UEFA Champions League: Liverpool và Milan vào chung kết

Liverpool và AC Milan đã vượt qua Chelsea và PSV để giành quyền vào chơi trận chung kết của giải đấu danh giá nhất Châu Ấu.

Liverpool và AC Milan đã vượt qua Chelsea và PSV để giành quyền vào chơi trận chung kết của giải đấu danh giá nhất Châu Ấu.
 
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool
 
Trong trận bán kết Stoàn Anh⬝ giữa Liverpool và Chelsea, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất gay cấn và kịch tính. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất 1 bàn thắng được ghi. Luis Garcia chính là người hùng của thành phố cảng Liverpool khi anh ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 4 của trận lượt về trên sân Anfield (Liverpool).
 
~ cặp đấu còn lại, mặc dù đã thi đấu tốt hơn trong cả hai lượt trận trước đội bóng Ssừng sỏ⬝ AC Milan nhưng PSV vẫn bị loại với luật bàn thắng sân khách khi thua 0-2 và thắng lại 3-1 trên sân nhà.
 
Với kết quả này, Liverpool và Milan sẽ gặp nhau trong trận Chung kết Champions League tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 25 tháng 5 tới.

STiền⬝ không thể ghi bàn

Chỉ 3 ngày sau khi giành chức vô địch Premier League, Chelsea chưa kịp ăn mừng đã phải đối mặt với một thử thách khó khăn tại Liverpool. Sau trận lượt đi không thể ghi bàn vào lưới đối thủ (hoà 0-0), đã có nhiều chuyên gia cho rằng, đội hình với hàng loạt cầu thủ đắt giá mà tỷ phú Abramovich đã chi ra hàng trăm triệu USD để Ssưu tầm⬝ sẽ thật sự gặp khó. Và Liverpool đã chứng minh những dự đoán đó hoàn toàn có cơ sở.

Bàn thắng duy nhất của Luis Garcia

Ngay ở phút thứ 4 của trận lượt về, khi mà Chelsea chưa kịp bắt nhịp với trận đấu thỉ chủ nhà Liverpool đã có được bàn thắng mở tỷ số. Trong một pha bóng lộn xộn, Luis Garcia có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống trước sự bất lực của thủ môn Petr Cech và hậu vệ Gallas.

 
Bàn thắng sớm đã tạo niềm tin cho các cầu thủ Liverpool và họ tiếp tục duy trì lối đá phòng ngự phản công. Sức tấn công của Chelsea ở trận này yếu đi hẳn khi Robben và Duff không có tên trong đội hình xuất phát do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Những đường lên bóng của SThe Blues⬝ dựa hoàn toàn vào tiền vệ Frank Lampard. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu rất ăn ý của cặp tiền vệ trung tâm Liverpool là Biscan và Hamann, tiền vệ xuất sắc của Chelsea đã không có nhiều khoảng trống để hoạt động.
 
Trong suốt 90 phút của trận lượt về, hầu như Chelsea không tạo được tình huống nguy hiểm đáng kể nào. Cơ hội rõ ràng nhất của SChelski⬝ đến vào những phút bù giờ khi tiền đạo Gudjhonsen có bóng trong tư thế thoải mái, tuy nhiên, mặc dù rất Snắn nót⬝ nhưng cú sút của tiền đạo người Iceland này vẫn đi chệch khung thành thủ môn Dudek. Đây cũng chính là huống khép lại trận bán kết thứ nhất.
 
Kết thúc hai lượt trận đi và về với thắng lợi chung cuộc 1-0, Liverpool xứng đáng giành quyền vào chơi trận Chung kết. Với Chelsea và  HLV Mourinho, họ đã buộc phải từ bỏ giấc mơ Champions League, gianh hiệu mà họ từng cho rằng sẽ rất khó thoát khỏi tay họ. Riêng tỷ phú người Nga Abramovich, chắc ông đã thấm thía câu nói Stiền không phải là tất cả⬝ bởi tối nay, Stiền⬝ đã không thể ghi được bàn thắng.

AC Milan quá may!

Trong trận lượt đi, PSV mặc dù đã chơi rất tốt và tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn để rồi nhận 2 bàn thua đáng tiếc. Những tưởng khoảng cách 2 bàn là không thể san bằng khi Milan chủ trương chơi phòng ngự ở trận lượt về.

PSV đã thi đấu tuyệt vời…

Nhưng chỉ sau 10 phút thi đấu, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. PSV Eindhoven vẫn thi đấu đầy quyết tâm và đẩy đổi khách Milan từ thế chủ động sang bị động. Bàn thắng ở phút thứ 9 do công của Park Ji-Sung là hệ quả tất yếu.

 
Trong những phút còn lại của hiệp 1, Milan tiếp tục phải chống đỡ những đợt tấn công đầy sức mạnh của chủ nhà PSV. Trong hàng loạt những pha tấn công của PSV tạo được trước khung thành thủ môn Dida, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội xà ngang của Vennegoor.
 
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Trong khi Milan tiếp tục thi đấu Sbạc nhược⬝ thì PSV vẫn với một tinh thần thi đấu tuyệt vời, tiếp tục dồn ép đội khách. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 (gỡ hoà 2-2 sau 2 lượt trận) đến ở phút 65, khi Cocu đánh đầu cận thành sau quả tạt bóng chính xác của Lee Young Pyo. Sau bàn thắng này, PSV tiếp tục thi đấu tốt và đáng ra họ đã có được bàn thắng thứ 3 tuy nhiên pha dứt điểm căng của Robert đã bị Dida xuất sắc cản phá.
 
…nhưng đã bị vận may từ chối
 
Kịch tính trận đấu đến ở những phút cuối trận nhưng nó lại chống lại đội bóng chơi hay hơn, đội bóng xứng đáng hơn  PSV. Phút 90+1, Milan có bàn thắng Squý hơn vàng⬝. Đó là kết thúc bằng đầu trong tư thế trống trải của tiền vệ Ambrosini sau quả tạt bóng chính xác của Kaka. Đến lúc này, mọi hi vọng vào Chung kết của PSV gần như đã tiêu tan bởi nếu muốn đi tiếp, các học trò của HLV Hiddink phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa, điều này là không thể khi thời gian trận đấu còn lại quá ít.
 
Những nỗ lực tuyệt vời và thật đáng khen của các cầu thủ PSV được an ủi bằng bàn thắng tuyệt đẹp của tiền vệ Cocu chưa đầy 1 phút sau đó nhưng đó là tất cả những gì PSV làm được trong chút ít thời gian bù giờ ngắn ngủi còn lại.
 

Thắng trận lượt về với tỷ số 3-1 và có được tỷ số hoà 3-3 sau 2 lượt trận nhưng PSV không thể đi tiếp do luật bàn thắng sân khách. Dù bị loại nhưng HLV Hinddink và người Hà Lan có thể tự hào với những gì mà các cầu thủ PSV đã làm được trong 2 trận đấu với Milan và trong cả mùa giải Champions League năm nay. Còn với Milan, họ đã gặp may khi có được tấm vé vào trận chung kết.