Công Phượng, Tuấn Anh và đồng đội tặng quà cho trẻ em mồ côi

Trước khi bước vào trận chung kết tranh chức vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên, sáng 28/9, U21 HA.GL đã tranh thủ cùng các đồng môn Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG tới thăm trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình tại quận Thủ Đức (TP.HCM).

Công Phượng và các đồng đội đã có việc làm rất nhân văn
Một số hình ảnh về hoạt động của đoàn do PV BongdaPlus thực hiện:
BHL của Học viện NutiFood HA.GL Arsenal JMG cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này
 
Thay mặt cho đoàn, bà Trần Thị Minh Nguyệt đã gửi tới trung tâm món quà bao gồm 100 thùng sữa Grow Plus của NutiFood và 20 triệu đồng
 
 Đến trước các anh U21 HA.GL, những em nhỏ của học viện NutiFood đã cùng chơi với các em nhỏ của trung tâm, cùng các em hát bài “cả nhà thương nhau”
 
Minh Vương trao quà cho các em nhỏ
 
Nhiều học viên học viện NutiFood đã khóc khi thấy những hoàn cảnh khó khăn không có cha có mẹ, nhiều em bị khuyết tật phải nằm 1 chỗ
 

BHL đội U21 HA.GL

 
 
Ông Frank Durrix, HLV của học viện bóng đá NutiFood  chia sẻ: “Tôi cố tình đưa các học viên của mình đến sớm hơn đoàn vì tôi muốn học viên của mình có nhiều thời gian hơn tiếp xúc với những em có hoàn cảnh khó khăn để các em thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn và thấy minh còn may mắn hơn nhiều để nỗ lực hơn”
 
Các cầu thủ đội U21 HA.GL cùng các em học viện NutiFood đã trao quà và chụp hình rất vui vẻ với các bé tại Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình
 

 Hồng Duy và Tuấn Anh tặng quà cho các em

 
Công Phượng cùng đồng đội đã tới tận phòng những bé khuyết tật phải nằm một chỗ để thăm hỏi và trò chuyện với các em
 
Bà Hồ Thị Kim Thoa chia sẻ: Chúng tôi rất vui mừng khi đón đoàn đến thăm trung tâm. Lẽ ra đây là thời gian để đội nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chung kết ngày mai nhưng vẫn dành thời gian cho các em. Chúc đội ngày mai thi đấu thành công và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến công ty NutiFood và tập đoàn HA.GL.
 

Hồng Duy ước nước mắt khi bồng em bé trên tay

 
 
Các học viên của Học viện NutiFood
Nguồn: Bóng Đá +