Giải U20 thế giới: Argentina chạm trán Nigeria ở chung kết

Hai trận bán kết nội bộ của 2 khu vực Nam Mỹ và châu Phi đã khép lại với những kết quả hợp lý, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Hai trận bán kết nội bộ của 2 khu vực Nam Mỹ và châu Phi đã khép lại với những kết quả hợp lý, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Argentina xứng đáng đi tiếp

Messi (phải) tiếp tục toả sáng với 1 bàn thắng và 1 lần kiến tạo

Trận Schung kết sớm⬝ giữa 2 đại gia Nam Mỹ đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến phút chót, xứng đáng với sự trông đợi của người hâm mộ. ĐKVĐ Brazil phải nói lời chia tay nhưng đó là một thất bại tâm phục khẩu phục.

Argentina là đội nhập cuộc tốt hơn và họ sớm tạo cách biệt ngay phút thứ 7 nhờ công thần đồng Llionel Messi. Một pha làm bàn mẫu mực thể hiện đầy đủ phẩm chất sức mạnh, kỹ thuật của chàng trai đang được đánh giá là Maradona mới. Anh đột phá dũng mãnh vào trung lộ trước khi tung cú sút chân trái đưa bóng bay thẳng lên góc cao khung thành thủ môn Renan.

Bàn thua sớm không làm Brazil choáng váng. Họ chủ động cầm nhiều bóng, cố gắng chia cắt hàng công rất mạnh của đối phương. Điều đó thể hiện qua thời gian kiểm soát bóng của Selecao là 58%. Tuy nhiên, Argentina lại là đội phối hợp mạch lạc hơn nên dễ hiểu khi những tình huống nguy hiểm chủ yếu do Albiceleste tạo ra.

Đội bóng áo vàng vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội của mình và họ được tưởng thưởng bằng pha đánh đầu ngược rất kỹ thuật của tiền vệ Renato (75″). Kể từ phút đó, trận đấu càng sôi nổi khi Argentina tìm cách đẩy cao đội hình, giảm bớt sự hưng phấn của đối phương.

Tình huống dẫn đến bàn thắng “quý như vàng” của U20 Argentina

Những tưởng trận đấu sẽ kéo dài sang hiệp phụ thì đúng phút 90+3, thần may mắn mỉm cười với thầy trò Ferraro. Pha đột phá bên cánh trái của Messi tạo ra tình huống lộn xộn và tiền vệ Zabaleta nhanh chân sút bóng đập một cầu thủ Brazil đổi hướng làm bó tay Renan, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng khá may mắn nhưng công bằng mà nói, đó là kết quả hợp lý vì Argentina tỏ ra tỉnh táo, khôn ngoan và chơi hay hơn.

Không Scó cửa⬝ cho Marốc

SĐại bàng xanh Nigeria⬝ chứng minh việc họ vượt qua chủ nhà Hà Lan không hề do ăn may. Trước hiện tượng Marốc được đánh giá khá cao, các học trò của HLV Samson Siasia chơi trên chân hoàn toàn, thể hiện qua thế trận áp đảo từ đầu chí cuối.

Thủ môn Bourkadi đã không ngăn nổi những đợt tấn côn như vũ bảo của U20 Nigeria

Chỉ trong 20 phút đầu tiên Nigeria đã tung ra tới 6 cú sút nguy hiểm buộc thủ thành Bourkadi phải làm việc vất vả. Nhưng rồi sự xuất sắc của anh này cũng không ngăn nổi trái bóng tìm đến mành lưới Marốc. Pha băng lên dứt điểm như kẻ chỉ của Taiwo (34″) mở toang cánh cửa đi tới trận chung kết cho đội nhà.

Nhưng cũng phải đợi tới giữa hiệp 2 Nigeria mới cụ thể hoá ưu thế thành bàn thắng thứ 2. Obi Mikel đá phạt góc bên cánh trái tạo điều kiện thuận lợi cho Adefemi dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Ogbuke ấn định kết quả cuối cùng của trận đấu là 3-0, Nigeria xứng đáng có mặt trong đêm cuối cùng của giải.  

Đêm ác mộng của Marốc khép lại với 2 thẻ đỏ dành cho Lajour (80″) và Doulyaza (90″”). HLV Fathi biện hộ cho các học trò: SLẽ ra chúng tôi có thể chơi hay hơn nhưng tâm lý nhớ nhà đã ảnh hưởng nhiều tới phong độ của các cầu thủ trẻ⬝.