Cúp C1 ĐNÁ: HAGL và DPMM dừng chân tại Bán kết

Thua Tampines Rovers với tỷ số 3-5 sau loạt đá luân lưu 11m, giấc mơ chinh phục Cúp C1 ĐNÁ đã chính thức chấm dứt với đội bóng phố Núi…

Thua Tampines Rovers với tỷ số 3-5 sau loạt đá luân lưu 11m, giấc mơ chinh phục Cúp C1 ĐNÁ đã chính thức chấm dứt với đội bóng phố Núi. Trong khi đó, Pahang FC cũng chặn bước phiêu lưu của chủ nhà DPMM tại giải lần này bằng  thắng lợi sít sao 1-0
 
Bán kết 1: DPMM – Pahang FC 0-1: Không nằm ngoài dự đoán
 

DPMM (đỏ) dừng bước phiêu lưu – Ảnh: HS

Thành công của DPMM tại vòng đấu bảng đã thổi một luồng gió mới vào bầu không khí bóng đá vốn không mấy cuồng nhiệt của chủ nhà Brunei. Rất đông khán giả hâm mộ đã đến sân Bolkiah để cổ vũ cho các cầu thủ DPMM trong cuộc đối đầu với ĐKVĐ giải Super League Malaysia Pahang FC. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ đảm bảo cho một chiến thắng bởi xét về đẳng cấp, DPMM hoàn toàn lép vế trước một Pahang FC có quá nhiều Shảo thủ⬝.

 
Mặc dù  chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự với số đông để hạn chế sức mạnh tấn công trung lộ của đội khách, nhưng DPMM cũng chỉ đủ sức cầm cự được cho đến phút thứ 38 của trận đấu khi không thể cản được Bernard, chân sút số 1 của Pahang và đồng thời cũng là cựu tuyển thủ quốc gia Cameroon, tung cú sút chéo góc ghi bàn thắng mở tỷ số cho đại diện của Malaysia.
 
Sang hiệp 2, DPMM đẩy cao đội hình và tạo ra khá nhiều sức ép trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đếu tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức  chặt chẽ của các cầu thủ Pahang. Kết thúc trận đấu, Pahang giành thắng lợi 1-0 và bước tiếp vào chung kết.
 
Bán kết 2: HAGL – Tampines Rover: HAGL một lần nữa lỡ hẹn với Cúp C1 ĐNÁ
 
Không được đánh giá cao hơn Tampines Rover, nhưng chính HAGL mới là đội bóng chơi lấn lướt hơn ở trận đấu này. Lối chơi tấn công sở trường của đội bóng phố Núi với những pha phối hợp 1 chạm nhờ sự linh hoạt của khu trung tuyến đã phát huy hiệu quả trước một Tampines Rover chơi đơn giản và thiếu ý tưởng. Nhờ kinh nhiệm, sự cơ động và tài năng của bộ đôi ngôi sao người Thái Lan Kiatisuk – Dusit, hàng loạt các cơ hội được tạo ra trước

HAGL dừng bước tại Bán kết 
Ảnh: HS

trước khung thành thủ môn đội bạn, tuy nhiên thật đáng tiếc lại đều trôi qua trước mũi giày của các chân sút HAGL.

 
Trong phần lớn thời gian của hiệp đấu thứ nhất, Tampines Rover chỉ lo phòng ngự và không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Quốc Tuấn, ngoại trừ một số pha dứt điểm không mấy chuẩn xác của trung phong Grobovac.
 
Sang hiệp 2, trong khi HAGL tiếp tục phung phí các cơ hội thì mặc dù chơi khởi sắc hơn nhờ nền tảng thể lực dồi dào, nhưng Grobovac và Noh Alam Shad cũng không thể hiện được gì nhiều trước hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi. Sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi, hai đội buộc phải thi đấu thêm hiệp phụ để phân định thắng bại.
 
Phút thứ 120, Hải Lâm bị thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân. Tuy chỉ còn thi đấu với 10 người nhưng HAGL vẫn tiếp tục giữ vững thế trận và chỉ để thua Tampines Rover sau  loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trong khi đối thủ không mắc một sai lầm nào trước chấm 11m, thì thần may mắn tiếp tục không đứng về phía HAGL khi cú sút của Đình Việt lại tìm đúng cột dọc khung thành thủ môn Hassan. Thua trận với tỷ số chung cuộc 3-5, HAGL một lần nữa lỗi hẹn với chiếc Cúp C1 ĐNẤ. Trong khi đó, tuy thi đấu không thật sự xuất sắc bằng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Tampines Rover xứng đáng góp mặt tại trận chung kết năm nay.