Buổi tập đầu tiên đầy hứng khởi tại Trung tâm Mokpo của U20 Việt Nam

Chiều nay (12/5), ĐT U20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo. Do vừa trải qua cuộc hành trình khá dài nên dễ hiểu khi HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn chỉ đưa ra giáo án rất nhẹ nhàng, mục đích là giúp các học trò lấy lại sự hưng phấn cần thiết.

Dù khối lượng cũng như cường độ vận động không cao nhưng BHL cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ phải dành sự tập trung tối đa bởi đây chính là thời điểm rất quan trọng để toàn đội khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Buổi tập diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Bên cạnh đó, không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ tại Trung tâm Mokpo cũng giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn càng thêm phấn chấn. Sau khi yêu cầu HLV thể lực Martin Forkel hướng dẫn các cầu thủ chạy thả lỏng vòng quanh sân tập, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia các cầu thủ làm 2 nhóm để chơi bóng phối hợp 1 chạm. Ở phần tập này, nhà cầm quân người Khánh Hòa giao chỉ tiêu cho các cầu thủ phải đạt mốc ít nhất 25 đường chuyền một chạm liên tục thì mới đạt yêu cầu. Tốc độ chơi bóng của 2 nhóm cầu thủ vì vậy cũng được đẩy lên rất nhanh.

Cũng tại buổi tập này, Phan Thanh Hậu vẫn chưa thể hòa nhịp với các đồng đội. Tiền vệ này phải tập hồi phục chấn thương dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của bác sĩ đội tuyển.

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất hài lòng về điều kiện ăn ở, tập luyện của U20 Việt Nam tại Trung tâm Mokpo. Sáng mai, ông sẽ có buổi họp nội bộ với toàn đội để phổ biến kế hoạch hoạt động trong thời gian tập huấn tại Mokpo. Chiều cùng ngày, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Vanuatu. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 10h00 ngày 14/5 (8h00 theo giờ VN) tại sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập đầu tiên của đội:

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM