Hoà 2 -2 với Brazil, Nhật Bản có quyền tự hào

Chơi ngang ngửa với ĐT số một thế giới, Nhật Bản đã có trận hoà xứng đáng vớí hai bàn thắng của Nakamura và Oguro

Chơi ngang ngửa với ĐT số một thế giới, Nhật Bản đã có trận hoà xứng đáng vớí hai bàn thắng của Nakamura và Oguro  

Chơi ngang ngửa với Brazil, Nhật Bản có quyền tự hào dù bị loại

Trái với dự đoán, đội tuyển Brazil đã ra sân với đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Nhật Bản, bộ tứ Adriano, Robinho, Ronaldinho và Kaka đều trong đội hình chính thức. Điều đó chứng tỏ HLV Parreira không xem nhẹ đối thủ được xem là yếu nhất bảng nhưng đã bất ngờ có trận thắng trước nhà ĐKVĐ Châu u Hy Lạp.

Đối với Nhật Bản, họ biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng số một thế giới, cầm hoà được với đội tuyển áo vàng xanh xem như đã là một thành công. Với tâm lý thoải mái đó, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã nhập cuộc rất tự tin, và ngay vào đầu trận đấu, lưới của các ĐT Brazil đã rung lên bởi cú sút của Akira Kaji, nhưng anh đã ở trong tư thế việt vị.

Các cầu thủ Brazil không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận với sự cơ động của Ronaldinho, KaKa và Adriano, những vũ công Sampa lại có cơ hội phô diễn bởi hàng tiền vệ Nhật Bản nhô cao chơi tấn công, và trong một pha phản công thần tốc ở phút thứ 10 của ĐT áo Vàng xanh, tiền vệ Ronaldinho thoát khỏi sự đeo bám của hàng phòng ngự Nhật Bản, rồi thực hiện một đường chuyền rất thông minh cho đồng đội là Robinho, để cầu thủ này thoát xuống mở tỷ số trận đấu bằng cú sút chéo góc làm bó tay thủ môn Kawaguchi.
Robinho ghi bàn mở tỷ số cho Brazil

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Brazil chơi càng có nét, đặc biệt là hành lang hai cánh với sự cơ động của hai hậu vệ biên Leo và Cicinho. Chính từ một đường chuyền của Cicinho, tiền vệ Kaka đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, nhưng đáng tiếc cú sút của anh lại tìm đúng cột dọc.

Trong khi hàng tấn công lại chơi rất có nét thì tử huyệt của ĐT Brazil lại vẫn là hàng phòng ngự giăng ngang mà cặp trung vệ Juan và Lucio hiện vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Chính trong một tình huống kèm người lơi lỏng của cặp trung vệ này, Kaji Akira suýt chút nữa đã cân bằng được tỷ số cho ĐT Nhật Bản bằng cú đánh đầu bật mép dưới xà ngang khung thành thu môn Marcos.

Các CĐV Nhật Bản đã không phải đợi lâu, phút thứ 27, tiền vệ đang khoác áo CLB Reggina -Italia Nakamura đã có pha sút phạt như trái phá ở cự ly 30m làm tung lưới thủ môn Marcos, cân bằng tỷ số cho Nhật Bản.

Ronaldinho và Robinho phối hợp ghi bàn bàn thắng thứ 2 cho Brazil

Lợi thế dẫn bàn một lần nữa lại đến với các cầu thủ Brazil 5 phút sau đó, bởi sự toả sáng của tiền vệ Ronaldinho. Lần này người chuyền bóng cho anh là tiền đạo Robinho, Ronaldinho đã có pha kết thúc ở đẳng cấp rất cao với cú vẩy bóng bằng má ngoài chân phải cho dù thủ môn Kawaguchi đã chạm tay được vào bóng nhưng cũng không ngăn cản được bàn thắng thứ hai cho ĐT Brazil.

Sang hiệp đấu thứ hai, hàng công của Brazil vẫn liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự Nhật Bản, bằng những pha phối hợp nhỏ, và kỹ thuật điêu luyện của những Kaka, Ronaldinho,…tuy nhiên tiền đạo Adriano và Robinho vẫn chưa cụ thể hoá được thành bàn thắng. 

Chơi bằng cả tinh thần với quyết tâm cao, các cầu thủ Nhật Bản đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng của Oguro Masashi ở phút thứ 88, sau cú sút phạt bật cột dọc của tiền vệ Nakamura, cầu thủ mới vào thay người này đã chớp cơ hội làm tung lưới thủ môn Marcos. Sau trận đấu, tiền vệ Nakamura đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu 

Hoà với Nhật Bản, mặc dù có mặt ở vòng bán kết, nhưng những học trò của HLV Parreira vẫn chưa làm hài lòng các CĐV Brazil, trong khi đó Nhật Bản có quyền tự hào dù bị loại, họ đã chơi rất xuất sắc trong giải đấu lần này.

Một trận đấu khác ở bảng B, đó là cuộc đọ sức bất phân thắng bại giữa đội đầu bảng Mexico và Hy Lạp, không bên nào ghi nổi được một bàn thắng. Như vậy Brazil sẽ phải gặp đội chủ nhà Đức còn Mexico sẽ có trận đấu khó khăn trước Argentina trong vòng bán kết.