Tứ kết Gold Cup: Tạm biệt đương kim vô địch

Ba trên bốn trận thuộc vòng tứ kết chứng kiến sự thất bại của các đội bóng "cửa trên". Duy nhất chủ nhà Mỹ thể hiện được sức mạnh trước Jamaica.

Ba trên bốn trận thuộc vòng tứ kết chứng kiến sự thất bại của các đội bóng “cửa trên”. Duy nhất chủ nhà Mỹ thể hiện được sức mạnh trước Jamaica.

Mexico đã trở thành cựu vô địch


Rạng sáng ngày hôm nay, vị khách mời Colombia đã làm nên bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Trước ĐKVĐ Mexico mạnh hơn hẳn, các học trò trẻ tuổi của HLV Rueda đã có màn trình diễn tuyệt vời, giành chiến thắng 2-1 rất xứng đáng.
 
Trong cả hiệp một, hàng phòng ngự Colombia phải chịu sức ép rất lớn và chỉ nhờ may mắn thì họ mới chưa phải vào lưới nhặt bóng. Bằng chứng là hơn một lần bóng đã nằm trong lưới đội bóng Nam Mỹ nhưng không được trọng tài công nhận. Tấn cống nhiều mà không hiệu quả, Mexico phải trả giá đúng theo quy luật của môn thể thao Vua.
 
Phút 58, Castrillon bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Colombia đúng vào thời điểm The Tricolor bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống. Việc phải thi đấu mà không có chân sút chủ lực Jared Borgetti khiến Mexico gặp nhiều khó khăn trong khâu kết thúc. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của bộ ba Zinha, Bravo và Pineda thì đội bóng Trung Mỹ mới tìm thấy mành lưới của thủ môn Mondragon. Tiền đạo Pineda là người dứt điểm cuối cùng bằng cú đệm lòng chuẩn xác vào góc trái (phút 64).
 
Lẽ ra Mexico đã có thể lội ngược dòng ngay sau đó nhưng dường như đây không phải trận đấu của đội bóng áo xanh. Các cơ hội lại tiếp tục bị phung phí một cách đáng tiếc. Hậu quả là họ loại bởi một Ssự cố⬝ rất không may sau cú phá bóng vô tình từ cự ly gần 35m của Abel Aguilar. Chính bản thân cầu thủ mới 20 tuổi này cũng bất ngờ khi trở thành người hùng, đặt dấu chấm hết cho nhà ĐKVĐ.
 
Trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết là cuộc chạm trán giữa Nam Phi và Panama. Trong khoảng 20 phút đầu, Nam Phi áp đảo hoàn toàn đối phương nhưng cũng giống như Mexico, họ không tài nào ghi nổi bàn thắng. Các cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giầy của hết Nomvete lại đến Ndlela. Cũng phải kể đến sự xuất sắc của thủ môn Penedo bên phía Panama, chính anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các đồng đội tuyến trên an tâm tổ chức tấn công. 

Panama (áo đỏ) tiễn đội khách Nam Phi ra về

Hiệp hai mới chỉ bắt đầu được 2 phút, cựu binh Dely Valdes đã đưa Panama vượt lên dẫn trước sau khi phá bẫy việt vị thành công. Nhận đường chọc khe của Tejada, tiền đạo năm nay đã 38 tuổi lừa qua cả thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vào lưới.

 
Tình thế buộc Nam Phi phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng cũng phải mãi đến phút 68 thì các cổ động viên đến từ Lục địa đen mới cất bớt nỗi lo sau khi Ndlela tận dụng thành công cơ hội có được. Những phút còn lại và thêm cả thời gian hiệp phụ, mặc dù rất cố gắng tấn công nhưng khả năng dứt điểm hạn chế buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt penalty.
 
Trong một buổi chiều xuất thần, thủ thành Penedo tiếp tục là cơn ác mộng của các cầu thủ Nam Phi. Kết quả cuộc “cân não” là 5-3 nghiêng về Panama, vị khách mời Nam Phi chính thức chia tay giải.
 
Trước đó một ngày, Honduras đã vượt qua đội bóng khá tiếng tăm là Costa Rica bằng tỷ số 3-2. Các bàn thắng mà Honduras có được đều nhờ sai lầm của đối phương. Mặc dù đã rất quyết tâm nhưng The Ticos cũng chỉ kịp gỡ lại được 2 bàn.
 
Duy nhất chủ nhà Mỹ vẫn băng băng tiến về đích. Sau khi các đối thủ sừng sỏ nhất lần lượt rớt đài, nhiều khả năng chiếc cúp vàng lần thứ 8 sẽ ở lại với đất nước của tượng Nữ thần tự do. Ai cũng tin như vậy bởi họ lại vừa đè bẹp đội tuyển Jamaica 3-1. Cầu thủ trẻ Damarcus Beasley đóng góp cú đúp ngoạn mục.
 

Như vậy, hai cặp đấu vòng bán kết sẽ là: 

Ngày 22/7MỹHonduras
ColombiaPanama