Bốc thăm vòng sơ loại thứ ba Champions League 05/06

Cuối cùng thì người Anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi Everton đã không phải gặp Liverpool. Trong khi đó các đại diện của Tây Ban Nha và Italia đều đối diện những chướng ngại khó vượt qua…

Everton hay Liverpool? Màu đỏ hay màu xanh? Dường như lá thăm cũng đã thấu hiểu sự lo lắng của người Anh về một trận derby Merseyside ở tầm châu u. Hoặc giấc mơ 34 năm của Everton (*), tan vỡ hoặc nỗ lực vận động UEFA châm chước cho Liverpool trở thành công cốc. Cuối cùng thì người ta cũng thở phào nhẹ nhõm khi Everton đã không phải gặp Liverpool…

Quang cảnh lễ bốc thăm

Vui và không… vui

SEverton⬦ Villarreal⬦⬝ – khi Jean Fournet-Fayard, Chủ tịch Uỷ ban thi đấu của UEFA vừa dứt lời, bầu không khí nặng nề trong đại sảnh rộng lớn của trụ sở UEFA đã biến mất, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay hoan hỉ của 3 đại diện bóng đá Anh: Liverpool, Everton và Manchester United. Điều đó cũng có nghĩa là Everton và Liverpool sẽ không phải gặp nhau tại vòng sơ loại thứ 3, sẽ không có cuộc chiến một mất, một còn giữa 2 người anh em vùng Merseyside để tranh chiếc vé duy nhất vào vòng đấu bảng. Bóng đá Anh đang đứng trước cơ hội lịch sử có 5 đại diện tại vòng bảng Champions League 05/06.

Nhà ĐKVĐ Liverpool, kẻ coi như đã đặt gần như cả 2 chân vào vòng sơ loại thứ 3 sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân Kaunas cách đây 4 ngày, sẽ có một đối thủ nhẹ nhàng khi trước mặt chỉ là kẻ thắng trong cặp đấu Shạng ruồi⬝ CSKA Sofia (Bungaria) và Dinamo Tirana (Albania).

Trong khi đó, niềm vui trên mặt Keith Wyness, Giám đốc Điều hành của Everton đã nhanh chóng biến mất bởi dường như họ đã tránh⬦ vỏ dưa để gặp vỏ dừa. Villarreal, hiện tượng của Liga 04/05 với vị trí thứ 3 chung cuộc, chỉ kém mỗi Barcelona, Real Madrid, một tập thể nhiều sao với Riquelme, Forlan, Tacchinardi⬦ không hề dễ chịu một chút nào.

Với đại diện còn lại của nước Anh, dù Debrecen (Hungaria) hay Hajduk Split thì cũng như nhau cả thôi. Vị thế của họ không cho phép thất bại, không cho phép vắng mặt tại vòng bảng Champions League!

Italia và Tây Ban Nha lo ngại 

Ngoài Villarreal đứng trước thử thách Everton, đại diện còn lại của Liga là Real Betis cũng đang ngán trách sự bạc bẽo của số phận. Lá thăm đã đưa đẩy đội bóng xứ Andalucia vào cuộc đối đầu không khoan nhượng với Monaco, đội bóng đã lọt vào đến tận trận CK Champions League 03/04.

Trong khi đó, Inter Milan của người Ý cũng được Strao một cục xương⬝ khó nuốt khi chạm trán nhà tân vô địch Ukraina, Shakhtar Donetsk. SShakhtar chẳng sợ đối thủ nào cả. Inter Milan hay là AC Milan thì cũng như nhau cả thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn⬝ – Rinat Akhmetov, người đàn ông giàu nhất Ukraina, người đã bỏ ra gần 200 triệu euro trong 4 năm để đầu tư vào Shakhtar đã nói như thế về tham vọng của mình. Udinese cũng phải lo ngại khi ước vọng lần đầu tiên được hiện diện tại vòng bảng Champions League đã bị chặn lại bởi ngọn núi cao mang tên Sporting Lisbon, đội vừa lọt vào trận CK Cúp UEFA 04/05.

Hai lượt đi và về của vòng sơ loại Champions League 05/06 sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 09/08 và 23/08 để chọn ra 16 đại diện cuối cùng sẽ tranh tài tại vòng đấu bảng năm nay.
(*) – lần cuối cùng Everton còn được dự cúp C1 là năm 1971

Kết quả bốc thăm vòng sơ loại thứ 3

Basel – Werder Bremen
Celtic hoặc Artmedia Bratislava – Partizan Belgrade hoặc FC Sheriff
Shakhtar Donetsk – Inter
Shelbourne hoặc Steaua Bucharest – Rosenborg
Man Utd – Debrecen hoặc Hajduk Split
Malmo hoặc Maccabi Haifa – Dynamo Kiev hoặc FC Thun
Everton – Villarreal
Liverpool hoặc Kaunas – CSKA Sofia hoặc Dinamo Tirana
Sporting Lisbon – Udinese
Valerenga hoặc FC Haka – Clube Brugge
Rapid Vienna hoặc F91 Dudelange – Rabotnicki hoặc Lokomotiv Moscow
Anderlecht hoặc Neftchi – Slavia Prague
Trabzonspor hoặc Anorthosis – Rangers
Brondby hoặc Dynamo Tbilisi – Ajax
Real Betis – Monaco
Wisla Krakow – Panathinaikos