Cúp C1 ĐNÁ: HAGL không vượt qua được chướng ngại đầu tiên

HAGL đã không thể vượt qua được chướng ngại đầu tiên trên bước đường chinh phục ngôi vô địch C1 ĐNÁ khi để thua Pahang FC với 4 bàn không gỡ…

HAGL đã không thể vượt qua được chướng ngại đầu tiên trên bước đường chinh phục ngôi vô địch C1 ĐNÁ khi để thua Pahang FC với 4 bàn không gỡ. Trong khi đó, Zebra FC của Đông Timor cũng kịp thời hạ gục Nagacorp với tỷ số 3-0 để tạm thời chiếm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

 

HAGL (trắng) không vượt qua được chướng ngại đầu tiên- Ảnh: HS

 

Được đánh giá cao hơn hẳn so với Zebra và Nagacorp, cả HAGL và Pahang FC đều ra quân với đội hình mạnh nhất trong trận cầu then chốt tại bảng A. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi dưới sự dẫn dắt của bộ đôi ngôi sao Thái Lan Kiatisuk – Dusit sớm bị choáng ngợp trước lối chơi tổng lực của các nhà ĐKVĐ đến từ Malaysia.

 

Đội quân của HLV Huỳnh Văn Ảnh chủ động dâng cao nhằm gây sức ép lên đối thủ ngay từ những phút đầu trận đấu, nhưng chính HAGL lại rơi vào thế bị động khi để tiền đạo Tchoutang (9) chớp cơ hội từ một pha đá phạt góc, ghi bàn đưa Pahang vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3 của trận đấu.

 

Với lực lượng đồng đều ở cả 3 tuyển dựa vào một hàng thủ được tổ chức rất tốt và sự toả sáng của dàn cầu thủ ngôi sao trong đó có Indra Putra, Bin Omar và đặc biệt là chân sút rất lợi hại người Cameroon Bernard, CLB Pahang liên tục gây sóng gió trước khung khành HAGL. Chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số, Bernard lập công nới rộng khoảng cách lên 2 bàn cho đội bóng Malaysia trước khi Indra Putra một mình một bóng, đột phá từ khu vực giữa sân, lần thứ 3 đưa bóng vào lưới đội bóng phố Núi bằng một cú sút chéo góc hiểm hóc.

 

Lối chơi tấn công đẹp mắt thường thấy của HAGL đã không phát huy được hiệu quả trước hàng phòng ngự vững chắc được chỉ huy bởi trung vệ giàu kinh nghiệm Edward. Trong suốt 45 phút của hiệp đấu thứ nhất, ĐKVĐ giải V-League không tạo được nhiều cơ hội thật sự sắc nét và mặc dù rất cố gắng, nhưng cả Kiatisuk, Văn Đàn hay Đình Việt đều tỏ ra bất lực trước khung thành đối phương.

 

Mặc dù rất cố gắng nhưng HAGL vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương- Ảnh: HS

Sang hiệp 2, HAGL tiếp tục duy trì thế trận tấn công với sự góp mặt của tiền đạo Vimon (thay thế cho Dusit). Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng sự chủ động trên sân của HAGL phần nhiều do đối phương chơi chậm xuống, chủ trương lựa chọn đấu pháp phòng ngự để giữ sức và bảo toàn tỷ số. Chính vì vậy, mặc dù chơi ép sân trong phần lớn thời gian của hiệp đấu thứ hai, nhưng các chân sút của HAGL vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự đa tầng của đối thủ. Thậm chí, đại diện của bóng đá Việt Nam còn bị thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút cuối trận đấu khi không ngăn chặn được Idrus ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Pahang.

 

Việc để thua Pahang tới 4 bàn không gỡ là một kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, bởi xét về đẳng cấp, HAGL hoàn toàn có thể kiếm được ít nhất là 1 điểm trước ĐKVĐ Malaysia. Như vậy, HAGL đã khởi đầu con đường chinh phục ngôi vô địch không được như mong muốn và nhiệm vụ của họ là phải khằng định được sức mạnh của mình trước 2 đối thủ còn lại là Zebra FC và Nagacorp. Hi vọng đội bóng phố Núi sớm đứng vững sau cú vấp ngã đầu tiên này để không làm dang dở những giấc mơ.

 

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, CLB Zebra, khách mời đến từ Đông Timor, không mấy khó khăn để vượt qua đại diện của bóng đá Campuchia Nagacorp với tỷ số 3-0. Với thắng lợi này, Zebra FC tạm thời chiếm giữ vị trí số 2 trên bảng xếp hạng sau lượt đấu đầu tiên, còn Nagacorp đã lộ diện là đội bóng yếu nhất tại bảng A.