GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á

Giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2015: Thắng đậm Philippines, đội tuyển Việt Nam vào bán kết

Vượt qua Philippines 19-1, đội tuyển Futsal Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2015, đồng thời có vé dự VCK Vô địch Futsal châu Á 2016. Ngoài 19 bàn thắng, chúng ta còn có thêm 7 lần sút trúng khung thành đối phương. 

Đây cũng là trận đấu mà HLV Bruno Formoso quyết định sử dụng thủ môn số 3 Vũ Văn Khá nhằm thêm cơ hội cho thủ thành này tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở các giải quốc tế.

Trong trận đấu này, dù thắng đậm, nhưng mọi chuyện không hoàn toàn suôn sẻ với đội tuyển Futsal Việt Nam trong những phút đầu, khi Philippines chủ trương đá phòng ngự số đông, đặt cả 5 cầu thủ ở sát khu vực cấm địa để ngăn chặn các đợt tấn công của Việt Nam.

Sau nhiều tình huống ép sân, đội tuyển Futsal Việt Nam mở tỷ số ở phút 7, do công của Đức Hòa từ tình huống sút xa. Thua trước nhưng Philippines không thiết tha tổ chức tấn công mà trung thành với chiến thuật phòng ngự chặt để ngăn cản các chân sút của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, phút 11, Anh Tùng nâng tỷ số lên 2-0, sau pha phối hợp nhanh với đồng đội. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Đức Hòa đi bóng qua 1 hậu vệ Philippines, dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đội trưởng Bảo Quân (đỏ) ghi 3 bàn thắng vào lưới Philippines

Sang hiệp 2, Philippines gần như hụt hơi. Không chỉ vậy, ngay phút đầu tiên của hiệp thứ hai, đội tuyển Futsal Việt Nam ghi liền 3 bàn, lần lượt do công của Bảo Quân, Minh Trí và Quốc Nam.

3 bàn thắng liên tiếp dường như đã đánh sụp ý chí của các cầu thủ Philippines, khiến cho những phút sau đó toàn đội loay hoay chống đỡ nhưng không đạt hiệu quả. Không bỏ lỡ cơ hội, đội tuyển Futsal Việt Nam liên tiếp ghi bàn. Thực tế trên sân khiến người xem có cảm giác các cầu thủ Philippines chỉ còn làm mỗi việc là vào lưới nhặt bóng, rồi giao bóng tiếp tục trận đấu, sau đó lại vào lưới nhặt bóng.

Từ phút 23 đến phút 27, tuyển Việt Nam có thêm 4 bàn, do công của Yuhico (Philippines đá phản lưới nhà phút 23), Đức Hòa (25’), Ngọc Sơn (27’), Long Vũ (27).

Dù rất cố gắng nhưng Philippines chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự

Xen giữa các bàn thắng của đội tuyển Futsal Việt Nam, Philippines gỡ được 1 bàn ở phút 25 sau cú đánh đầu của Hermosa. Nhưng bàn thắng này không thể cứu cho Philippines tránh khỏi 9 bàn thua trong thời gian còn lại của trận đấu.

Hầu hết các bàn thắng của đội tuyển Futsal Việt Nam trong những phút cuối đều được ghi ở thế cận thành, sau những tình huống phối hợp ăn ý, loại toàn bộ hệ thống phòng ngự, cũng như thủ môn Philippines.

Trong số 9 bàn thắng tiếp theo của đội tuyển Futsal Việt Nam, Xuân Du góp 2 bàn, Bảo Quân ghi 2 bàn, Minh Trí, Long Vũ, Văn Vũ, Trọng Luân và Danh Phát mỗi người ghi thêm 1 bàn.

Chiến thắng đậm 19-1 giúp cho đội tuyển Futsal Việt Nam giành quyền vào bán kết giải Đông Nam Á, đồng thời cũng giành vé dự VCK giải Vô địch Futsal châu Á 2016.

Ở trận đấu khác, Australia đã giành chiến thắng 15-2 trước Lào cùng được 9 điểm nhưng do kém hiệu số nên tạm đứng thứ Nhì, sau tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai (12/10, vào lúc 14h) giữa ĐTVN và Australia sẽ phân định ngôi đầu bảng B.

 

HLV Bruno Formoso: “Ghi nhiều bàn thắng rất quan trọng”

Tôi hài lòng với các cầu thủ của tôi trong trận đấu này. Riêng về trận đấu, chúng ta đã chơi 2 hiệp rất khác nhau. Hiệp 1 chúng tôi chơi không như ý muốn, có một số vị trí chủ quan. Sau giờ nghỉ, tôi đã nhắc họ phải tập trung, phải tận dụng tối đa cơ hội mà chúng ta tạo ra, để có nhiều bàn thắng càng tốt.

Tôi đã nói với họ về ý nghĩa của những bàn thắng. Ngày mai, chúng ta đá với Australia, trong trường hợp trận đấu đất kết thúc với tỷ số hòa, chúng ta và Australia sẽ bằng điểm với nhau, khi đó hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến, để phân định ngôi nhất bảng. Thành ra, việc ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu này là cực kỳ quan trọng, và các cầu thủ của tôi đã nhận ra điều đó.

Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu ngày mai là chiến thắng, giành ngôi nhất bảng B. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ về Thái Lan vì chúng ta có thể gặp bất cứ đội bóng nào tại bán kết. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào trận đấu với Australia ngày mai. Tôi muốn giải quyết từng trận một.