Thắng Maldives 6-0 không làm Uzbekistan hài lòng

Mặc dù thắng đậm Maldives tới 6 bàn không gỡ những HLV Uzbekistan vẫn không tỏ vẻ hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Mặc dù thắng đậm Maldives tới 6 bàn không gỡ những HLV Uzbekistan vẫn không tỏ vẻ hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
Uzbekistan là một trong 2 đối thủ tại bảng C mà ĐT nữ Việt Nam có thể sẽ phải chạm trán tại vòng tứ kết. Trong trận đấu chiều nay trước đối thủ yếu nhất bảng C, các học trò của HLV Kim Miriman  không mấy khó khăn để áp đặt lối chơi, dồn ép đối phương trong suốt 90 phút thi đấu và ghi được 6 bàn do công của Abdurasulova Nargiza (9 – 2 bàn), Mihaylova Natalya (6 – 2 bàn), Kosimova Narghiza (8), Azamova Gulnara (10). Tuy nhiên, theo HLV trưởng Kim Miriman thì các học trò của mình chưa thể hiện hết khả năng và còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.
Nhìn chung, các nữ tuyển thủ Uzbekistan có thể hình và thể lực rất lý tưởng. Những miếng tấn công của đội bóng Nam Á cũng khá biến hoá nhờ sự năng động của 2 cầu thủ chạy cánh là số 8 Kosimova bên trái và số 6 Mihaylova bên cánh phải. Trong khi đó, thể lực yếu đã khiến các cầu thủ Maldives không thể duy trì được thế trận phòng thủ tập trung trong suốt trận. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Maldives là tiền vệ số 7 Fadhuwa.
Trở lại trận đấu, Maldives đã chủ trương chơi phòng ngự phản công trong khi Uzbekistan chơi tấn công ngay từ đầu. Sự chênh lệch về trình độ được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong tình huống tấn công đầu tiên, phá xuống bóng bên cánh trái của số 8 đã buộc hậu vệ Maldives phải phạm lỗi trong vòng cấm và tiền đạo Abdurasulova dứt điểm thành công từ chấm 11 mét mở tỷ số.
Trong những phút tiếp theo, Uzbekistan tiếp tục cầm được nhiều bóng hơn và ép sân toàn diện nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc khoan thủng hàng thủ với số đông của Maldives. Phải đến phút 40, bàn thắng thứ 2 mới đến với Uzbekistan và người dứt điểm lại là tiền đạo số 9 Abdurasulova.
Trước bàn thua thứ 2, Maldives có một hội rất tốt để san bằng tỷ số khi Abdul Latheef (5) và Fazla Aishat (10) phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ môn Uzbekistan nhưng lại thiếu ăn ý trong pha phối hợp, để thủ môn Ahmedova cản phá. Đó cũng là cơ hội duy nhất mà các cầu thủ Maldives tạo được về phía khung thành Uzbekistan trong trận đấu này.
Sang hiệp 2, do thể lực không đảm bảo nên các cầu thủ Maldives đã không còn dữ được thế trận và để thua tiếp 4 bàn ở các phút 47, 57, 83 và 90. Bàn nâng tỷ số lên 4-0 và 5-0 do công của tiền vệ Mihaylova, cầu thủ thi đấu rất nổi bật bên cánh phải của Uzbekistan. Hai bàn còn lại do công của Thamheeda (8) và Fazla (10).
Một tình huống đáng chú ý trong trận này là chấn thương của chân sút chủ lực Abdurasulova (9), người ghi cả 2 bàn cho ĐT Uzbekistan trong hiệp 1. Trong một huống tranh chấp bóng bổng trong khu cấm địa của ĐT Maldives ở phút 52, sau pha bật cao đánh đầu, Abdurasulova đã bị chấn thương ở cổ và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện chưa có thông tin cụ thể chấn thương của tiền đạo này.
Phát biểu sau trận:

HLV Mohamed Athif (Maldives): SUzbekistan là một đội bóng mạnh và có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này trong khi ĐT Maldives mới được tập trung và các cầu thủ còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm. Theo tôi Uzbekistan đã thắng xứng đáng nhưng tôi không thật sự hài lòng lắm với tý số thua 0-6 bởi toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn trong hiệp 1⬝.

HLV Kim Miriman (Uzbekistan): SMặc dù thắng 6-0 nhưng tôi vẫn chưa thật sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Họ đã không thể hiện được hết khả năng của mình trong trận đấu này và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Tiền đạo Abdurasulova (9) là một cầu thủ chủ chốt trong đội hình và tôi rất lo lắng về tình hình chấn thương của cầu thủ này.
Theo tôi, Việt Nam là một đội bóng mạnh và thi đấu rất kỷ luật nhưng dù gặp đội nào thì Uzbekistan cũng sẽ thi đấu hết mình và với mục tiêu giành chiến thắng⬝.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM