Những ngôi sao hy vọng

Dù không nở rộ bằng các mùa giải trước nhưng sự khẳng định của một số cầu thủ trẻ là tín hiệu rất đáng mừng.

66 trận đấu lượt đi V.League 2005 không chỉ đem đến những tín hiệu vui ở những trận cầu hấp dẫn, nhiều bàn thắng đẹp, sự tăng trưởng tích cực về khán giả. Bên cạnh đó, dù không nở rộ bằng các mùa giải trước nhưng sự khẳng định của một số cầu thủ trẻ cũng là tín hiệu rất đáng mừng. Xin giới thiệu những cầu thủ trẻ (U23) chơi nổi bật ở lượt đi V.League 2005.
 

Quốc Anh (vàng)
Hoàng Quốc Anh (Đà Nẵng). Cũng giống Phước Vĩnh, chàng trai quê gốc Quảng Nam Quốc Anh đã phần nào khẳng định được tài năng qua các giải đấu trẻ. Tại lượt đi V.League, anh đã nhiều lần được vào sân ngay từ đầu ở vị trí sở trường: tiền vệ cánh trái.
 
Quốc Anh rất mạnh ở kỹ thuật cá nhân và tốc độ xuất phát, những pha tăng tốc đột ngột của anh nhiều lần cho hậu vệ đối phương “ngửi khói”. Khả năng phối hợp đồng đội của Quốc Anh cũng được các HLV đánh giá cao. Đặc biệt, sự chuyên cần trong tập luyện, luôn khiêm tốn học hỏi, việc Quốc Anh được gọi vào ĐTQG vừa qua là đương nhiên. Hy vọng những pha xuống biên thần tốc của Quốc Anh ngày càng hiệu quả và ở SEA Games 23, Quốc Anh sẽ là mũi tấn công bên cánh trái của Olympic Việt Nam? Có thể lắm chứ!

 

Xuân Quyền

Nguyễn Xuân Quyền (SN 1984, số 2, CLB Mitsustar Hải Phòng). Mỏng cơm (cao 1m65, nặng 54 kg) nhưng Xuân Quyền đang nổi lên như là một trong những cầu thủ chạy cánh tốt nhất V.League. Điểm mạnh của cầu thủ này chính là kỹ thuật khéo léo cùng những pha lên bóng với tốc độ cao. Bên cạnh những điểm mạnh ấy thì tinh thần thi đấu không khoan nhượng là thứ mà anh luôn có, với những yếu tố “đặc trưng” của một cầu thủ chơi cánh thật dễ hiểu là Quyền trở thành sự lưạc chọn số 1 của Mitsustar Hải Phòng ở vị trí hậu vệ cánh trái.

 
Tại V.League 2005, dù phải đối mặt với những cầu thủ cao to như Hải Lâm (HAGL) hay Issawa (Bình Định), Quyền cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực ra, ngay ở V.League 2004, Quyền đã luôn được đá chính nhưng những cám dỗ đời thường đã khiến anh sao nhãng tập luyện và không còn thể hiện được những điểm mạnh của mình. Rất may, Quyền đã kịp tỉnh ngộ và trở lại là chính mình. Xin chúc mừng cầu thủ nhỏ con của thành phố Hoa Phượng. Nếu tiếp tục rèn luyện, tương lai sáng lạn đang chờ đón anh.
 
Hoàng Ngọc Linh (1985, số 19, SĐ.NĐ). Cùng lứa với Văn Biển nhưng Ngọc Linh chơi ở vị trí tiền đạo, một vị trí ngoài kỹ thuật và khả năng săn bàn còn cần một thể hình, thể lực lý tưởng. Nhưng với Ngọc Linh, dường như thể hình nhỏ (cao 1m64) không ngăn cản cầu thủ này trở thành một trong những tiền đạo triển vọng nhất V.League hiện nay.
 
Hạn chế về thể hình nhưng bù lại, tốc độ xuất phát ở đoạn ngắn, khả năng bật vọt của Linh rất tốt. Những yếu tố đó cùng kỹ thuật khéo léo và cả sự tinh quái trong lối chơi đã không ít lần Linh làm cho những hậu vệ to cao của đối thủ phải khốn đốn. Hai bàn thắng cho đến thời điểm này chưa phải là nhiều, nhưng đó là sự khẳng định và bệ phóng lý tưởng của một cầu thủ lần đầu bước vào sân chơi V.League như Linh.
 

Văn Biển (phải)

Nguyễn Văn Biển (1985, số 5, SĐ.NĐ). Khi Văn Nhiên chấn thương, Xuân Phú chững lại, người thành Nam không khỏi lo lắng bởi hai bên cánh luôn là điểm mạnh của họ. Nhưng rồi sự lo lắng ấy nhanh chóng tan biến khi cầu thủ trẻ măng có tên Văn Biển xuất hiện.
 
Vị trí sở trường là trung vệ, nhưng khi được đẩy ra cánh, Biển đã khiến tất cả phải ngạc nhiên bởi sự tự tin hiếm thấy. Cao 1m73, nặng 62 kg, Biển rất khoẻ cùng với nền thể lực dồi dào đã giúp cầu thủ này lên công về thủ nhịp nhàng. Đặc biệt dù còn rất trẻ nhưng lối chơi của Biển khá “quái”, sự lỳ lợm và lòng tự tin hiếm thấy giúp anh đứng vững ở vị trí hậu vệ cánh trái của đội bóng thành Nam. Sau khi hồi phục chấn thương trở lại, Văn Nhiên và cả tuyển thủ QG Xuân Phú sẽ phải cạnh tranh với cậu em này.
 
Châu Lê Phước Vĩnh (Đà Nẵng). Từng được biết đến như thủ lĩnh của ĐT U20 QG, nhưng đến V.League 2005 Phước Vĩnh mới được thừa nhận ở giải đấu cao nhất quốc nội. Mới 20 tuổi nhưng Vĩnh đã được đánh giá là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, tích lũy qua hàng loạt giải đấu trẻ trong màu áo CLB lẫn các cấp ĐT.
 
Tự tin, kỹ thuật cá nhân tốt, đặc biệt lối chơi thông minh, Phước Vĩnh đã được HLV Thụy Hải (Đà Nẵng) đặt niềm tin nơi trung tâm hàng phòng ngự, bên cạnh các đàn anh như Mạnh Dũng và Hùng Dũng.  Hết lượt đi, Vĩnh được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của Đà Nẵng, với lối chơi quyết liệt nhưng cũng không kém phần hào hoa cộng khả năng phán đoán tình huống chơi bóng bổng tốt. Phong độ ấn tượng của Vĩnh đã được các nhà tuyển trạch của ĐTQG chú ý và trong danh sách đợt tập trung vừa qua, cầu thủ này đã có tên. Chắc chắn đây sẽ là một trong những tài năng được chú ý nhất cho ĐT Olympic tham dự SEA Games 23.
 
Dương Minh Thiện (1985, số 15, HAGL). HAGL đang sa sút nhưng bù lại họ đang có được lứa cầu thủ trẻ rất triển vọng. Nổi bật trong số đó là cầu thủ chạy cánh trái Minh Thiện. Nổi lên từ VCK U21 2004, Minh Thiện nhanh chóng được đưa vào thử lửa tại sân chơi V.League và ngay lập tức anh thể hiện được khả năng của mình.
 
Thể lực dồi dào, Minh Thiện luôn đảm bảo cả hai nhiệm vụ tấn công và phòng thủ nơi hành lang cánh trái của đội bóng phối Núi. Ý thức chiến thuật và tinh thần thi đấu cũng là điểm mạnh của cầu thủ này… Đây chính là tương lai của HAGL.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA