Nhìn lại vòng bảng Confederations Cup: Hấp dẫn, đẹp mắt và chất lượng

Vòng bảng Confederations Cup đã khép lại với nhiều dư âm trong lòng người hâm mộ. Đó thực sự là bữa tiệc bóng đá đúng như lời quảng cáo của FIFA: SLễ hội của những nhà Vô địch⬝.

Vòng bảng Confederations Cup đã khép lại với nhiều dư âm trong lòng người hâm mộ. Đó thực sự là bữa tiệc bóng đá đúng như lời quảng cáo của FIFA: SLễ hội của những nhà Vô địch⬝.
 
Sau đúng 1 tuần đua tranh quyết liệt (từ 15/6 đến 22/6), 4 đội bóng gồm chủ nhà Đức, Brazil, Argentina và Mexico xứng đáng đi tiếp, cho dù khán giả cũng phải ngậm ngùi khi phải nói lời chia tay những đội tuyển còn lại. Tất cả đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những trận cầu sôi nổi…
 
Hài lòng
 
Trước khi khai màn, nhiều người nghi ngại chất lượng của giải vì hầu hết các ngôi sao vừa trải qua một mùa thi đấu căng thẳng, sức lực của họ đã gần kiệt quệ. Với nền tảng như vậy, rất khó để những Ballack, Riquelme hay Kaka⬦ cống hiến hết mình. Thêm một lý do nữa là trong 6 lần tổ chức trước đây, Confederations Cup luôn bị coi là sân chơi hạng hai vì không đáp ứng được sự trông đợi cũng như xứng đáng với tên gọi của nó. Đã có ý kiến cho rằng nên dẹp bỏ Sgiải đấu vô bổ⬝ này.
 

Trước giải, phong độ của các ngôi sao là dấu “?”
 
Tuy nhiên, những gì vừa diễn ra đã xua tan đám mây u ám. Khi chứng kiến Đức-Argentina, Barzil-Mexico hay ngay cả cuộc đối đầu không cân sức giữa Đức-Australia, Argentina-Australia⬦ người xem cũng chẳng có lý do gì phải thất vọng. Đó đích thực là màn trình diễn bóng đá đỉnh cao chỉ có ở những sân chơi tầm cỡ.
 
Minh chứng rõ nhất là lượng khán giả trung bình đến sân lên tới 36.254 lượt người/trận, một con số lý tưởng. Tỷ lệ bàn thắng cũng rất cao, hơn 3 bàn/trận. Tất cả góp phần tô điểm bức tranh lộng lẫy trên các sân cỏ nước Đức thời điểm này. Người ta dễ dàng nhận thấy sự hài lòng của ban tổ chức cũng như nét mặt mãn nguyện của Chủ tịch FIFA Joseph Blatter, cha đẻ Confed Cup.
 
Số lượng khán giả tới sân tăng vọt so với các giải trước
 
Có điều, đằng sau tấm màn nhung vẫn còn những mảng tối khiến ban tổ chức và FIFA phải đau đầu. Trước hết là hiện tượng an ninh chưa thực sự đảm bảo khi không dưới 1 lần xảy ra tình trạng CĐV quá khích chạy vào sân làm dán đoạn trận đấu. Mới đây lại xảy ra vụ 2 cầu thủ Mexico bị loại khỏi giải vì nghi ngờ đã sử dụng doping. Đó sẽ là cái gai mà những người có trách nhiệm cần nhanh chóng loại bỏ.
 
Màn thể hiện của các đội bóng
 
Sau 12 trận đã diễn ra, người xem ít nhiều có thể rút ra một vài đánh giá về thực lực của mỗi đội bóng. 4 gương mặt đi tiếp đều là những tên tuổi đã được dự báo trước. Mặc dù vậy, có không ít bất ngờ đến từ những đội chiếu dưới. Chính họ đem lại sự hấp dẫn của môn thể thao vua và nếu may mắn hơn thì đã có một vài cuộc lật đổ thú vị.
 
Tại bảng A, Đức và Argentina chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 7 điểm. Một kết quả hợp lý nhưng không thể phủ nhận những khó khăn mà họ gặp phải. Ngay trận đầu ra quân, đội bóng của HLV Klinsmann phải cần đến may mắn mới vượt qua Australia bằng chiến thắng 4-3. Argentina chẳng hơn là bao, vất vả tìm kiếm những tỷ số chênh lệch sít sao.

Phải nhờ may mắn Đức mới vượt qua Australia
 
Bù lại, người hâm mộ được chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ dưới bàn tay nhào nặn của Juergen Klinsmann. Họ là tập thể tham vọng, tổ chức tốt và rất giàu tính chiến đấu. Việc đứng đầu bảng, trên cả Argentina là nguồn khích lệ to lớn với Scỗ xe tăng⬝ và nếu tiếp tục đà tiếp lên, họ hoàn toàn có thể mơ tới ngôi vô địch.
 
Argentina với nhạc trưởng Roman Riquelme cũng đem lại nguồn hứng khởi vô tận. Anh được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất kể từ đầu giải. Albiceleste còn là tập thể có chiều sâu nhất với nhiều cầu thủ đẳng cấp như Figueroa, Aimar, Tevez⬦ Phong độ của Argentina được nâng cấp sau từng trận đấu. Đó là tin không vui cho những đối thủ còn lại.
 
Tại bảng B, Brazil trở thành nỗi thất vọng tràn trề còn hơn cả việc ĐKVĐ châu u Hy Lạp sớm bị loại. Các vũ công Samba sau trận mở màn hoành tráng (đè bẹp Hy Lạp 3-0) bất ngờ loạn nhịp với 1 thua và 1 hoà. Nếu ĐT Nhật Bản may mắn hơn một chút thì có lẽ chính ĐKVĐTG mới đội phải xách vali về nước.
 
Ronaldinho bế tắc trước hàng thủ tổ chức tốt của Mexico
 
Người hâm mộ hy vọng Selecao sẽ trình diễn bộ mặt khác khi đương đầu với chủ nhà Đức tại bán kết, đúng như lời hứa hẹn của HLV Carlos Alberto Parreira. Nếu không làm được, đây thực sự là giải đấu đáng quên của những Ronaldinho, Adriano, Kaka⬦
 
Mexico là cái tên cuối cùng trong tốp tứ đại gia. Tricolors bất ngờ được chú ý và nể phục sau trận thắng 1-0 trước Brazil. Thành công của họ dựa trên một hàng phòng ngự vững chắc mới chỉ để lọt lưới có 1 bàn. Cứ nhìn cái cách hàng tấn công huỷ diệt của Brazil bế tắc thế nào khi tìm cách khoan thủng tuyến phòng ngự rất kỷ luật được chỉ huy bởi thủ môn Sanchez thì rõ. 
 
Tất cả hứa hẹn vòng bán kết cực kỳ hấp dẫn. Cơ hội vô địch chia đều cho 4 đội. Chỉ có người hâm mộ là được lợi⬦