Thành Madrid đón Giáng sinh buồn

Real Madrid kết thúc năm 2005 với nhiều sự kiện buồn bằng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Racing Santander. Một Giáng sinh không hạnh phúc ở thành Madrid.

Real Madrid kết thúc năm 2005 với nhiều sự kiện buồn bằng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Racing Santander. Một Giáng sinh không hạnh phúc ở thành Madrid.

Năm 2005, buồn quá Real (trắng).

Trong cuộc sống của tôi, có rất nhiều điều khó khăn. Và tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này”, HLV tạm thời của Real ông Juan Ramon Lopez Caro nói.

Các bàn thắng ngay trong hiệp 1 của Ayoze Diaz và Felipe Melo đã mang về 3 điểm cho đội khách Racing, một món quà giáng sinh không thể hạnh phúc hơn với đội khách. Song lại là một giáng sinh không thể tồi tệ hơn mà các cầu thủ Real tặng cho các CĐV chứng kiến trận đấu này.

Ayoze đã mở tỷ số trận đấu cho Racing bằng cú sút phạt cách khung thành Real khoảng 20 mét.  Melo buộc Real thủng lưới bàn thứ 2 sau đó 6 phút, khi vượt qua 3 trung vệ chủ nhà trước khi làm tung lưới thủ môn Iker Casillas.

Ronaldo gỡ lại được 1 bàn cho cho Real bằng cú đánh đầu ở phút 67. Sau đó, CLB Hoàng gia có nhiều cơ hội san bàng cách biệt khi tạo được nhiều cơ hội tấn công, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Vòng 17 La Liga

Ngày 20/12:
Barcelona 2 – 0 Celta Vigo

Ngày 21/12 
Deportivo 1 – 2 Espanyol
Getafe 1 – 0 Sevilla
Malaga 0 – 0 Villarreal
Real Betis 3 – 0 Alaves
Real Madrid 1 – 2 Racing
Real Sociedad 2 – 0 Cadiz
Zaragoza 3 – 2 Athletic Bilbao
Valencia 3 – 0 Mallorca

Chúng tôi đã có hai hiệp đấu khó khăn. Trong hiệp 1, họ (Racing) trình diễn lối chơi hiệu quả và xứng đáng với kết quả 2-0 dẫn trước. Trong hiệp 2, chúng tôi đáng ra đã ghi được nhiều hơn 2 bàn. Nhưng rốt cuộc chỉ có 1 bàn”, Lopez Caro cay đắng.

Thất bại này đồng nghĩa với việc Real tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng tổng sắp, thua đội đầu bảng Barca 11 điểm – đội bóng xứ Catalan đã đánh bại Celta Vigo 2-0 trước đó 1 ngày.

Barcelona kết thúc năm 2005 thành công với 40 điểm sau 17 trận, hơn 5 điểm so với đội xếp thứ hai Osasuna. Khoảng cách này có thể rút ngắn nếu đội vóng vùng Pamplona có trận thắng trước Atletico Madrid tối nay.

Lopez Caro mới chỉ có được 1 trận thắng trong số 4 trận kể từ ngày ông lên cầm quyền. Tuy nhiên, trên sân nhà Santiago Bernabeu, ông lại chưa có một trận thắng nào trước CĐV nhà.

Thất bại này còn đáng buồn hơn khi David Beckham bị chấn thương và phải rời sân sớm. Nhiều khả năng đội trưởng đội tuyển Anh sẽ vắng mặt trận đấu khai xuân năm 2006 với Villarreal vào ngày 8/1.

Trong khi đó, đội bóng đang bay cao Villarreal bất ngờ bị Malaga cầm hoà 0-0. Như vậy, “chiếc tàu ngầm vàng” kết thúc năm với vị trí thứ tư. Valencia, nhà vô địch 2 lần trong 4 mùa qua, đã bất ngờ nhảy từ thứ 6 lên thứ 3 sau chiến thắng 3-0 trước Real Mallorca.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp, đội xếp thứ 5 Deportivo La Coruna đã bất ngờ thất bại 2-1 trân sân nhà trước đội khách Espanyol chỉ chơi với 10 người. Trong khi đó ở phía dưới bảng xếp hạng, Real Betis có chiến thắng đầu tiên sau 10 trận khi vượt qua Alaves 3-0.

Theo TPO