Lời cảm ơn

30/07/2017 20:39:34

Mẹ, bà, cụ của chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Luân, sinh năm 1936, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con, cháu, anh, em nội, ngoại và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng Cụ đã tạ thế vào ngày 27/07/2017 (tức ngày 05 tháng 06 năm Đinh Dậu) an táng vào ngày 29/07/2017 (tức ngày 07 tháng 06 năm Đinh Dậu) tại nghĩa trang quê nhà.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể: Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp thể thao thuộc Sở VH Thể thao TPHCM, báo bóng đá, trung tâm TDTT Quận 3 TP HCM, tập đoàn T&T, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn Thể thao Động lực, các đội bóng đá chuyên nghiệp VL và hạng Nhất, các trung tâm thể thao, đoàn bóng đá các tỉnh thành, đội tuyển bóng đá U15 QG, đội tuyển bóng đá Nữ QG, các phòng ban chức năng LĐBĐVN, các HLV bóng đá, các HLV các môn thể thao, các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, các trọng tài…, bạn bè thân hữu gần xa, bà con hàng xóm láng giềng phường Phúc Xá, phường Điện Biên, họ hàng gia đình nội ngoại, gia đình thông gia đã đến viếng thăm, phúng điếu, gửi vòng hoa, chia buồn và tiễn đưa linh cữu mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

TM. Gia đình

Con trưởng:
Nguyễn Anh Tuấn
(Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam)
Con rể:
Dương Nghiệp Khôi
(nguyên Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN)