Chung kết cúp FA: "Pháo thủ" Arsenal thắng bằng "đấu súng"!

Arsenal đã vượt qua Man Utd với tỷ số 5-4 bằng loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội kết thúc 120 phút thi đấu với tỷ số hoà 0-0 qua đó giành chiếc cup FA danh giá thứ 3 trong 5 năm gần đây.

Arsenal đã vượt qua Man Utd với tỷ số 5-4 bằng loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội kết thúc 120 phút thi đấu với tỷ số hoà 0-0 qua đó giành chiếc cup FA danh giá thứ 3 trong 5 năm gần đây.

Man Utd dồn ép Arsenal trong suốt 120 phút thi đấu…

Man Utd đã thi đấu lấn lướt đối thủ trong suốt 120 phút thi đấu nhưng không thể ghi bàn do kém may mắn cùng với sự xuất sắc của thủ môn Jens Lehamnn. Hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung thành Arsenal nhưng đã bị các cầu thủ Man Utd bỏ lỡ một cách đáng tiếc trong đó có bàn thắng không được công nhận của hậu vệ Rio Ferdinand (việt vị). Và điều tồi tệ đã đến với thấy trò HLV Ferguson trong loạt “đấu súng” khi cú sút của Scholes bị thủ môn Lehmann cản phá trong khi cả các “pháo thủ” đã hoàn thành xuất sắc 5 “phát pháo” trong loạt penalty cân não.

Mặc dù thắng trận nhưng HLV Arsene Wenger vẫn phải thừa nhận đội bóng của ông đã có phần gặp may trong trận đấu này nhưng cũng khẳng định chiến thắng của Arsenal là xứng đáng bởi đội bóng của ông thiếu vắng nhiều vị trị quan trọng trong trận đấu này. Trong khi người đồng nghiệp không “đội trời chung” của Wenger là Ferguson lại cho rằng, Man Utd đã kém may mắn và các cầu thủ đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Sự vắng mặt của trung vệ Campbell và tiền đạo chủ lực Thierry Henry đã khiến cho Arsenal ở thế yếu so với Man Utd và điều này buộc các cầu thủ Arsenal phải từ bỏ lối chơi tấn công sở trường để sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Mặc dù vậy, với sự xuất sắc của hai cầu thủ trẻ là Rooney và Cristiano Ronaldo, Man Utd vẫn hoàn toàn áp đảo đôí phương với lối chơi biến hoá (dựa vào sự cơ động của Rooney).

…nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội

Nếu như Nistelrooy không phung phí những cơ hội mười mươi, nếu như Rooney chính xác và may mắn hơn trong những pha dứt điểm của mình, nếu như trọng tài Rob Styles nhìn thấy tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Toure và Ashley Cole…có rất nhiều lý do để các CĐV Man Utd nuối tiếc trong trận Chung kết này nhưng như lời Ferguson “đội chơi hay hơn lại không giành được chiến thắng, nhưng bóng đá là vậy và các cầu thủ Man Utd phải biết chấp nhận điều đó”.

Và như kết cục định mệnh của những trận cầu quan trọng, đội thi đấu hay hơn trong 120 phút thi đấu đã “gục ngã” trên chấm 11m. Mặc dù vậy, không thể nói chiến thắng của Arsenal là “từ trên trời rơi xuống” bởi các học trò của HLV Wenger đã thi đấu rất quyết tâm và tập trung trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của 2 hiệp phụ bởi nếu không họ đã sụp đổ trước những sức ép liên tục của Man Utd.

Chiến thắng của Arsenal đã cứu vớt một mùa bóng đáng thất vọng của đội bóng thành London, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc “quỷ đỏ” Man Utd buộc phải chấp nhận trắng tay ở mùa giải này.

Arsenal 5-4 M.U (sút luân lưu 11m)

Arsenal: Lehmann, Lauren, Toure, Senderos, Cole, Fabregas (Van Persie 86), Vieira, Silva, Pires (Edu 105),Bergkamp (Ljungberg 65), Reyes
Thẻ vàng: Cole, Lauren, Reyes, Vieira
Thẻ đỏ: Reyes (120)
M.U: Carroll, Brown, Ferdinand, Silvestre, O”Shea (Fortune 77), Fletcher (Giggs 91), Keane, Scholes, Ronaldo, van Nistelrooy, Rooney
Thẻ vàng: Silvestre, Scholes
Sút luân lưu thành công: Lauren, Ljungberg, Van Persie, Cole, Vieira; Van Nistelrooy, Ronaldo, Rooney, Keane
Sút luân lưu không thành công: Scholes (lượt sút thứ 2)