Vòng loại U16 châu Á 2020 (bảng H): ĐT U16 Việt Nam ra quân thắng lợi

ĐT U16 Việt Nam đã có bước khởi đầu thuận lợi tại Vòng loại U16 châu Á 2020- bảng H khi giành trọn 3 điểm trước U16 Timor Leste trong trận ra quân, diễn ra tối ngày 14/9 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại giải U15 Đông Nam Á 2019 tổ chức ở Thái Lan vừa qua, ĐT U16 Việt Nam đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại được U16 Timor Leste với tỷ số 1-0. Trong lần tái đấu này, đội bạn thiếu vắng cầu thủ chủ lực mang áo số 10 (Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas) do quá tuổi quy định của AFC nên đã mất đi yếu tố có thể gây được bất ngờ. Thực tế, so trận lần gặp nhau ở giải Đông Nam Á, U16 Timor Leste hoàn toàn lép vế trước lối chơi tấn công dồn dập và tạo pressing rất tốt của U16 Việt Nam. Ngay ở phút thứ 6, lưới của U16 Timor Leste đã phải rung lên khi Nguyễn Văn Dương đón đường tạt vào của Võ Anh Quân bên cánh trái, dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U16 Việt Nam. Đến phút 27, tiếp tục là Võ Anh Quân đóng vai trò “ngòi nổ” với pha đi bóng loại sự đeo bám của hậu vệ đội bạn trước khi căng ngang thuận lợi cho Phạm Văn Phong dễ dàng đệm bóng vào lưới, nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho U16 Việt Nam.

Những phút còn lại của hiệp 1, các học trò của HLV Đinh Thế Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo nhưng lại không ghi thêm được bàn thắng nào.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Thế Nam tiếp tục chỉ đạo các học trò triển khai lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ít chạm. Trong khi đó, U16 Timor Leste cũng rất nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, đội bạn không thay đổi được cục diện bởi U16 Việt Nam vẫn là đội có tổ chức tốt hơn trong lối chơi. Khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng điều đáng tiếc là các chân sút của U16 Việt Nam không tận dụng được để chuyển thành bàn. Đây cũng là điểm hạn chế mà các học trò HLV Đinh Thế Nam cần sớm khắc phục để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp U16 Mông Cổ vào chiều ngày 18/9 tới.

Ở trận đấu diễn ra lúc 16h00, mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng U16 Mông Cổ đã không thể hiện được nhiều khả năng của mình trước tinh thần thi đấu rất quyết tâm của U16 Macau. Phải đến phút 70, U16 Mông Cổ mới phá giải được thế bế tắc bằng pha lập công của Munkhbolor Jargalsaikhan ở phút 70. Đội bóng của HLV Rastislav Bozik còn có thêm cơ hội để nới rộng tỷ số ở phút bù giờ thứ hai nhưng lại không thực hiện thành công quả đá phạt 11m. 1-0 là kết quả chung cuộc.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng H nhờ hơn U16 Mông Cổ ở chỉ số phụ.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Kim Shiinhwan (U16 Timor Leste):

“Chúng tôi mới sang đây được 2 ngày và chưa kịp thích nghi với điều kiện thời tiết, môi trường của Việt Nam. Các cầu thủ cũng nói với tôi rằng họ vẫn còn mệt nên không thể chơi tốt trong trận đấu đầu tiên được”.

“ĐT U16 Việt Nam trận hôm nay chơi rất tốt và cho thấy họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. So với hồi thi đấu giải Đông Nam Á ở Chonburi- Thái Lan, U16 Việt Nam đã thể hiện rất nhiều khác biệt”.

“Hôm nay không chỉ 2 hậu vệ biên và tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều thi đấu không đúng phong độ và không đúng chỉ dẫn mà BHL đề ra. Nguyên nhân một phần cũng do lỗi cá nhân tôi khi vắng mặt 10 ngày trong thời gian đội tập trung để sang Hàn Quốc hoàn thành khóa học HLV của AFC. Tôi nghĩ đó cũng lý do khiến các cầu thủ chưa tiếp thụ được đầy đủ nhất những gì mà tôi muốn truyền tải”.

HLV Đinh Thế Nam (U16 Việt Nam):

“Đây là trận đấu đầu tiên của U16 Việt Nam tại vòng loại và với việc giành được 3 điểm tôi cần phải nói lời chúc mừng các cầu thủ. Tuy nhiên, nếu so với mong muốn của mình thì tôi vẫn chưa thật sự hài lòng bởi trận hôm nay tâm lý các cầu thủ vẫn có sự nặng nề. Nhiều cơ hội vẫn còn bị bỏ lỡ, khả năng chuyền bóng, kiểm soát bóng vẫn chưa được như ý muốn mà BHL đề ra”.

“HLV U16 Timor Leste đánh giá cánh trái của U16 Việt Nam chơi tốt trong trận đấu hôm nay nhưng với tôi thì đó lại là góc mà tôi chưa hài lòng. Trong bóng đá thường có cặp, có nhóm. Ví dụ như trong trận đấu hôm nay cầu thủ số 16 (Đỗ Văn Chí) của U16 Việt Nam cần sự hỗ trợ của cầu thủ số 14 (Nguyễn Quang Vinh) nhưng số 14 lại không làm tốt nên một phần nào đó giảm đi khả năng tấn công của số 16”. Đây mới là trận đấu đầu tiên và chúng tôi sẽ cần phải phấn đầu nhiều hơn nữa”.