Hạ Bồ Đào Nha bằng luân lưu, Chile vào chung kết Confed Cup 2017

Trận bán kết thứ nhất giữa Bồ Đào Nha và Chile đã diễn ra rất căng thẳng và chỉ được phân định thắng thua trong loạt luân lưu 11m. Chile đã giành vé vào chung kết sau khi giành chiến thắng 3-0 trong loạt đấu súng cân não này với người hùng Claudio Bravo.

Bồ Đào Nha 0-0 Chile (luân lưu: 0-3): Bravo đưa Chile vào chung kết

Đúng như mong đợi, trận bán kết giữa Bồ Đào Nha và Chile rạng sáng nay đã diễn ra với thế trận đôi công cân bằng và quyết liệt. Với khát khao lần đầu dự chung kết Confed Cup nói riêng, một giải đấu cấp độ thế giới nói chung, cả nhà ĐKVĐ châu Âu và ĐKVĐ Nam Mỹ đều chọn lối chơi tấn công phủ đầu. 

Ngay phút thứ 6, Chile tưởng như đã vươn lên dẫn trước, sau khi tiền đạo Eduardo Vagas của đội bóng Nam Mỹ đã phá bẫy việt vị và đối mặt với thủ thành Rui Patrício, nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ khó để thành bàn thắng.

Chỉ 1 phút sau, một cơ hội ăn bàn mười mươi lại xuất hiện trên sân Kazan Arena, lần này thuộc về Bồ Đào Nha. Song cũng giống như chân sút mũi nhọn Vagas của Chile, tiền đạo đá cao nhất của Bồ Đào Nha là Andre Silva cũng bỏ lỡ một cách vô duyên. Chân sút vừa gia nhập Milan này nhận được đường căng ngang dọn cỗ bên cánh trái của Cristiano Ronaldo, song cú đệm bóng của anh lại đi đúng người thủ môn đối phương.

Sau những tình huống “chết hụt”, hai đội đã có phần rụt rè hơn trong đấu pháp đôi công. Chính vì vậy, không có nhiều cơ hội rõ ràng nào diễn ra sau đó. 

Đến khoảng 10 phút cuối hiệp 1, Chile đã chơi tốt hơn, làm chủ khu trung tuyến và chơi khá áp đảo. Những cơ hội đã đến với họ, trong đó riêng tiền vệ Charles Aranguiz đã có liên tiếp 2 cơ hội liên tiếp, với cú đánh đầu uy lực và pha bắt volley trong vòng cấm, song lại không đủ chính xác.

Bravo đẩy cả 3 quả penalty giúp Chile vào chơi chung kết

Bravo đẩy cả 3 quả penalty giúp Chile vào chơi chung kết

Hiệp 2 cũng khởi đầu với kịch bản khá giống hiệp 1. Hai đội lại có những cơ hội ngon ăn từ khá sớm. Phút 53, vẫn là Vargas của Chile tung người móc bóng uy lực, nhưng thủ thành Patricio của Bồ Đào Nha đã xuất thần bay người cản phá. Sau đó 5 phút, Ronaldo đã lên tiếng, với cú sút trái phá ở góc trái vòng cấm, nhưng bóng vẫn bị chặn đứng bởi thủ thành Bravo.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận đôi công mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự quyết liệt của hàng thủ hai đội đã khiến các chân sút trên sân rất khó có cơ hội dứt điểm thoải mái. Đó hoặc là các pha đánh đầu trong bị kèm rất chặt hay những cú dứt điểm từ xa. 

Trận đấu diễn ra đến hết thời gian chính thức mà không có bàn nào được ghi. Hai đội kéo nhau vào 2 hiệp phụ. Trong thời gian này, Chile vẫn có phần thi đấu nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội rõ ràng hơn, đặc biệt tình huống Vidal và Rodriguez liên tiếp dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang trong những phút hiệp phụ thứ 2. 

Trận đấu tiếp tục phải tiến hành thi đấu luân lưu 11m để phân định thắng thua. Kết quả, Chile với sự tỏa sáng của thủ thành Bravo khi cản phá thành công cả 3 quả sút, đã giành chiến thắng 3-0 ở loạt “đấu súng cân não” và giành vé vào chung kết.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Bồ Đào Nha: Patricio; Cedric, Fonte, Alves, Eliseu; Bernardo Silva (Quaresma, 83’), William, Adrien Silva (Moutinho, 102’), Andre Gomes; Ronaldo, Andre Silva (Nani, 76’).

Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Diaz, Hernandez (F.Silva, 112’); Vargas (Rodriguez, 86’), Sanchez, Vidal.

Gậy ông đập lưng ông

Bồ Đào Nha từng vô địch EURO 2016 với thành tích hòa tới 5/7 trận tại giải đấu này. Và giờ thật thú vị họ đã bị dừng bước tại Confed Cup cũng bởi một “chuyên gia cầm hòa” Chile. Đội bóng Nam Mỹ vừa giành quyền vào chung kết Confed Cup 2017 mà cũng chỉ cần thắng 1 trận và hòa 3 trận trong 90 phút chính thức.

 

Nguồn: Bóng Đá +