Cúp C1 ĐNÁ: Tampines Rover vô địch

Chạm một tay vào chiếc cúp vô địch khi dẫn trước đối thủ tới 2 bàn, tuy nhiên Pahang FC bất ngờ trở thành kẻ chiến bại khi không thể ngăn được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của CLB đến từ giải S-League: Tampines Rover.

Chạm một tay vào chiếc cúp vô địch khi dẫn trước đối thủ tới 2 bàn, tuy nhiên Pahang FC bất ngờ trở thành kẻ chiến bại khi không thể ngăn được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của CLB đến từ giải S-League: Tampines Rover.
 
Pahang FC (vàng) sụp đổ trước Tampines Rover – Ảnh: HS
 
Với những gì đã thể hiện tại vòng đấu bảng, ít ai có thể ngờ Pahang FC có thể bại trận trước Tampines Rover, nhất là khi Tampines Rover vừa trải qua 120 khó nhọc trong cuộc đối đầu với HAGL tại trận bán kết trước đó. Không những thế, đại diện của bóng đá Malaysia còn bị Srơi rụng⬝ khá nhiều vị trí trụ cột trước khi bước vào trận đấu phân định ngôi vua tại giải C1 ĐNÁ năm nay.
 
Không nằm ngoài dự đoán, Pahang FC tràn lên ép sân và sớm làm chủ thế trận. Chỉ không lâu sau tiếng còi khai cuộc, Indra Putra đã thử tài thủ môn Hassan bằng một cú sút xa cực mạnh, bóng bật ra đến chân của cựu tuyển thủ ĐTQG Cameroon Bernard Tchoutang, tiếc rằng pha đệm bóng cận thành của anh lại quá thiếu chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Pahang FC.
 
Thế trận ép sân tiếp tục được các cầu thủ Pahang duy trì, nhưng phải đợi đến phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, đội trưởng Bin Omar mới phá vỡ thế quân bình sau pha bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Rosdi Talib.
 
Sang hiệp 2, Pahang tiếp tục làm chủ thế trận và chỉ mất đúng 2 phút sau tiếng còi khai hiệp, cú sút chìm hiểm hóc của Bernard đã hoàn toàn hạ gục thủ môn Hassan, nhân đôi cách biệt cho Pahang FC.
 
Tự tin sau khi dẫn trước tới 2 bàn, các cầu thủ Pahang tiếp tục là những người chơi lấn lướt trên sân. Tuy nhiên, phút thứ 60, sai lầm của hàng thủ Pahang đã phải trả giá đắt khi để tiền đạo Alam Shad thoát xuống sút tung lưới thủ thành Suhimi, đánh dấu sự hồi sinh của Tampines Rover.
 
Tràn đầy hưng phấn sau bàn rút ngắn tỷ số, Tampines Rover càng chơi càng tỏ ra lợi hại với những đường bóng phản công sắc sảo. Phút thứ 71, Grabovac đi bóng dũng mãnh loại hậu vệ Pahang trước khi sút tung lưới đối thủ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
 
Chưa dừng lại đó, Tampines bất ngờ vượt lên dẫn trước 3-2 sau pha đánh đầu cận thành của Fahrudin ở phút thứ 80 của trận đấu. Choáng váng sau 3 bàn thua liên tiếp. Pahang từ thế chủ động, bỗng rơi thế bị động và sụp đổ ở phút 84 của trận đấu sau khi Alam Shad ghi bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 cho Tampines Rover.
 
Kết quả chung cuộc:
 
Vô địch: Tampines Rover (Singapore): Cúp vô địch, HCV và 20.000 USD.
Hạng nhì: Pahang FC (Malaysia): HCB và 10.000 USD
Đồng hạng Ba: HAGL (Việt Nam) và DPMM (Brunei): mỗi đội 5.000 USD