Gia đình các cầu thủ U23 Việt Nam hân hoan với chiến thắng lịch sử

Với chiến thắng trước U23 Iraq, U23 Việt Nam đã tiến thẳng vào bán kết giải U23 châu Á trong sự ngỡ ngàng, vui sướng của người hâm mộ cả nước, đặc biệt là gia đình các cầu thủ.

20/01/2018 23:50:33

Ông Lương Bách Chiến, bố của đội trưởng Lương Xuân Trường đã khóc trong niềm vui chiến thắng. Ông Lương Bách Chiến chia sẻ, thật tuyệt vời khi hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực nhất, với quyết tấm đó, đội tuyển đã giành chiến thắng.

Ông Chiến gửi lời chúc mừng đến toàn đội tuyển U23 Việt Nam và với cá nhân cầu thủ Lương Xuân Trường, mong rằng trận đấu tiếp theo, các cầu thủ tiếp tục thi đấu tốt và có những thành tích tuyệt vời như trận đầu ngày hôm nay.

Anh Trần Minh Giang, từng là huấn luyện viên của cầu thủ Lương Xuân Trường khi là thành viên của đội bóng nhi đồng tỉnh Tuyên Quang vui mừng cho biết, có thể nói trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển U23 Việt Nam là trận đấu hay nhất, mang lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả từ đầu giải cho đến thời điểm này, và thật tuyệt vời khi chúng ta đã giành chiến thắng.
 

Người dân ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khi đó, ngay khi tiếng còi khai mạc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq cất lên, phòng khách gia đình cầu thủ Quang Hải tại thôn Đường Nhạn (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) rộng chừng 30m2, đã chật kín người ngồi.

Khách đến xem hầu hết là họ hàng, người trong xóm và cán bộ xã Xuân Nộn. Tất cả mọi người đều chung tâm lý hồi hộp và hy vọng vào một chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq. ​

Chị Dương Thị Cúc, mẹ của Quang Hải chia sẻ, ở trận đấu này, tôi chúc tất cả ban huấn huyện và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu thật đẹp mắt. Tôi biết rằng đội bạn thể hình, thể lực hơn các cầu thủ Việt Nam rất nhiều, nên hi vọng rằng huấn luyện viên sẽ đưa ra chiến thuật thi đấu hợp lý. ​

Còn tại ngôi nhà của Công Phượng tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), không khí xem đá bóng và cổ vũ cho đội U23 Việt Nam và Công Phượng thật sôi động. Ngay từ rất sớm, rất đông người dân đã tập trung tại nhà Công Phượng để theo dõi trận đấu, cùng cổ vũ, hò reo khi có những pha bóng nguy hiểm do các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra.​

Một người con quê hương xã Mỹ Sơn là tiền đạo Công Phượng cũng được người thân, cổ động viên quê nhà cổ vũ rất nhiệt tình, ai cũng hy vọng Công Phượng ghi bàn và điều đó đã trở thành hiện thực khi ở phút thứ 13 Công Phượng đã có pha chạm bóng đầy nhạy cảm mở tỷ số trận đấu.​

Ông Nguyễn Công Bảy, bố của tiền đạo Công Phượng cho biết: “Một trận đấu thật nhiều cảm xúc đối với người hâm mộ Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu quá tuyệt vời. Chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin, sự chiến đấu quả cảm trước đối thủ mạnh như Iraq, các cầu thủ của chúng ta đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.”​

“Riêng về Công Phượng, con đã thi đấu quá hay, tôi và người thân rất vui mừng khi Công Phượng đã góp sức trong chiến thắng quá bất ngờ của đội tuyển U23 Việt Nam.”

Ở Thanh Hóa, ​sau khi Tiến Dũng, con trai ông Bùi Văn Khánh sút tung lưới đội U23 Iraq ở loạt luân lưu cuối cùng, dường như cả xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vỡ òa bởi niềm vui chiến thắng. Nhưng có lẽ người vui mừng nhất hôm nay là ông Khánh bởi cả 2 người con trai của ông đã góp công lớn vào chiến thắng lịch sử này. ​

Xúc động đến nghẹ ngào, ông Khánh dường như nói không thành lời: “Hạnh phúc quá các anh ơi! Tôi không ngờ đội U23 Việt Nam đá hay đến như vậy. Tôi cũng tự hào về 2 đứa con trai của tôi. Có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa vì quá sung sướng, tự hào các anh ạ”./.

Nguồn: vietnamplus