Bán kết Cúp Hassanal Bolkiah: U21 Thái Lan và U21 Myanmar vào Chung kết

Với dàn cầu thủ trẻ nhưng đấy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, U21 Myanmar đã vượt qua U21 Nam Định với tỷ số 2-0 và gặp U21 Thái Lan trong trận chung kết.

Chiều nay (23/03), 2 cặp bán kết giải Cúp Hassanal Bolkiah đã diễn ra trên SVĐ Bolkiah- Brunei. Với dàn cầu thủ trẻ nhưng đấy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, U21 Myamar đã vượt qua U21 Nam Định với tỷ số 2-0 và gặp U21 Thái Lan trong trận chung kết.


U21 Nam Định không ngăn được bước tiến của U21 Myanmar
Sự hiện diện của 3 đội bóng mạnh trong khu vực là U21 Thái Lan, U21 Malaysia và U21 Indonesia đã biến bảng A thành một bảng đấu đầy thách thức đối với thầy trò HLV Trần Doãn Dũng khi hành quân đến đến Brunei tham dự giải Cúp Hassanal Bolkiah với tư cách là đại diện cho bóng đá trẻ Việt Nam. Với 7 điểm đạt được sau 4 lượt đấu, đặc biệt là chiến thắng đầy ấn tượng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U21 Malaysia đã đưa U21 Nam Định thẳng tiến vào bán kết và đụng độ với U21 Myanmar, đội bóng mạnh nhất của bảng B.
 
2 trận thắng giòn giã với đồng tỷ số 6-0 trước U21 Singapore và U21 Brunei tại vòng bảng đã thể hiện một sức tấn công rất mạnh mẽ của U21 Myanmar dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba người Bulgaria Ivan Kolev. Trong khi đó, U21 Nam Định cũng đã khẳng định được sức mạnh của mình khi càng đá càng tự tin và tiến bộ sau từng trận đấu.
 
Với sự góp mặt của các cầu thủ đã từng Schinh chiến⬝ tại Tiger Cup 2004 như Sun Day Thein, Mar La, Zaw Zaw, Yan Paing, Myo Min Tun⬦U21 Myanmar nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Lối chơi mạnh mẽ của U21 Myanmar đã khiến U21 Nam Định rơi vào thế bị động và phút thứ 22, Zaw Zaw (7) ghi bàn đưa U21 Myanmar dẫn trước 1-0. Áp lực bị dẫn bàn khiến các cầu thủ trẻ Thành Nam tỏ ra nôn nóng và không kiểm soát được thế trận.Trong vòng 50 phút, trọng tài đã phải sử dụng tới 7 chiếc thẻ vàng (U21 Nam Định nhận 5 thẻ).
 
Phút thứ 67, Lại Viết Huy nhận thẻ vàng thứ 2 và U21 Nam Định buộc phải chơi với 10 cầu thủ trên sân. Đội quân của HLV Ivan Kolev tận dụng ưu thế hơn người và Myo Min Tun ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 84 của trận đấu.

U21 Thái Lan vượt qua U21 Lào với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu
Trận bán kết giữa U21 Thái Lan và U21 Lào diễn ra trước đó 4 tiếng đồng hồ đã kêt thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ trẻ đến từ xứ Chùa Vàng. Tại giải lần này, U21 Lào đã thể hiện một sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Trước một đối thủ được đánh giá rất cao như U21 Thái Lan, các cầu thủ trẻ Lào không hề tỏ ra e ngại. Họ bình tĩnh triển khai thế trận phòng ngự phản công trước một đội bóng đang khát khao danh hiệu sau thất bại của các đàn anh tại Tiger Cup 2004. Phút thứ 18, Sounthalay Xaysongkham (10, U21 Lào) bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Sarawut Jinthapan (15) nhanh chóng thiết lập lại thế quân bình và phải đến phút thứ 50, Preecha Chaokla, chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, mới có thể ghi bàn thắng thứ 5 của anh tại giải này, đưa U21 Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-1.
 
Tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ trẻ Lào đã giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của Vilasack Phothilath (11) ở phút cuối cùng của trận đấu, đồng thời buộc trận đấu phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của một đội bóng có truyền thống thi đấu xuất sắc ở đấu trường khu vực, U21 Thái Lan cuối cùng đã vượt qua U21 Lào trong một ngày thi đấu đầy khó nhọc để bước vào trận chung kết bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, được ghi do công của Banluesak Yodyingyong ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất.
 
Như vậy, U21 Thái Lan và U21 Myanmar sẽ gặp nhau tại trận chung kết tranh Cúp vàng Trophy. U21 Nam Định và U21 Lào đồng hạng 3 và chia tay giải với tấm huy chương đồng và 5.000 đô-la Brunei tiền thưởng.
 
Tuy không vượt qua được U21 Myanmar để đi đến trận đấu cuối cùng, nhưng những gì mà các cầu thủ trẻ Nam Định đã thể hiện rất xứng đáng được trân trọng và biểu dương. Họ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khi đại diện cho bóng đá trẻ Việt Nam sang tranh tài tại nước bạn Brunei.
Kết quả chi tiết:
 
Bán kết 1, U21 Thái Lan – U21 Lào: 3-2

Bàn thắng: U21 Thái Lan: Sarawut Jinthapan (15) 19″, Preecha Chaokla (10) 50″, Banluesak Yodyingyong (9) 4″- hiệp phụ 1;  U21 Lào: Sounthalay Xaysongkham (10) 18″, Vilasack Phothilath (11) 90″.
Thẻ vàng:   U21 Thái Lan: Kittipol Papunga (7) 30″, Withawat Seechuen (14) 3″-hiệp phụ 1; U21 Lào: Bounphone Khensisana (15) 86″, Khamxay Phakasy (6) 8″ – hiệp phụ 1 
 
Bán kết 2, U21 Nam Định – U21 Myanmar: 0-2

Bàn thắng: U21 Myanmar: Zaw Zaw (7) 22″, Myo Min Tun (14) 84″
Thẻ vàng: U21 Nam Định: Lại Viết Huy (7) 17″, Trần Đức Dương (19) 47″, Khương Quốc Tuấn (17) 51″; U21 Myanmar: Zaw Zaw (7) 16″, Kyaw Khing Win (5) 50″
Thẻ đỏ: U21 Nam Định: Lại Viết Huy (7) 67″ (thẻ vàng thứ 2)