hỗ trợ tuyệt vời từ khán giả nhà. Chúng tôi luôn tự hào về điều đó và nó chính là sức mạnh để Pháp lên ngôi vô địch. “

 Didier Deschamps sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng

Đương nhiên, không phải bất kỳ đội bóng nào có lợi thế sân nhà cũng đặt mục tiêu vô địch để tự tạo sức ép cho mình, nhưng ĐT Pháp có nhiều lý do để kỳ vọng sẽ thành công ở EURO 2016 sau ba kỳ EURO 2004, 2008 và 2012 thất bại, cũng như 2 kỳ World Cup đáng quên vào các năm 2010 và 2014. Những “chú gà trống Gô-loa” đang rất muốn đứng lên đỉnh vinh quang thêm một lần nữa, 16 năm chờ đợi dường như là quá đủ với tham vọng của đội chủ nhà ở thời điểm hiện tại.

ĐT Pháp lúc này là một tập thể mạnh, họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Dàn cầu thủ mà HLV Didier Deschamps đang có trong tay lực lượng vô cùng hùng hậu và “chất”. Trong khung thành họ có thủ lĩnh Hugo Lloris, một trong những ‘người gác đền’ xuất sắc bậc nhất giải Ngoại hạng Anh.

Nếu như hàng phòng ngự là đất diễn của yếu tố kinh nghiệm với những cái tên như Patrice Evra, Koscielny, Sagna hay Mangala thì tuyến giữa lại mang dòng máu của sức trẻ và sự nhiệt huyết.

Người ta thấy một Paul Pogba đang khiến cả châu Âu điên đảo hay một Kante với phong độ vô cùng xuất sắc ở mùa giải qua. Anthony Martial, Dimitri Payet, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Olivier Giroud… đó là những trọng pháo mang đầy sức công phá, những thứ vũ khí làm e ngại bất cứ hàng thủ của đội bóng nào.

Pháp cho thấy sự kiết hợp hiệu quả giữa kinh nghiệm và sức trẻ đang mang lại nguồn năng lượng dồi dào như thế nào. Và những gì thầy trò Didier Deschamps khởi động trước thềm EURO 2016 cho thấy Pháp thực sự là ứng cử viên nặng kỳ nhất cho ngày hội bóng đá số 1 châu Âu năm nay.

Romania: Bất ngờ nhờ “vô danh”

 Romania là đội bóng có hàng thủ tốt nhất vòng loại Euro 2016

Nhiệm vụ giành 3 điểm trước Romania, vật cản đầu tiên trên con đường tìm tới chức vô địch của đội chủ nhà là hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Didier Deschamps, thậm chí ĐT Pháp đang hướng tới chiến thắng hoành tráng trong ngày khai mạc để hướng đến ngôi đầu bảng A với 2 đối thủ còn lại là Thụy Sỹ và Hy Lạp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi ở vòng knock-out. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Romania giành vé tới Pháp để được kỳ vọng là một trong những “ẩn số” thú vị ở giải đấu năm nay.

Trước trận đấu, HLV lão làng Anghel Iordanescu đã thừa nhận rằng: “ĐT Pháp có lực lượng hoàn toàn vượt trội chúng tôi. Đội bóng của Didier Deschamps đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp chơi ở Champions League và Europa League.

Còn các cầu thủ của tôi chủ yếu chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Israel và Qatar. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã đầu hàng. Cần biết được vì sao chúng tôi có mặt ở đây. “

Đúng vậy, trong đội hình của Romania chỉ có 2 cái tên khá quen thuộc với người hâm mộ là thủ thành Costel Pantilimon đang chơi cho Sunderland và cựu hậu vệ Tottenham Vlad Chriches, còn lại những cầu thủ khác đều rất xa lạ. Nhưng đó cũng chính là sức mạnh tiềm ẩn của đội bóng HLV Anghel Iordanescu, và với thành tích bất bại ở vòng loại (5 trận hòa và 5 trận thắng), cùng thành tích là đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại vòng loại với chỉ vỏn vẹn 2 bàn thua (8 trận giữ sạch lưới), rõ ràng Romania có lý do để làm nên bất ngờ tại VCK năm nay, và trước hết là gây khó khăn cho đội chủ nhà Pháp ngày khai màn.

Liệu rằng 3 điểm có thuộc về tay người Pháp trong cuộc đối đầu với Romania. Liệu rằng họ sẽ thể hiện bộ mặt nào trong cuộc đọ sức ấy, ai sẽ là cái tên tỏa sáng?… Hàng tá những câu hỏi đang chờ đợi câu trả lời, và tất cả sẽ chỉ biết sau 90 phút tranh tài, bắt đầu từ 2h00 ngày 11/6 (giờ Việt Nam).

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Sagna, Evra, Rami, Koscielny; Pogba, Kante, Matuidi; Payet, Griezmann, Giroud.

Romania: Tatarusanu; Sapunanu, Moti, Grigore, Rat; Pintilli, Hoban – Popa, Stanciu, Stancu;  Andone.

NHẬN ĐỊNH: Pháp 2-0 Romania

Nguồn: TTVN