Những cái nhất tại Premier League 04/05

Những cái nhất của giải Premier League 2004/2005 qua lựa chọn của tời báo điện tử football.co.uk.

Những cái nhất của giải Premier League 2004/2005 qua lựa chọn của tời báo điện tử football.co.uk.
 
Chelsea xứng đáng là đội bóng xuất sắc nhất
 
Đội bóng xuất sắc nhất: Chelsea
Đây là sự lựa chọn không phải bàn cãi. Chelsea đã thi đấu qúa ấn tượng tại Premier League mùa này và giành chức VĐ đầu tiên kể từ năm 1955. Ngoài ra, đoàn quân của HLV Mourinho còn lập 4 kỷ lục mới đó là: Đội bóng giành được nhiều điểm nhất (95 điểm), Đội bóng để thủng lưới ít nhất (15 lần), Đội bóng thi đấu tốt nhất trên sân trên sân khách (15 thắng, 3 hoà, 1 thua) và Đội bóng nhiều lần giữ sạch lưới nhất (25 trận).
 
Đội bóng gây bất ngờ nhất: Everton
Everton thực sự là một bất ngờ thú vị của Premier League mùa giải này. Đầu mùa, có không ít người cho rằng đội vùng Merseyside sẽ phải xuống hạng sau khi bán đi ngôi sao sáng giá nhất của mình là tiền đạo trẻ Wayne Rooney. Trận thua Arsenal 1-4 trong vòng đấu đầu tiên càng củng cố thêm nhận định trên. Tuy nhiên, Everton đã thi đấu rất ấn tượng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 đồng nghĩa với một suất dự vòng sơ loại Champions League. Điều đáng nói hơn là trong đội hình của Everton hầu như không có một ngôi sao nào, thậm chí cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong lượt đi của họ là Thomas Gravesen cũng bị Real Madrid Scuỗm⬝ đi giữa mùa. Thành tích của HLV David Moyes thật đáng khâm phục!
 
Đội bóng gây thất vọng nhất: Newcastle
Có khá nhiều đội bóng đã gây thất vọng lớn trong mùa này như Manchester (kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, thua Chelsea tới 18 điểm), Liverpool kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5, nhưng dù sao doàn quân của HLV Benitez cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League, Birmingham mặc dù đầu tư khá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trong mùa hè năm ngoái nhưng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 12.
 
Tuy nhiên, đội bóng gây thất vọng nhất chắc chắn phải là Newcastle. Việc đội bóng lừng danh này chỉ xếp ở vị trí khiêm tốn (thứ 14) chắc hẳn chưa đáng thất vọng bằng hình ảnh 2 ngôi sao của họ là Dyer và Bowyer lào vào đánh nhau trong trận thua Aston Villa 0-3 ngay trên sân nhà.
 
John Terry (giữa), cầu thủ xuất sắc nhất
 
Cầu thủ xuất sắc nhất: John Terry
Có rất nhiêu cầu thủ thi đấu ấn tượng trong mùa giải này Petr Cech, Jamie Carragher, Wayne Rooney, Shaun Wright-Phillips, và đặc biệt là tiền vệ Frank Lampard. Tuy nhiên, Terry mới là xứng đáng nhất bởi không chỉ chắc chắn trong phòng ngự và rất hiệu quả trong các pha lên tham gia tấn công, Terry còn hoàn thành tốt vai trò của một thủ lĩnh trong hàng thủ, giúp Chelsea bị thủng lưới ít nhất và có được nhiều trận đấu giữ sạch lưới nhất.
 
HLV xuất sắc nhất: Jose Mourinho
Những gì mà Mourinho đã đạt được cùng Chelsea mùa giải này là quá ấn tượng và quá thuyết phục. Không nhưng giúp Chelsea vô địch một cách thuyết phục và phá 4 ký lục tại giải Premier League trong mùa giải đầu tiên mà HLV người BĐN này còn dạy cho 2 Slão gia⬝ là Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger những bài học đáng nhớ. ~ vị trí này, David Moyes (Everton), Sam Allardyce và Bryan Robson cũng gây được ấn tượng mạnh.
 
Cầu thủ tiến bộ nhất: Jamie Carragher
Phong độ tuyệt vời của cầu thủ người anh này đã khiến anh trở thành một chốt chặn không thể thay thế trong hàng thủ Liverpool. Chính sự ổn định trong suốt mùa giải này đã giúp Carragher vượt qua sự cạnh tranh của Jermain Defoe, Luis Boa Morte, Kevin Kilbane, Richard Dunne và Peter Crouch.
 
Dyer (phải) và Newcaste có một mùa giải đầy thất vọng
 
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: Pha ẩu đả của 2 cầu thủ Newcastle trên sân St James”
Đây là một hình ảnh xấu của Premier League mùa giải này và chắc chắn sẽ không dễ để quên. Cả Dyer và Bowyer đã xích mích với nhau từ trước đó nhưng thật đáng buồn là họ lại Schọn⬝ sai thời điểm để giải quyết vấn đề. Cảnh Bowyer và Dyer lao vào đánh nhau trong sự can ngăn của cầu thủ đội bạn thật hi hữu và sẽ được lưu vào lịch sử Premier League như một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất.
 
Bàn thắng đẹp nhất: Patrick Berger
Nhận bóng trong một vị trí không thật sự thuận lợi ở khoảng cách 35 thước, tiền vệ Patrick Berger đã bất ngờ tung một cú sút, bóng đi căng và dội trúng mép dưới xà ngang trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Charlton. Đó là bàn thắng gỡ hoà cho Portsmouth trong trận gặp Charlton ở vòng 2. Ngoài ra, cú sút xa của của Steven Gerald (Liverpool hoà Middlesbrough 1-1), pha đánh gót điệu nghệ của Henry (trong trận Arsenal thắng Charlton 4-0) và quả vô lê của Rooney (trong trận Man Utd thắng Newcastle 2-1) cũng rất đẹp mắt.
 
Sai lầm ngớ ngẩn nhất: Rob Lewis
Là ai vậy? Đó là trọng tài biên trong trận Man Utd gặp Tottenham. Cú sút xa của Pedro Mendes đã khiến thủ môn Carroll (trong một thoáng mất tập trung) để vuột bóng và đi qua vạch vôi ít nhất ⬦1 mét. Vậy mà bàn thắng vẫn không được công nhận cho Tottenham. Rob Lewis chính là người duy nhất trong số khoảng 65.000 người tại sân Old Trafford hôm đó không nhìn thấy quả bóng đã đi qua vạch vôi.