Thi đấu giao hữu: ĐT U23 Việt Nam – SĐ. Nam Định: Bất phân thắng bại

Ngoại trừ Ngọc Thanh không thể thi đấu do chấn thương và Thanh Tùng cùng Toni Lê Hoàng phải làm khán giả bất đắc dĩ, các cầu thủ còn lại đều có cơ hội vào sân để thể hiện mình.

Đúng như tuyên bố của HLV A.Riedl, ngoại trừ Ngọc Thanh không thể thi đấu do chấn thương và Thanh Tùng cùng Toni Lê Hoàng phải làm khán giả bất đắc dĩ, các cầu thủ còn lại đều có cơ hội vào sân để thể hiện mình.

Không có nhiều cơ hội cho U23 Việt Nam (đỏ) trước lối chơi chặt chẽ của SĐ.Nam Định – Ảnh: Hà Xuân
Cơn mưa lớn đầu trận đấu đã mang lại bầu không khí mát mẻ, dễ chịu và cả hai đội đều nhập cuộc tương đối thận trọng vì mặt sân khá trơn. Bên phía ĐT U23 Việt Nam, Hoàng Thương và Minh Đức đá cặp trung vệ, Văn Nhiên phòng ngự cánh trái, Lâm Tấn bảo vệ cánh phải. Trên hàng tiền vệ, Quý Sửu và Minh Chuyên chơi ở vị trí trung tâm, Văn Biển chạy cánh trái và Vũ Phong hoạt động bên cánh phải. Hai vị trí trên hàng công thuộc về Anh Đức và Văn Thành.
Tuy đóng góp tới 5 cẩu thủ trẻ tài năng cho đội dự tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung này, nhưng đội hình đương kim Á quân V-League SĐ.Nam Định vẫn rất mạnh. Ngoài sự hiện diện của bộ đôi cầu thủ người CH Séc Tomas Jakus và Sedlak, SĐ.Nam Định còn tung vào sân Alfredo và 2 tuyển thủ quốc gia từng thi đấu tại Honda Cup là Đức Dương, Xuân Phú.
Hàng phòng ngự của hai đội được tổ chức khá tốt nên không đội bóng nào có được cơ hội thật sự rõ nét trong suốt nửa đầu của hiệp đấu thứ nhất. Phút thứ 20, sau một pha va chạm, Lâm Tấn bị đau và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Văn Pho.
Không tập trung tấn công trung lộ bằng những pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình như thường thấy, U23 Việt Nam chủ yếu tổ chức các đường tấn công tại hai cánh và thường lệch về cánh phải để tận dụng khoảng trống do hậu vệ Xuân Phú của SĐ.Nam Định thường xuyên dâng cao để tham gia tấn công. Tuy nhiên, sự thiều đột biến trong lối chơi của cả hai đội đã không tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm, ngoại trừ cú cực mạnh của Văn Biển ở phút thứ 30.
Càng về cuối hiệp 1, SĐ.Nam Định càng chơi mạch lạc và lấn lướt hơn, nếu Jakus chuẩn xác hơn trong pha dứt điểm ở vị trí rất thuận lợi trong vòng cấm, thì tỷ số trận đấu đã được mở cho đội bóng Thành Nam ở phút 37 của hiệp đấu.
Những phút cuối của hiệp 1, U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người do Minh Chuyên bị đau và phải rời sân. Tuy nhiên, SĐ.Nam Định cũng cụ thể hoá được ưu thế thành bàn thắng.
Lâm Tấn (phải) và Alfredo trong một pha tranh bóng  Ảnh: H. Xuân
Sang hiệp 2, HLV A.Riedl chỉ giữ lại duy nhất Văn Pho (18) còn các vị trí khác đều được thay thế bằng các gương mặt mới. Hàng hậu vệ gồm: Hữu Hùng,  Trọng Bình, Văn Pho, Tiến Thành; hàng tiền vệ gồm: Thanh Tuấn, Hoàng Đảm, Quang Thanh, Quang Tuấn; hai chân sút Ngọc Linh và Tuấn Linh đá cặp với nhau trên hàng công. Trong khi đó, HLV Bùi Hữu Nam của SĐ.Nam Định cũng tung trung vệ tuyển thủ quốc gia Duy Hoàng vào sân, đồng thời xáo trộn một số vị trí nhằm thay đổi cục diện trận đấu.
Tuy nhiên, hiệp 2 vẫn diễn ra trong thế giằng co, không đội nào thực sự chiếm ưu thế. Những nỗ lực của các học trò HLV A.Riedl chỉ được ghi nhận ở những phút cuối trận đấu với những pha lên bóng khá nguy hiểm của Thanh Tuấn bên cánh phải và sự năng nổ của Ngọc Linh trên hàng công. Mặc dù vậy, bóng vẫn không một lần làm rung lưới đối phương. Kết thúc trận đấu, hai đội rời sân với tỷ số hoà 0-0.
Nhận xét về các học trò của mình, HLV A.Riedl nói: STôi khá hài lòng về tinh thần và  cách chơi của các cầu thủ. Thông qua các buổi tập và đặc biệt là qua trận đâu này, tôi đã nhận ra một số cầu thủ có tiềm năng. Các cầu thủ chơi chưa tốt trong trận đấu này sẽ được lưu tâm hơn trong trận đấu tới. Mặc dù đã chọn được được một số gương mặt, nhưng bản danh sách mới sẽ chỉ được công bố vào ngày 24/8. Do các giải trong nước đều tạm nghỉ, nên đây là một tuần rât thuận lợi và bổ ích để tuyển chọn và bổ sung thêm các cầu thủ tốt nhất có thể cho đội tuyển U23⬝.
Về trường hợp Toni Lê Hoàng đã không được vào sân trong trận đấu chiều nay, HLV A.Riedl cho biết: SToni Lê Hoàng không có thuận lợi về thể hình, nhưng điều quan trọng hơn là thể lực không đáp ứng được với yêu cầu của đội nên sẽ không nằm trong kế hoạch của tôi vào thời điểm này. Hoàng là một cầu thủ trẻ và nếu được thi đấu tại giải trong nước, Hoàng vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi. Nếu khẳng định được tài năng của mình, cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở⬝.
Trong khi đó, với khuôn mặt đượm buồn, Toni Lê Hoàng tâm sự: STrước trận đấu, em đã nói chuyện với HLV A.Riedl và biết rằng mình sẽ không được ra sân. Do chưa thể thích nghi được với thời tiết tại Việt Nam nên em đã không thể hiện được những điểm mạnh của mình. Vẫn biết được khoác áo đội tuyển Việt Nam là một điều rất khó, nhưng nếu còn cơ hội, em cũng sẽ nỗ lực đến cùng⬝.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM