Hạng Nhất mùa 2014: Cần Thơ là ứng cử viên thăng hạng

Không nghi ngờ gì, với hạng Nhất mùa 2014, Xổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ là anh cả. Xét cả về tiềm lực, tham vọng lẫn sự chuẩn bị, rất khó để ngôi đầu thoát khỏi tay họ.

Huy Hoàng, Thế Anh, Ngọc Thanh… riêng từng cái tên ấy thôi đã có thể là thương hiệu, là đầu tàu của cả một đội bóng, thậm chí ngay cả tại mặt trận V-League. Ấy thế mà giữa mùa rồi, và nhất là đến mùa này những cái tên danh giá ấy đồng loạt hạ cánh xuống xứ Tây Đô, ở mặt trận hạng Nhất xa xôi. Cần Thơ sau cú thăng hạng hụt mùa trước đang cho thấy quyết tâm lấy hình ảnh chính mình.

HLV Vương Tiến Dũng giúp XSKT. Cần Thơ thu hút nhiều ngôi sao

Thực tế, mọi thứ ở giai đoạn hai mùa bóng 2013 đã diễn ra theo cách không thể hoàn hảo hơn với họ. Sau cú đề-pa không như ý, họ mời về huấn luyện viên Vương Tiến Dũng. Hiệu ứng lập tức xuất hiện, khi theo lời hiệu triệu của “bố Dũng”, một loạt ngôi sao quy tụ về sân Cần Thơ. Lần lượt Huy Hoàng, Thế Anh, Trọng Nghĩa… Từ chỗ gần như không còn cơ hội, Cần Thơ giành được quyền tự quyết. Chỉ cần vượt qua Than Quảng Ninh ở vòng cuối, một suất cho V-League đã là của họ. Cả hạng Nhất đều đã tin vào điều đó. Chỉ tiếc, Cần Thơ đã không thể đạt được mục tiêu tưởng như là lẽ tất nhiên…

Nhưng mùa 2014 sẽ là mùa của Cần Thơ, chắc chắn thế. Huấn luyện viên Vương Tiến Dũng vẫn tại vị và ông sẽ là kiến trúc sư cho cả mùa bóng, thay vì vai trò thế chỗ giữa đường như năm ngoái. Bên cạnh ông vẫn là những ngôi sao cũ, thậm chí có thêm cả sự phục vụ của tiền đạo Ngọc Thanh, một trong những cái tên đáng tiếc nhất từng rời sớm đội tuyển quốc gia chỉ vì mâu thuẫn với huấn luyện viên Henrique Calisto. Với giàn ngoại binh thiện chiến đã gắn bó lâu năm, cộng thêm hỏa lực từ hiệu suất lẫn cái duyên gặt huy chương của Ngọc Thanh (anh có huy chương đồng V-League với Vicem Hải Phòng, vô địch V-League cùng SHB Đà Nẵng và vô địch hạng Nhất cùng QNK Quảng Nam mùa trước), quả thật Cần Thơ lúc này là điểm đến đáng mong ước nhất tại hạng Nhất.

Khi những đối thủ khó chịu nhất là Hùng Vương An Giang, QNK Quảng Nam và Than Quảng Ninh đều đã thăng hạng, cuộc chơi tại hạng Nhất mùa tới sẽ là của riêng Cần Thơ với Đồng Tháp. Rõ ràng, về mặt sức hút Cần Thơ trội hơn người láng giềng nhiều, thậm chí so với cả mặt bằng hạng Nhất. Thế Anh đã gật đầu về đây, với khoản tiền lót tay khoảng 700 triệu, tương tự là Ngọc Thanh. Con số ấy lúc này là xa xỉ với rất nhiều đội bóng tại V-League chứ đừng nói là bèo như hạng Nhất. Ấy thế nhưng đất Tây Đô làm được, rất nhanh và gọn. Còn nhiều những khoản tiền mạnh được bung ra bởi câu lạc bộ có cổ đông là xổ số kiến thiết rất “máu” và sẵn tiền. Lẽ dĩ nhiên với phong cách anh Hai miền Tây đã thể hiện, tất cả đều hiểu một khi gặt hái được thành công, tiền thưởng kèm theo sẽ còn ngon nữa.

Công cuộc chuẩn bị cho V-League của Cần Thơ sẽ chưa dừng lại và thực tế lúc này không ít cái tên tại V-League đang nhìn về họ một cách thèm thuồng. Lãnh tiền lót tay cao, lương hấp dẫn lại rất khỏe khi giảm được gần một nửa số trận phải thi đấu, không thích mới lạ. Nhất là khi phần thưởng thăng hạng, hay cao hơn nữa là vô địch hạng Nhất luôn là con số bảy chữ số… Mùa giải 2014 chưa khởi tranh, nhưng Cần Thơ đang nổi lên như ứng viên số một. Gì chứ, được chơi cho Cần Thơ mùa tới, trong suy nghĩ của rất nhiều cầu thủ, đã là thành công lắm rồi vì hệ số an toàn quá bảo đảm rồi.

 

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA