Brazil khẳng định sức mạnh số một thế giới

Chiến thắng đậm đà 4-1 trước Argentina trong trận chung kết Confederations Cup, Brazil không chỉ đem về chiếc Cúp danh giá, bổ sung vào bộ sưu tập đang con thiếu của mình, mà còn khẳng định được vị thế số một của mình trên thế giới.

Chiến thắng đậm đà 4-1 trước Argentina trong trận chung kết Confederations Cup, Brazil không chỉ đem về chiếc Cúp danh giá, bổ sung vào bộ sưu tập đang con thiếu của mình, mà ĐT áo Vàng – Xanh còn khẳng định được vị thế số một của mình trên thế giới.

Niềm vui của các “vũ công Samba”

Sân Waldstation thành phố Frankfurt  đón chào hai đội tuyển đứng trong hàng ngũ ông lớn của bóng đá thế giới. Sau trận đấu với Argentina,  ngay chính đội trưởng ĐT Đức đã từng phát biểu: “Brazil và Argentina có đẳng cấp và trình độ hơn hẳn chúng tôi”. Và đúng như lời phát biểu của Ballack, những gì diễn ra trong trận đấu kinh điển rạng sáng nay đã làm hài lòng người hâm mộ môn túc cầu trên thế giới.

Kaka tiếp tục toả sáng trong màu áo ĐT

Ra sân với đội hình gần như chơi suốt cả giải đấu, ĐT Brazil quyết tâm trả món nợ thua 1-3 trước Argentina cách đây gần hai tháng. Vẫn là bộ tứ Ronaldinho, Kaka, Adriano và Robinho trên hàng công, có chăng chỉ là sự thay đổi nhỏ ở hàng hậu vệ khi không có Carlos, Cafu (không tham gia giải đấu)

Không giống như những trận đấu trước, đội bóng áo vàng – xanh đã chơi có nét ngay ở những phút đầu. Lối chơi pressing toàn sân, các cầu thủ của HLV Parreira đã tạo ra áp lực rất lớn lên Argentina. Chỉ đến phút thứ 11 của trận đấu, Adriano đã dội một gáo nước lạnh vào các cầu thủ Argentina bằng cú sút vào góc cao làm bó tay thủ môn German Lux, mở tỷ số trận đấu cho Brazil.

Chưa kịp ổn định lại đội hình, 5 phút sau đó Argentina lại nhận thêm bàn thua thứ hai. Pha làm bàn ở đẳng cấp cao của Kaka với cú sửa bóng kỹ thuật ở ngoài vòng cấm địa đã tạo một lợi thế rất lớn cho đội quân của HLV Parreira.

Bị cặp tiền vệ  trung tâm Emerson và Ze Roberto phong toả rất kỹ, gần như cả hiệp 1, Riquelme không tổ chức được cơ hội nào đáng kể cho đồng đội, ngoại trừ pha sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút thứ 21 của chính tiền vệ này.

Ngay đầu hiệp hai, chưa kịp ổn định đội hình, Argentina lại nhận thêm một bàn thua nữa. Phút thứ 47, cầu thủ chơi rất nổi bật trong đấu này, hậu vệ cánh phải Cicinho tạt bóng chuẩn xác để Ronaldinho tung cú vô lê cận thành làm bó tay thủ môn German Lux nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil.

..Và nỗi buồn của người thua trận

Quá chán nản, các cầu thủ Argentina đã gần như buông xuôi. Chỉ đợi có thế Adriano lại bắn phát súng thứ tư bằng cú đánh đầu đập đất nảy vào gôn, từ đường chuyền của Cicinho ở phút thứ 63.

Hai phút sau đó, sự thay người của Argentina đã phát huy hiệu quả khi Airma đánh đầu chuẩn xác gỡ lại một bàn danh dự. Dù rất nỗ lực ở những phút cuối của trận đấu, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Dida đã cản phá khá nhiều cơ hội của các cầu thủ Argentina tạo được. Với chiến thắng này, Brazil đã hoàn thành bộ sưu tập đang còn thiếu của mình, trước khi bước vào sân chơi Wolrd Cup 2006.

Trước đó, trong trận tranh hạng 3, đội chủ nhà Đức đã có cuộc tranh tài tới 120 phút cùng đội bóng chơi rất hay tại giải Mexico. Trận đấu diễn ra kịch tính căng thẳng đên phút chót, sau hai hiệp chính cả hai đội rời sân với tỷ số hoà 3-3. Nhưng, chỉ 5 phút ở hiệp phụ thứ nhất, sự chống cự của các cầu thủ Mexico đã không thể ngăn cản được Ballack ghi bàn cho ĐT Đức bằng cú đá phạt tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 4-3.